Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

DỊCH - GIẶC

DỊCH - GIẶC
Fb.... (quên tên)
TỂ TƯỚNG
- A lô, chú PHỦ đấy à. Đám Delta đợt này rất ghê gớm, nó đích thị là Giặc, phải chống nó như chống giặc, nghe chưa. Để dịch vào chú phải chịu trách nhiệm, rõ chưa
- Dạ, em nghe rõ.
QUAN PHỦ:
- A lô, chú Huyện đấy à. Đám Delta đợt này rất ghê gớm, nó đích thị là Giặc, phải kiên quyết không để nó xuyên qua, để dịch vào chú phải chịu trách nhiệm, rõ chưa .
- Dạ, em nghe rõ.

TRI HUYỆN
- A lô, chú LÝ đấy à. Đám Delta đợt này rất ghê gớm, nó đích thị là Giặc, phải cho xây pháo đài vững chắc, phải huấn luyện mỗi người dân là một chiến sỹ để chống giặc, để dịch vào chú phải chịu trách nhiệm, rõ chửa.
- Dạ, em nghe rõ.

LÝ TRƯỞNG
- Trương Tuần đâu.
- Dạ, có chúng em.
- Cho lập pháo đài từng thôn, tổ ngay.

- Dạ, nhưng lập thế nào ạ.
- Chỗ nào có đường đi lối lại cho rào hết, bịt hết, không cho thằng covid nào chui qua.

- Dạ nhưng lấy gì rào ạ.
-Hỏi ngu thế: Tôn gỉ, cọc rào, cánh cửa hỏng, củi khô, dây thừng, dây nilon, cái gì mà chả rào được.

-Dạ nhưng đường thì rộng, ngõ thì nhiều, nhặt mãi mấy thứ ấy cũng hết, biết lấy gì lấp chỗ trống ạ

- Rít lên...thì giát giường, ván thôi...không có nữa thì gạch, đá, đất đổ hết ra đường ấy, đắp ụ cao vào.
-Dạ chúng em hiểu

- Dạ thưa quan, thế còn huấn luyện chiến sỹ thì thế nào ạ.
- Phát cho mỗi đứa 1 khẩu AK ..à quên khẩu hiệu 5K, học thuộc là được
-Dạ...

Trương Tuần
Tuần Đinh đâu, về xây đắp pháo đài, xây xong phải canh, đứa nào để con covid xuyên qua là phải chịu trách nhiệm. Nhớ phát 5K khắp nơi
Dạ...

Hai tháng sau
Trương tuần đâu
- dạ, có chúng em
- Chúng bay có túm được thằng giặc nào không
- Không ạ, bắt được mấy đứa chui rào
- nhìn nó thế nào
- dạ trông nó xộc xệch, tóc tai rũ rượi,
- còn gì nữa?
- mắt lồi, người toàn xương sườn, mắt nhìn ngáo ngơ lắm ạ.
- có hỏi được gì không?
- Dạ, không hỏi được gì ạ, chúng thở không ra hơi, thều thào lắm ạ
- rít lên...lũ ăn hại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét