Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

COVID-19: Chương trình quyên góp gây tranh cãi

Tôi nghĩ rằng người dân VN luôn luôn sẵn sàng ủng hộ chính phủ khi Chính phủ gặp khó khăn. Bản thân tôi cũng đưa lên Blog này lời kêu gọi nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, người dân mong muốn huy động và chi tiêu phải minh bạch và đúng mục đích, trong khi tôi cảm thấy trên thực tế Chính phủ VN có xu hướng càng ngày càng không minh bạch. Giả dối ngày càng tăng ở khắp nơi, đến mức tại phiên họp thường kỳ tháng 5-2021 ngày 2/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề trên tinh thần: "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật; người dân, doanh nghiệp hưởng ứng thật và được thụ hưởng thật các thành quả". Trước đó ông cũng kêu gọi toàn dân "học thật, thi thật, nhân tài thật". Chính vì vậy mà từ lâu tôi đã không còn tin tưởng vào các thông tin số liệu do Chính phủ công bố. Đọc báo, nghe đài, xem tivi để biết chứ bảo tin thì không. Thứ hai, quan chức chính phủ vẫn tiêu tiền vô cùng lãng phí, phá túp lều tranh và mấy cái nhà vệ sinh cấp 4 ở Hải Phòng cũng cần tới 800 triệu đồng, hoặc hàng ngày nhà nước gửi ra quá nhiều lời kêu gọi đóng góp trên mọi phương tiện mà nhà nước quản lý, gồm cả thông điệp qua điện thoại di động lẫn trên các kênh truyền thông, rất tốn kém mà lại gây phiền hà cho dân... Thứ ba, trong đợt quyên góp tiền mua vaccine này, dường như Chính phủ thấy đông đảo người dân quan tâm ủng hộ nên cách tổ chức quyên góp, lời nhắn tin quyên góp... cứ như là yêu cầu người dân phải đóng góp, coi đó là trách nhiệm của người dân. Trước đó thì ông phó thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định chính phủ không thiếu tiền bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân, vậy tại sao chính phủ nhắn tin xin tiền của người dân trong khi dân đang sống lay lắt ? Nói thật là tôi rất không hài lòng với cách làm của Chính phủ.
COVID-19: Chương trình quyên góp gây tranh cãi
03/06/2021 VOA Tiếng Việt - 
Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, người nổi tiếng bộc trực, thường xuyên bình luận, phản biện về các vấn đề chính trị, xã hội ở Việt Nam, cũng công bố trên trang cá nhân hôm 3/6 rằng bà đóng góp 100 triệu đồng vào quỹ của chính phủ để phòng chống dịch và mua vắc-xin cho người nghèo. “Khi gian khó mới biết lòng con có hiếu! Tổ quốc lâm nguy mới biết kẻ trung thành!”, bà Hoài Anh viết trên Facebook cá nhân.
Bộ Y tế Việt Nam nói hôm 3/6 sẽ có 120 triệu 
liềuvắc-xin ngừa COVID-19 trong năm 2021.
Bộ Y tế Việt Nam cho biết hôm 3/6 rằng cả nước sẽ có 120 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 từ nhiều nguồn trong năm nay. Thông tin được đưa ra giữa lúc có những ý kiến trái chiều nhau về chương trình của nhà nước kêu gọi người dân, doanh nghiệp đóng góp cho quỹ mua vắc-xin.

Trang web của Bộ Y tế nói rằng “Dự kiến trong năm 2021, Việt Nam sẽ có hơn 120 triệu liều vắc xin phòng COVID-19”, trong đó, nhiều nhất là từ chương trình quốc tế COVAX Facility, với gần 39 triệu liều được tài trợ miễn phí.

Tiếp đến là 31 triệu liều mua của Pfizer/BioNTtech và 30 triệu liều của AstraZeneca. Bên cạnh đó là 20 triệu liều Sputnik V của Nga.

Bản tin của Bộ Y tế dẫn lời người đứng đầu bộ, ông Nguyễn Thanh Long, nói rằng ngay từ tháng 5/2020, bộ và các cơ quan liên quan đã tích cực đàm phán, tiếp cận tất cả các nguồn vắc-xin phòng COVID-19.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được trích lời nói rằng Việt Nam đang dần tiến đến mục tiêu “mua đủ 150 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 trong năm 2021 để tiêm chủng cho 75% dân số”.

Vẫn vị bộ trưởng cho biết thêm rằng bộ của ông hiện đang “tích cực đàm phán tiếp tục để tăng thêm nguồn cung ứng vắc-xin cho Việt Nam, nhằm giúp Việt Nam đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 đầu năm 2022”.

Thông báo của Bộ Y tế về 120 triệu liều vắc-xin được công bố giữa lúc nhiều doanh nghiệp và người dân tiếp tục đóng góp những số tiền lớn nhỏ cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam. Quỹ được thành lập hôm 26/5 với một quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đến ngày 2/6, Bộ Tài chính báo cáo quỹ này nhận được 16.000 tỉ đồng từ ngân sách trung ương và hàng trăm tỉ đồng từ các cá nhân, tổ chức, một bản tin của báo Thanh Niên cho hay.

Việt Nam tiêm ngừa Covid-19 cho các nhân viên y tế hồi giữa tháng 5.

Tuy nhiên, số tiền đó chưa đủ để bảo đảm về kinh phí cho việc mua và tiêm vắc-xin vì phải cần đến khoảng 25.200 tỉ đồng mới đủ để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người.

Theo Bộ Tài chính, được Thanh Niên trích dẫn lại, ngoài 16.000 tỉ đồng của trung ương, quỹ vẫn cần đóng góp từ các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và người dân lên đến khoảng 9.200 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Hùng, giám đốc một doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội, vừa gửi 100 triệu đồng đến quỹ và nói với VOA ông ủng hộ lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đóng góp bằng nhiều hình thức cho quỹ vắc-xin.

Doanh nhân này cho biết thêm một điều thú vị đằng sau số tiền mà gia đình ông đóng góp:

“Hôm qua là sinh nhật con trai, con nói với tôi ‘Sinh nhật, con tặng bố mẹ 100 triệu’. Tôi hỏi lại ‘Con làm sao có tiền mà cho bố mẹ?’. Con trả lời là ‘Con được học bổng trường cấp là 3.000 bảng Anh, tương đương 100 triệu’. Tôi nghĩ, mình đã chuẩn bị số tiền đóng học cho con, bây giờ mình không phải đóng số tiền đấy nữa, tôi bàn với vợ và con, cả hai đều đồng ý góp số tiền đấy cho quỹ vắc xin”.

Ông Hùng nói thêm rằng cũng như nhiều bạn bè, ông cảm thấy thôi thúc và có trách nhiệm đóng góp cho quỹ.

Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, người nổi tiếng bộc trực, thường xuyên bình luận, phản biện về các vấn đề chính trị, xã hội ở Việt Nam, cũng công bố trên trang cá nhân hôm 3/6 rằng bà đóng góp 100 triệu đồng vào quỹ của chính phủ để phòng chống dịch và mua vắc-xin cho người nghèo.

“Khi gian khó mới biết lòng con có hiếu! Tổ quốc lâm nguy mới biết kẻ trung thành!”, bà Hoài Anh viết trên Facebook cá nhân.

Bà cho biết thêm có thể sẽ còn đóng góp nữa và các công ty của bà sẽ đăng ký trả tiền tiêm vắc-xin cho mọi người lao động thuộc các công ty đó để góp phần giảm gánh nặng cho chính phủ. Nữ doanh nhân đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp khác làm điều tương tự.

Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, cũng có những ý kiến trái chiều về việc chính phủ lập quỹ vắc-xin và kêu gọi đóng góp.

Ông Toản, người giữ vị trí quản lý tại một công ty nước ngoài, không muốn nêu đầy đủ danh tính, nói với VOA:

“Họ [chính phủ] lợi dụng tình hình, kêu gọi lập ra một cái quỹ để họ lại như mọi lần, như các quỹ khác thôi. Tôi có rất ít lòng tin là số tiền ủng hộ của đồng bào sẽ tới với những người thực sự cần. Từ trước đến nay chúng tôi không có nhiều lòng tin vào các quỹ của nhà nước. Các quỹ này do các hội đoàn điều hành, tuy nhiên không có sự minh bạch từ trước đến nay. Tôi sẽ không ủng hộ”.

Xe chuyên dụng phun thuốc khử trùng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 1/6/2021, Vietnam June 1, 2021.

Ông cho biết bản thân ông và nhiều người sẵn sàng tự bỏ tiền ra chi trả cho việc tiêm vắc-xin và đóng góp thêm để giúp đỡ những người khác không có điều kiện bằng, nhưng cần phải có sự minh bạch của các cơ quan, tổ chức quản lý số tiền quyên góp được.

Công dân này cũng than phiền rằng hàng ngày nhà nước gửi ra quá nhiều lời kêu gọi đóng góp trên mọi phương tiện mà nhà nước quản lý, gồm cả thông điệp qua điện thoại di động lẫn trên các kênh truyền thông.

Trên mạng xã hội, nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài, cựu tù nhân lương tâm hiện sống lưu vong ở Đức, đặt câu hỏi rằng một phó thủ tướng Việt Nam từng khẳng định chính phủ không thiếu tiền bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân, vậy tại sao chính phủ nhắn tin xin tiền của người dân trong khi dân đang sống lay lắt.

Ông Đài cũng so sánh rằng ở một số nước tư bản, chính phủ cho tiền để người dân đi tiêm vắc-xin, trong khi ở đất nước độc tài cộng sản, người dân phải góp tiền mua vắc-xin, và ông Đài bày tỏ lời cảm thán “Khổ dân Việt Nam quá!”.

Điều đó không chấp nhận được, các cụ già kia là đối tượng cần được hỗ trợ, trẻ em 4, 5 tuổi lại càng cần hơn. Những tuyên truyền như thế rất phản cảm, vô nhân tính.
ông Toản, người dân Hà Nội

Từ trong nước, ông Toản, nhân viên của hãng nước ngoài không muốn lộ danh tính, bình luận với VOA về việc báo chí trong nước ca ngợi tấm gương là các cụ già hoặc trẻ em đóng góp tiền cho quỹ vắc-xin:

“Điều đó không chấp nhận được, các cụ già kia là đối tượng cần được hỗ trợ, trẻ em 4, 5 tuổi lại càng cần hơn. Những tuyên truyền như thế rất phản cảm, vô nhân tính”.

Ở phía ngược lại, doanh nhân Nguyễn Đức Hùng nói với VOA rằng giữa lúc đại dịch gây ra nhiều khó khăn, việc nhà nước kêu gọi người dân đóng góp là điều bình thường.

Về phần mình, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh đưa ra quan điểm trên trang cá nhân: “Hơn bao giờ hết, chúng ta hãy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau làm những chuyện ý nghĩa, chung tay với chính phủ để đất nước thương yêu của chúng ta sớm vượt qua đại dịch này”.

https://www.voatiengviet.com/a/covid-19-vn-se-co-120-trieu-lieu-vac-xin-chuong-trinh-quyen-gop-gay-tranh-cai/5915083.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét