Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

Kiếp người của dân đen Việt Nam thời nay

Kiếp người của dân đen Việt Nam thời nay
Thương quá, kiếp người của dân đen Việt Nam thời nay là thế này đây. Rồi cơ quan công an sẽ tìm ra nguyên nhân. Lỗi chắc là do dân đen uống rượu nhiều quá nên tử vong theo cách điều tra truyền thống của công an...

Đám tang người xấu số tổ chức vào chiều 25.9
Theo thông tin ban đầu, ngày 24.9, ông Lan có lời qua tiếng lại với công an khi lực lượng này lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe tải luồng xanh vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 “một cung đường, 2 điểm đến”.

Đến khoảng 9 giờ ngày 24.9, một phó công an xã Hà Lâm cùng 2 công an viên tới nhà ông Lan phát giấy mời, yêu cầu ông Lan lên trụ sở công an xã làm việc. Lúc này, sẵn có hơi men trong người, ông Lan tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm công an. Ông Lan được đưa về trụ sở công an xã.

Sau đó, người thân của ông Lan nhận tin ông tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Phan Văn Thuần, em trai nạn nhân, cho biết ông chứng kiến và ghi nhận trực tiếp công tác khám nghiệm tử thi. Ông Thuần khẳng định trên ông Lan có nhiều thương tích. 
Bà Đỗ Thị Tuyết Thu (50 tuổi, vợ nạn nhân) nói: “Tôi rất bức xúc trước cái chết của chồng mình, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân...”

Lâm Đồng: Một người tử vong sau khi công an xã mời lên trụ sở làm việc

25/09/2021 THANH NIÊN ONLINE - Khoảng 3 tiếng sau khi đến trụ sở công an làm việc theo yêu cầu, ông Phan Văn Lan được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chiều 25.9, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 người dân tử vong sau khi được Công an xã Hà Lâm mời lên làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng thụ lý.

Người tử vong là ông Phan Văn Lan (49 tuổi) ở thôn 3, xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai.
Theo thông tin ban đầu, ngày 24.9, ông Lan có lời qua tiếng lại với công an khi lực lượng này lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe tải luồng xanh vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 “một cung đường, 2 điểm đến”.


Người dân xã Hà Lâm bàng hoàng trước cái chết của ông Lan

Đến khoảng 9 giờ ngày 24.9, một phó công an xã Hà Lâm cùng 2 công an viên tới nhà ông Lan phát giấy mời, yêu cầu ông Lan lên trụ sở công an xã làm việc. Lúc này, sẵn có hơi men trong người, ông Lan tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm công an. Ông Lan được đưa về trụ sở công an xã.

Sau đó, người thân của ông Lan nhận tin ông tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.


Cơ quan chức năng đến nhà nạn nhân khám nghiệm hiện trường

Chiều 25.9, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của các cơ quan chức năng đã hoàn tất. Chính quyền H.Đạ Huoai và xã Hà Lâm cùng gia đình tiến hành lo xong tang lễ cho ông Lan.

Ông Phan Văn Thuần, em trai nạn nhân, cho biết ông chứng kiến và ghi nhận trực tiếp công tác khám nghiệm tử thi. Ông Thuần khẳng định trên ông Lan có nhiều thương tích. Bà Đỗ Thị Tuyết Thu (50 tuổi, vợ nạn nhân) nói: “Tôi rất bức xúc trước cái chết của chồng mình, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân...”


Đám tang ông Lan được tổ chức chiều 25.9

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân ông Lan tử vong.

https://thanhnien.vn/thoi-su/lam-dong-mot-nguoi-tu-vong-sau-khi-cong-an-xa-moi-len-tru-so-lam-viec-1454874.html?fbclid=IwAR22RrEi8J
vEv0Du7XNYWaT10ZVPoQVoWrpYNlmI0LtklkBsMlY1tBPBnyw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét