Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Genève ngày 27-8-2014

Genève ngày 27-8-2014
Hôm trước giới thiệu về khu vườn hoa tự chọn. Khách vào vườn thích bông nào cắt bông đó rồi ra trả tiền vào hộp chủ vườn để sẵn. Khi chụp mình không chụp dao, kéo, hôm nay tiện đường ngang qua mình chụp thêm mấy cái ảnh này.

Đây là hộp đựng tiền; khách mua tự tính tính và bỏ vào hộp này để trả chủ vườn.

Một chị Tây đang chổng mông hái cà chua và ớt.

Đi ngang 1 làng nhỏ gần biên giới với Pháp.

Nhà cổ, phố xinh, hoa đẹp... Rất mê.

Nước uống.

Hoa rất rực rỡ.

Ông Tây đề nghị giúp mình chụp ảnh; chả lẽ lại từ chối lòng tốt của họ.

Hoa hồng


Rất giống hoa đào Việt Nam

Nhưng thân cây thì khác hẳn cây đào Việt Nam

Xe đạp đi chợ

Một quán ăn tự chọn.


Trời lạnh, vợ dặn đi đâu cũng phải mang khăn quàng cổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét