Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Malaysia kết án treo cổ hai vợ chồng bỏ ôsin chết đói

Lưu bài này vì vừa đọc vừa nghĩ tới chuyện "44 công nhân ở Hậu Giang nhập viện do quá đói" và "lương tối thiểu chưa bao giờ đủ sống" để nghĩ xem những chủ tư bản ở VN bóc lột người lao động thậm tệ như thế có đáng bị xử tù không ?
Malaysia kết án treo cổ hai vợ chồng bỏ ôsin chết đói
Một cặp vợ chồng người Malaysia hôm qua bị kết án tử hình bằng cách treo cổ, vì họ đã bỏ đói một người giúp việc Indonesia đến chết.
Cảnh sát Malaysia hôm qua áp tải ông Fong Kong Meng 
và vợ Teoh Ching Yen tại tòa án. Ảnh: AFP
Theo BBC, quan tòa cho hay cô Isti Komariyah, 26 tuổi và mang quốc tịch Indonesia, bị chết vì đói, sau khi cặp vợ chồng Malaysia không cho đủ thức ăn và quan tâm đến vấn đề y tế của cô. Fong Kong Meng, 58 tuổi, làm nghề thợ điện và vợ, Teoh Ching Yen, 56 tuổi, đều bác bỏ cáo buộc. AFP dẫn lời luật sư biện hộ cho biết hai người sẽ kháng cáo vào ngày 10/3.

Cô Komariyah chết trên đường đến bệnh viện sau hai năm rưỡi làm việc cho cặp vợ chồng Malaysia. Cân nặng của Komariyah giảm từ 46 kg xuống còn 26 kg lúc cô qua đời hồi tháng 6/2011. Báo Star đưa tin xác cô còn có những vết trầy xước, bầm tím ở vùng lưng, tay và trán.

Vụ án được đưa ra xét xử không lâu sau khi Kuala Lumpur và Jakarta ký một thỏa thuận nhằm cải thiện điều kiện của những người giúp việc Indonesia tại Malaysia. Văn kiện đảm bảo rằng họ được có ít nhất một ngày nghỉ trong tuần, được phép giữ hộ chiếu, tăng gần gấp đôi lương tối thiểu, lên mức trên 200 USD

Khoảng hai triệu người Indonesia đang làm việc trong các đồn điền, công trường, nhà máy và các gia đình ở Malaysia, cả bất hợp pháp và hợp pháp. Indonesia trước đó cấm công dân làm người giúp việc tại Malaysia do có các thông tin về tình trạng lạm dụng lao động.

Trọng Giáp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét