Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Xấu hổ vì trí thức Việt cũng "tham ăn tục uống"

- Tôi đã từng học tập và làm việc ở Đức gần chục năm cho nên rất tâm đắc một vài phong cách văn hóa của người Đức. Câu nói "đi càng nhiều hiểu biết càng rộng" thật không đúng với nhiều người Việt đã từng học ở Đức.
Nhân dịp kỉ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Đức-Việt, 2010 được chọn là "Năm Đức ở Việt Nam" với nhiều chương trình đa dạng, phản ánh toàn diện và sâu sắc mối quan hệ song phương giữa hai nước. Trong đó phía Đức đã tài trợ chi phí đi lại và ăn ở để mời toàn bộ cựu học sinh tại Đức tham gia hội nghị và thực hiện chương trình lớn tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội.
Khách tham dự hội nghị có khoảng hơn 200 đại biểu đến từ nhiều thành phần trong chính phủ, bộ giáo dục từ hai phía, các tổ chức, sứ quán và đông đảo các cựu học sinh du học Đức.
Thật xấu hổ với việc ăn uống của một số người VN
Có thể nói rằng, hầu hết các anh chị du học tại Đức thời Đông Đức hầu hết đã ngoài 50 tuổi và đa số có địa vị, chức vụ lớn, nếu không thì cũng làm kinh doanh khá giả, và các anh chị thời đất nước thống nhất thì cũng đang và sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp. Ý tôi muốn nhấn mạnh rằng đối với họ, một khi đã thành đạt trong sự nghiệp thì sơn hào, hải vị đã nếm đủ và không còn thèm khát như thời bao cấp nữa.
Vậy mà tôi và nhiều bạn bè khác vô cùng thấy xấu hổ với hành động của nhiều anh chị thuộc giới trí thức giàu có. Đó là cho dù có tới hơn 200 đại biểu tham dự, nhưng duy nhất có một khu đặt buffet cho tiệc trưa. Và người Đức thì xếp hàng ngay ngắn lấy đồ ăn chứ không chen lấn xô đẩy.
Chúng tôi cũng xếp hàng, người Việt do nhanh chân nên toàn đứng hàng đầu, các giáo sư, thầy cô giáo, quan chức Đức thì nhường hết cho "cựu học sinh" nên họ xếp gần như là cuối cùng của con số hơn 200 người đó.

Và chúng ta đã biết là có cái gì ngon thì bị những người đầu và giữa hàng lấy hết, có rất nhiều đĩa thức ăn của người Việt đầy tú hụ thức ăn, có những người lấy cả chục con tôm hấp, họ ăn không hết và bỏ lại tại bàn ăn. Còn người Đức do đứng sau cùng nên phải vét từng hạt cơm, nhiều người còn không còn gì để vét.

Tôi đã thực sự thấy xấu hổ vì có những trí thức đã học ở Đức mà không học được văn hóa ăn uống của nước bạn.
Thật đáng tiếc!
Nguyễn Thị Hoan
(Cựu sinh viên Hohenheim 2003-2005- CHLB Đức)
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/111731/xau-ho-vi-tri-thuc-viet-cung--tham-an-tuc-uong-.html

CUIthat dau long cho cong chuc nuoc nha, chac co the do luong thap nen doi an!!!!
  • 07/03/2013 04:26
  •  1 0 
lan ngocPhía Đức cũng phải xem lại, lượng thức ăn đặt không tương xứng với số người tham dự
  • 07/03/2013 04:26
  •  1 3 
vu thuanCác cụ ta có câu "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" vậy mà ..................
  • 07/03/2013 04:22
  •  0 0 
tttViệt Nam mình 1.000 năm sau mới thực hiện được phong cách ăn bupphê, vì tôi cũng đi dự bufe nhiều lần rồi, thấy thật là xấu hổ, và thật xót cho những khách lịch sự tri thức...???
  • 07/03/2013 04:22
  •  0 0 
anhptTiec buffet o VN cho nao cung the . Nen cac buoi hop co buffet , toi hop xong la chuon lay co la co viec ban .
  • 07/03/2013 04:20
  •  0 0 
lê hùngÍt xảy ra ở Lào- Cambodia lắm bạn ạ
  • 07/03/2013 04:14
  •  1 0 
ĐÌNH ĐÌNHĐúng là "miếng ăn miếng nhục". Đọc xong thất vọng vô cùng.
  • 07/03/2013 04:12
  •  3 0 
Hoàng Xuân TrúcNhục, nhục thật. Tôi tuy chưa được đi nhiều nơi, đặc biệt là ngoài nước nhưng cũng có thời gian làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài. Cũng từng dự tiệc đứng, tiệc ngồi nhưng quan sát kỹ thì đây không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều người dự tiệc cưới cứ khuy bia thoải mái, thức ăn thì cứ đổ vào (xào, nấu) nhưng ăn, uống không hết trong khi những người phục phụ (thường là sinh viên, học sin...   
  • 07/03/2013 04:02
  •  1 0 
Tư ve chaiĐạo đức, văn hóa xuống cấp trầm trọng. Trí thức còn như thế này huống gì là trẻ em, thanh niên và chắc rằng "gia đình họ" cũng như vây? Con người vì vật chất và chỉ miếng ăn mà quyên mất văn hóa, trở thành văn hóa "nguyên thủy". Trí thức hay trí ngủ đây.
  • 07/03/2013 04:00
  •  1 0 
V.BaVâng, chẳng những họ ăn không nhìn đến ai mà họ còn đem cái hành vi đến nơi họ công tác nữa. Không biết làm ăn đến đâu, nhưng cái khoản chen lên người khác sử dụng các chiêu "quen, nhận họ hàng, chiều chuộng, biếu xén, v.v." để vượt mặt các đồng nghiệp khác, thì khỏi chê. Họ nhanh chóng có quyền chức lắm.
Lê ĐangXã hội ta bây giờ mọi cái đều càng ngày càng xô bồ cả mà, văn hóa xuống cấp nghiêm trọng. Nếu chúng ta không kịp thời CHẤN HƯNG VĂN HÓA thì e rằng không lâu nữa thì ta không còn biết ta là ai nữa?
  • 07/03/2013 03:54
  •  0 0 
Nick HaPhần lớn người mình là như thế. Từ ăn uống, đi đứng đều mang phong cách của các " tiểu nhân" thiếu ý thức.
  • 07/03/2013 03:49
  •  0 0 
Nguyễn Đăng NguyênÝ thức con người là quyết định sự văn minh và phát triển của xã hội. Buồn cho người Việt.
  • 07/03/2013 03:33
  •  0 0 
Ngọc Văn NgàLần sau đừng cử bọn đói ăn đi các hoạt động như vậy nữa là xong! Xấu hổ nhất là mấy ông già mà còn tham ăn! "Trí thức với cả trí ngủ"
  • 07/03/2013 03:29
  •  0 0 
Nong Hoa BinhVậy mà các nhà đài, báo và mộ số nhà diễn thuyết luôn ca ngợi người Việt Nam. Thật xấu hổ, cứ tự vuốt ve khen nhau thì làm sao mà sửa tính xấu được.
  • 07/03/2013 03:28
  •  0 0 
xuanquangnói chuyện này,tôi xin xác định rõ hơn là học thức thì có nhưng văn hóa ứng xử thì không mà điều này lại nói đến nền giáo dục khiếm khuyết của VN mình-các vị làm công tác này nên xem xét cẩn trọng trong hướng đi của ngành mình .bây giờ lớp trẻ rất tự hào thành tích học tập,nhưng ứng xử thí rất ích kỷ -lỗi tại ai?
  • 07/03/2013 03:11
  •  0 0 
Nguyễn Hữu LânNếu thực như vậy thì quá xấu hổ cho dân tộc Việt. Có lẽ sự việc đó là đúng vì tôi cũng đã thấy rồi. Cha ông ta có câu "Ăn coi nồi, ngồi coi hướng", nhưng trong tiệc đứng người Việt là có thói xấu xa nhất
  • 07/03/2013 03:04
  •  0 0 
Hoan hô các anh tài người Việt.Ở đâu cũng thể hiện mình luôn là xuất văn sắc.
  • 07/03/2013 03:02
  •  0 0 
Trần ĐiềnĐúng đấy bạn Quoc Hoi Tran ạ. Những kẻ trong bài trên kia chỉ là lũ có chữ nghĩa (ở mức độ nào đó) nhưng hoàn toàn vô văn hóa, chúng được du học chắc là do con cháu ông nọ bà kia hoặc có người nhà là trọc phú hoặc phú ông.
  • 07/03/2013 03:02
  •  0 0 
Thi Tam PhamÝ thức kém thì ở bất cứ nơi đâu (Âu, Mỹ, Á..) cũng hành sử thiếu văn minh không riêng gì ở Đức. Người Việt nói chung là vô ý thức, dù học vị có cao nhưng họ vẫn còn lạc hậu. nhìn hìn trên tôi nhớ đến một Video trong nước họ ăn Buffet (youtube) na ná giống nhau..... xấu hổ thật đấy.
ThanhTôi đi du lịch ăn buffet cũng thấy cảnh này hoài,tôi không hiểu những người này họ đâu đói khát gì mà hành xử kém tư cách để người nước ngoài nhìn xem thường
  • 07/03/2013 02:51
  •  0 0 
Tô Văn DựcThật quá xấu hổ. Bây giờ ta có đói khát gì đâu
  • 07/03/2013 02:50
  •  0 0 
Nguyen KCác cụ đã dạy: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng"
  • 07/03/2013 02:47
  •  0 0 
Mai ĐứcCó thể đâu đó là có, bạn nói chung cho người Việt há chẳng phải quá hàm hồ sao? Tuy nhiên xét về một khía cạnh nhỏ cũng đáng để chúng ta suy ngẫm, để mỗi người chúng ta ngày càng trở lên đẹp hơn.
  • 07/03/2013 02:45
  •  0 0 
tommytriTrí thức có "đầu to' nhưng 'chân" thì bé xíu........Không có gốc ??????
  • 07/03/2013 02:27
  •  0 0 
Tre Việt"Tôi đã thực sự thấy xấu hổ vì có những trí thức đã học ở Đức mà không học được văn hóa ăn uống của nước bạn. Thật đáng tiếc!" Đọc bài viết của tác giả, người đọc liên tưởng đến những câu nói răn dạy của Tiền nhân Việt: " Sống để ăn hay ăn để sống", hay " ăn trông nồi, ngồi trông hướng" và...trong Truyện Kiều, Đại thi hào Nguyễn Du viết : "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng" để miêu tả một nhân vật trong truyện. Thật xấu hổ cho những con người mang danh trí thức Việt trong bài viết kể trên!
  • 07/03/2013 02:13
  •  0 0 
Nguyen Trung ThanhVề văn hóa giao tiếp và ứng xử thì người Việt ta quả có nhiều điều phải đáng bàn. Những năm gần đây, điều kiện kinh tế phát triển nhưng văn hóa giao tiếp và ứng xử thì lại có chiều hướng xuống cấp, tất nhiên không phải là ở tất cả người Việt. Đã đến lúc ngành giáo dục và ngành văn hóa Việt Nam phải có đề án mang tính xã hội sâu rộng nhằ...   
  • 07/03/2013 01:54
  •  0 0 
Quoc Hoi Tranbạn viết vậy là bậy rồi . tôi nông dân đay nhưng đâu có vậy. chúng tôi sinh ra đã được dạy dỗ tôn trọng mọi người sống có trên có dưới và chúng tôi những Hai lúa đã gìn giữ văn hóa VN tốt đẹp đến tận bây giờ .
  • 07/03/2013 01:37
  •  0 0 
VovanĐừng nói nông dân không có văn hoá. Mà văn hoá do bản thân từng con người trau dồi mà có.
  • 07/03/2013 01:29
  •  0 0 
Song HongXấu hổ quá ! Thật chẳng còn gì để nói và lấy gì để che mặt nữa ! Đừng vì miếng ăn mà nhục như thế !
  • 07/03/2013 01:22
  •  0 0 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét