Thứ Ba, 24 tháng 1, 2023

CHUYỆN BÁC CẢ LÌ XÌ

CHUYỆN BÁC CẢ LÌ XÌ
Sáng mùng một Tết, cả đại gia đình chú bác cô dì con cháu đều tập trung đầy đủ ở nhà bác Cả. Các cháu cũng đã xếp hàng để chờ được bác Cả lì xì.
Nhưng các cháu lấy được tiền lì xì của bác Cả hơi bị khó vì phải trả lời cho đúng một câu hỏi của bác.

Nhưng năm nào cũng phải vậy nên đã thành tập quán của dòng họ. Ngày đầu năm đều có mục thi đố vui nhận lì xì với bác Cả.

Bác Cả ngồi chễm chệ trên sập ở giữa phòng thờ với xấp bao lì xì bảo đảm có chất lượng bên trong rất cao. Các bố mẹ cô chú dì cậu ngồi hai bên theo dõi và cổ vũ đàn con cháu.

Bác Cả gọi từng cháu lên và hỏi mỗi cháu một câu, cháu nào trả lời vừa ý bác thì được cho một bao lì xì.

Bác Cả cũng không nhớ hết tên mỗi đứa, chỉ biết cháu nào đã xếp trong hàng thì nhất định chắc chắn là con cháu của mình, thế thôi.

- Sức khoẻ dùng để làm gì, cháu?
- Thưa bác Cả, sức khỏe dùng để rèn luyện, học tập, lao động và cống hiến theo gương Bác Hồ vĩ đại ạ.

Bác Cả có vẻ bị bất ngờ, nhìn thằng cháu to đùng như voi:
- Nói như cán bộ nhỉ. Được. Rồi bác đưa một bao lì xì.
Thằng cháu vui mừng cám ơn và cầm bao lì xì chạy ra sân.

- Quần áo dùng để làm gì, cháu?
- Thưa bác Cả, quần áo dùng để biểu lộ sự tôn trọng đối với cộng đồng.

Bác Cả ngạc nhiên nhìn cháu:
- Ở đâu có câu này nhỉ, cũng hay. Nói rồi bác đưa bao lì xì.


- Tiền bạc dùng để làm gì, cháu?
- Thưa bác Cả, tiền bạc dùng để mua thẻ chơi game.
Nguyên hàng các cô dì chú bác kêu lên thảng thốt. Bác Cả nghiêm mặt bảo:
- Cháu trở lại xếp hàng dưới chót để suy nghĩ lại cách sống của mình.

- Đi học để làm gì, cháu?
- Thưa bác Cả, đi học để không bị bố đánh đòn ạ.
Nhiều tiếng ồ vang lên. Cháu quay lại xếp hàng nghe rõ chưa.

- Tại sao chúng ta phải yêu nước, cháu?
- Thưa bác Cả, vì đất nước là điều thiêng liêng trong máu thịt và trong tâm hồn của con người.
Bác Cả gật gù hài lòng đưa bao thư.

- Kiến thức dùng để làm gì, cháu?
- Thưa bác Cả, kiến thức giúp ta sống có ý nghĩa và làm việc không bị sai lầm ạ.
Tốt. Đây, bao lì xì.

- Tại sao phải học ngoại ngữ, cháu?
- Thưa bác Cả, chúng ta học ngoại ngữ để xóa bớt ranh giới giữa các quốc gia, để nhân loại gần gũi, thương yêu nhau hơn.
Tốt. Đây, bao lì xì.

- Tại sao phải hiếu kính, thương yêu bố mẹ, cháu?
- Thưa bác Cả, con chỉ trả lời câu này bằng nước mắt chứ ngôn ngữ thì không đủ ạ.
Tốt. Đây, bao lì xì.

- Nhìn thấy rác rơi vãi trên đường cháu nghĩ gì?
- Thưa bác Cả, cháu thấy đó là nỗi nhục của quốc gia.
Tốt. Đây, bao lì xì.

- Cháu có yêu kính thầy cô giáo không?
- Thưa bác Cả, cháu biết thế nào cũng có câu hỏi này nên cả năm qua cháu luôn yêu kính thầy cô giáo để bây giờ cháu có thể nói với tất cả sự chân thành là cháu rất yêu kính thầy cô giáo ạ.
Tốt. Rất tốt. Đây, bao lì xì.

- Lớn lên cháu sẽ làm gì?
- Thưa bác Cả, cháu chưa định hình được ngành nghề của mình, chỉ biết rằng khi chọn được ngành nghề của mình, cháu sẽ cố gắng làm tốt nhất để phụng sự cho cộng đồng, cho quốc gia, cho nhân loại.
Rất tốt. Đây, bao lì xì.

- Trong xóm cháu ở, ai là người nghèo nhất?
- Thưa bác, cháu, cháu... không để ý ạ.
Quay người xếp hàng lại.

- Nếu sau này giàu có, cháu sẽ làm gì?
- Thưa bác Cả, sau này nếu giàu có, cháu sẽ la cà ở bệnh viện mỗi ngày để tìm hiểu và biếu tiền cho bệnh nhân nghèo ạ.

Mọi người ngạc nhiên vì ý tưởng lạ lùng này. Nhưng trả lời thế cũng rất tốt. Đây, bao lì xì.

- Cháu thích ăn món gì nhất?
- Thưa bác Cả, cháu thích ăn món gì mà có nhiều người cùng ăn được để cả nhà ta cùng có một ngày Tết đầm ấm và vui vẻ ạ.
Rất tốt. Đây, bao lì xì. Bác cám ơn cháu.

Cứ thế bác Cả kiên nhẫn hỏi và trao lì xì cho đến đứa cháu cuối cùng.

Các bạn thấy bác Cả nhà chúng tôi có tuyệt vời không ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét