Tin buồn: Phe vé chỉ chịu mua giấy hẹn 1 triệu
Bọn trẻ thì ngáo ra đường rú còi, cởi trần truồng và gây tạn chết người sau mỗi trận bóng đá, còn bọn phế binh già thì ngáo kiểu này. Giá họ cũng biết lên tiếng đấu tranh một cách kiên cường như thế này để yêu cầu chính quyền xử lý, giải quyết các bất công xã hội và những thứ vô pháp thì sẽ tốt cho xã hội. Tại sao chính quyền, Hội cựu chiến binh, Bộ quốc phòng, Bộ Công An, Bộ lao động thương binh xã hội không gô cổ chúng nó lại ?Tôi, chủ Blog này, Lê Việt Đức, đang bị Ngân hàng SCB và Manulife phối hợp lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hợp đồng số 2952746922. Tôi đóng tiền cho SCB để tiết kiệm - đầu tư nhưng chúng biến tiền đó thành mua bảo hiểm của Manulife. Đến nay chúng vẫn nhất định không trả. Nếu chúng vẫn không trả, tôi sẽ tố cáo các sai phạm, lừa đảo của nhóm lợi ích SCB và Manulife lên trang này và FB cá nhân của tôi. Mong các bạn theo dõi và loan tin cho nhân dân VN ở khắp nơi trên thế giới biết để tẩy chay chúng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét