Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÔNG NÊN BỐC ĐỒNG!

Đọc đoạn này trong bài dưới đây thấy nhục thay cho Đại biểu QH Nguyễn Đại Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó trưởng Đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách. Ông sinh năm 1975, tức là đã 46 tuổi, lại là quan tuyên giáo chuyên đi dạy người khác. Thế mà trước Quốc hội, ông ấp a ấp úng nói không nên lời, thời gian phát biểu đã hết nhưng ông chưa ấp úng hết phần mở đầu bài phát biểu của mình, làm các vị Đại biểu Quốc hội khác không nhịn được cười. Nói còn không xong, nói mà không ai hiểu nói gì và chính bản thân cũng không biết mình nói gì; thế thì tôi nói thật, loại ĐBQH đó trí tuệ không bằng những người dân bình thường bạn tôi. Ông Chủ tịch QH Vương Đình Huệ là GSTS, đã có nhiều năm làm việc ở Quốc hội thì phải thừa hiểu ĐBQH ở VN là loại người dốt nát như thế nào, thế mà sao ông còn ngu xuẩn đến mức ca ngợi họ là "kho tàng kiến thức, kinh nghiệm vô giá, trí tuệ của toàn dân". Lại còn tự đắc khoe "cái KHÉO của Chủ tịch Quốc hội (tức là của chính ông Huệ) là làm sao khơi dậy, phát huy được điều này". Thật đáng xấu hổ. Tôi đã có thời làm việc với ông Huệ khi ông làm Phó Tổng kiểm toán nhà nước. Hồi đó ông vận động Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đưa Kiểm toán Nhà nước từ Chính phủ chuyển sang trực thuộc Quốc hội. Tôi nói với ông Huệ về cá nhân tôi ủng hộ việc này, nhưng vì tôi đại diện cho cơ quan chính phủ phát biểu nên tôi phải nói ngược lại theo đúng quy định. Sau đó tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12 (2006) ông Huệ bất ngờ hơn phiếu ông Trần Văn Tá (thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính) để trở thành Tổng kiểm toán nhà nước (mặc dù ở khóa đó ông chưa được bầu vào Quốc hội vì trước đó ông không được dự kiến làm Tổng kiểm toán nhà nước), đồng thời Kiểm toán Nhà nước cũng được chuyển sang trực thuộc Quốc hội, từ đó tôi không có dịp gặp ông nữa. Nhìn chung tôi không thích ông Huệ vì chuyên môn của ông bình thường. Là GSTS, có hơn chục năm giảng dạy ở trường đại học lớn đúng chuyên ngành kiểm toán kế toán, song ông không có công trình khoa học nào đáng kể (ngoài mấy giáo trình về kiểm toán ở Việt Nam mà mỗi giáo viên đều bắt buộc phải viết). Đáng buồn nữa là ông không được giới kinh tế chúng tôi biết đến như một nhà kinh tế. Tài lớn nhất của ông Huệ chính là từ ông Huệ dùng trong bài: KHÉO. Ông khéo lắm nên con đường quan chức của ông liên tục rộng mở...
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÔNG NÊN BỐC ĐỒNG!
FB Cuong Huy Ngo - Làm tướng chỉ cần một giây phút bốc đồng là có thể nướng cả nghìn quân. Kinh nghiệm chiến tranh ở Việt Nam có lẽ không thiếu.
Người dân vẫn sẵn sàng ủng hộ hay hỗ trợ cho những cán bộ yếu kém về trình độ nhưng luôn có tấm lòng với dân.
Dân (như những người nuôi chim cảnh) có thể nghe con chim yểng nói “xin ăn, xin ăn” từ ngày tháng này qua ngày tháng khác. Họ có thể cảm thấy vui vui khi con yểng nói được thêm câu gì đó nghe lạ tai như “cần tiền, cần tiền”.
Thế nhưng khi ai đó không tôn trọng dân, coi thường dân thì chắc hẳn người dân sẽ quay lưng lại.

Phiên thảo luận về vấn đề kinh tế, xã hội hôm qua của Quốc hội tại hội trường có lẽ được dân theo dõi đặc biệt để xem 499 vị Đại biểu Quốc hội có xứng đáng “là kho tàng kiến thức, kinh nghiệm vô giá”, “là trí tuệ của toàn dân” như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngợi ca với báo chí không. Nếu không có sự ngợi ca ghê gớm này thì chắc dân vẫn lắng nghe với vị thế của người chơi chim cảnh thôi. Nhưng vì “người chào chim” nói về chim hay quá nên dân buộc phải có đôi lời về “những con chim được chào”.

Nếu quả thật 499 vị ĐBQH hiện nay là tinh hoa của dân tộc ta thì tôi nghĩ dân tộc ta quả thật kém may mắn quá. Tôi nói thế không có nghĩa là Quốc hội hiện nay không có những người rất tài giỏi, tuy nhiên không phải là đa số.

Chủ tịch Quốc hội nói vậy có thể hiểu là dân chúng ở ngoài Quốc hội là những đồ thấp kém?

Bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu nhà kinh tế, bao nhiêu thợ lành nghề, bao nhiêu trí thức, bao nhiêu luật gia, bao nhiêu nông dân đầy sáng kiến, bao nhiêu văn nghệ sĩ, bao nhiêu chiến sĩ quân đội và công an… đang ngày đêm cống hiến cho đất nước và còn là thầy dạy của những vị Đại biểu Quốc hội đang ngồi đó gật gù không lẽ là đồ bỏ đi?
Chủ tịch Quốc hội nói thế vô tình làm chia rẽ giữa Quốc hội và nhân dân?

Qui trình bầu cử Quốc hội của ta có cho phép chúng ta lựa chọn được tinh hoa thực sự không?

Chủ tịch Quốc hội nói thế có thể hiểu là Chủ tịch đang tự ca ngợi mình đã lãnh đạo tìm được những người thực tài cho đất nước?

Chủ tịch không tìm được đâu! Chỉ dân mới biết rõ! Trong trường hợp này phải nhắc tới câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng dân biết hết ai như thế nào.

Bây giờ dân đã hiểu thêm về Chủ tịch.

Mong Chủ tịch bớt bốc đồng để dân đỡ soi các vị Đại biểu Quốc hội yếu kém toàn diện, ví dụ như Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó trưởng Đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách) ấp úng không nên lời và hết thời gian phát biểu ngay khi chưa ấp úng hết phần mở đầu bài phát biểu của mình làm các vị Đại biểu Quốc hội khác không nhịn được cười.

Tinh hoa của dân tộc ta vậy sao (!?)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét