Thứ Ba, 24 tháng 1, 2023

1.000 người cấp cứu vì đánh nhau trong 2 ngày Tết

1.056 người phải cấp cứu do đánh nhau với 3 ca tử vong chỉ trong vẻn vẹn 2 ngày Tết. Thật kinh hoàng với văn hóa của người Việt. Mặc dù số ca cấp cứu do đánh nhau giảm so với cùng kỳ Tết Âm lịch năm ngoái, nhưng không biết số ca đánh nhau và tử vong có cao hơn so với cùng kỳ Tết Âm lịch năm ngoái không nhỉ ? Chỉ biết chắc chắn số ca cấp cứu do tai nạn do pháo nổ tăng rất mạnh, tới 31,6%, chứng tỏ quản lý nhà nước về pháo vẫn còn rất kém. Hôm kia mùng một Tết mình không đi đâu. Hôm qua mùng hai Tết mình về quê vợ ở Phúc Thọ Hà Tây cũ. Mình đi đường đê Hữu Hồng tới đê Vân Cốc. Dọc đường đi quan sát thấy hơn 90% người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; đa số chở 3-5 người trên xe. Mình vẫn bảo văn hóa người Việt thể hiện rõ nhất là khi tham gia giao thông. Thế cho nên người nước ngoài hay bảo nhau du lịch VN là du lịch mạo hiểm vì vừa ra khỏi sân bay, phải lên xe vào thành phố là bắt đầu có nguy cơ gặp tai nạn.
Hơn 1.000 người cấp cứu vì đánh nhau trong 2 ngày nghỉ Tết đầu tiên
23/1/2023 Thông tin từ Bộ Y tế, từ sáng 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết Quý Mão 2023, 1.056 người phải cấp cứu do đánh nhau, với 3 ca tử vong. Số ca cấp cứu do đánh nhau giảm, do pháo nổ tăng mạnh so với cùng kỳ Tết Âm lịch năm ngoái. Ảnh: Vietnamnet.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho hay trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết Quý Mão (tính từ 7h sáng 29 Tết đến 7h sáng mùng 1), số nhập viện do tai nạn giao thông tăng, nhưng số ca tử vong giảm.

Trong khi đó, số ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau giảm, tai nạn do pháo nổ tăng mạnh (31,6%), đồng thời số khám cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác cũng tăng gần 23% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.

Thông tin được tổng hợp từ báo cáo của 63 Sở Y tế và y tế ngành. Tính đến sáng 22/1 (tức mùng 1 Tết), 76.871 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

Hơn 19.000 bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú, chiếm 52% số tới khám, giảm 29,1% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện 2.442 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 705 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân. Gần 2.500 trẻ chào đời từ 7h sáng 30 đến 7h sáng mùng 1 Tết. Gần 31.900 bệnh nhân được cho xuất viện về nhà.

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão, tổng số có 4.353 trường hợp khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 2,4% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022.

Trong số này, hơn 1.500 lượt trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi, tăng 12,8% so với cùng ngày Tết năm ngoái; có 511 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị.

44 ca tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về), tăng 8 ca so với cùng ngày Tết Âm lịch 2022.

Như vậy, hai ngày nghỉ Tết (từ 7h sáng 29 Tết đến 7h sáng mùng 1) đã có 8.235 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022. Trong đó, 3.002 trường hợp phải nhập viện điều trị (tương đương 36,5%).

Từ sáng 30 đến sáng mùng 1 Tết Quý Mão, các bệnh viện trên cả nước tiếp nhận 186 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, nhiều hơn 57 ca so với cùng ngày Tết 2022. Tổng chung 2 ngày nghỉ Tết, có 215 ca cấp cứu vì pháo, chưa kể có 19 ca cấp cứu vì tai nạn vũ khí, vật liệu nổ tự chế với 2 ca tử vong.

Tổng số ca cấp cứu vì đánh nhau là 1.056 ca trong 2 ngày nghỉ Tết đầu tiên, tương đương Tết năm ngoái. Riêng từ 7h sáng 30 Tết đến 7h sáng mùng 1, một người tử vong vì tai nạn đánh nhau, tổng chung 2 ngày nghỉ có 3 trường hợp tử vong.

Riêng với tai nạn sinh hoạt, lao động, có gần 5.000 ca khám, cấp cứu trong 2 ngày nghỉ, 10 ca tử vong.

Về tình hình ngộ độc thực phẩm, cả nước có 79 ca khám, cấp cứu riêng trong trong 24 giờ từ 7h sáng 30 Tết đến 7h sáng mùng 1. Trong đó, 36 ca được xác định là ngộ độc, say rượu. Các cơ sở cũng ghi nhận 4 ca khai do ngộ độc thức ăn tự chế biến.

Cuốn sách bên bờ sự sống

Ngành y là ngành luôn chứng kiến ranh giới sự sống - cái chết của người khác, nhưng Khi hơi thở hóa thinh không lại là một cuốn sách đặc biệt khi nó là khoảnh khắc đối diện cái chết của người viết trong cả vai trò bác sĩ lẫn bệnh nhân. Cuốn hồi ký được bác sĩ thần kinh Paul Kalanithi viết khi căn bệnh ung thư trở nặng, anh ngồi trên xe lăn và nhớ về những tháng ngày cống hiến cho ngành y.

https://zingnews.vn/hon-1000-nguoi-cap-cuu-vi-danh-nhau-trong-2-ngay-nghi-tet-dau-tien-post1395723.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét