Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

Không thắng, phải chung sống với giặc là lỗi của dân ?

Không thắng, phải chung sống với giặc là lỗi của dân ?
Tôi vừa đăng bài "CỨ TƯỞNG" của nhà báo Trần Thị Sánh. Nhiều bạn bình luận đừng tưởng bở với những gì 
nghe thấy, đọc thấy trên tivi hay báo chính thống. Bạn Nhi Mai bình luận "Đọc báo, xem tvi xong cứ hiểu ngược lại là đúng nhất, không bao giờ sai, không phải cứ tưởng đâu". Tôi bình luận trả lời "Người dân xứ ta vẫn tưởng bở nhiều lắm. Thấy ai nói trái với tivi là gán ngay cho cái mác phản động".
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'TRANG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến thắng dịch Covid-19 hay không là do người dân quyết đáịnh Tức là Cập nhật: 14:30 26-08-2021 f Chia sẻ 3 Chia sẻ nếu thua là tại người dân'
Nhân chuyện này tôi nhớ tới những câu thường xuyên được nghe người dân nói và được đọc trên báo mạng, đại loại như: "Hàng ngàn, hàng vạn người đang vất vả, hy sinh ở tuyến đầu chống dịch; dịch đã lên đến mức kinh sợ như thế này rồi mà cứ phát ngôn viết bài chống đối là sao ? Có biết "chiến thắng được dịch Covid là do người dân quyết định hay không" ? Đại dịch thế này là do ý thức yếu kém của người dân trong đó có các ông chứ đừng đổ lỗi cho chính quyền. Chính quyền đang chống dịch rất quyết liệt mà các ông cứ chống phá là sao ? Giờ là lúc cả nước phải chung tay chống dịch chứ không phải than thở, trách móc chính quyền, không phải cứ hở ra là đăng bài nói xấu lãnh đạo, hở ra là nói và bình luận tiêu cực chống phá nhà nước".

Cuối cùng những người này không quên dọa "các ông cứ phát ngôn phản động như thế thì rồi sẽ có ngày sẽ bị công an bắt".

Vậy xin chép lại cho các bạn xem và ngẫm nghĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét