Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

Mưu phạt tâm công

Mưu phạt tâm công
1) FB 
Thái Hạo
- Thưa anh, nguy rồi!
- Chuyện gì mà nguy?
- Dạ hôm nay, riêng Sing của ta đã có gần 700 ca mới. Chắc toang quá anh ạ.
- Toang cái đầu mày, làm gì mà cứ xồn xồn như…chân phải nước sôi thế! Tiền quỹ sao rồi?
- Dạ cũng tương đối rồi anh, từ doanh nghiệp tới viên chức, từ nông thôn tới thành phố, ván hòm và heo đất cũng thu cả rồi anh.
- Ừ. Tốt.
- Nhưng, tình hình này không ổn rồi anh, gần 700…

- Mày ngu lắm, mày tưởng nay mới 700 à, chúng nó nhiễm như rươi ngoài đó lâu nay. Làm gì mà cuống lên!
- Nhưng dân tình đang hoang mang lắm, thưa anh.

- Kêu thằng nhà báo đến đây!
- Ôi, nhà báo có thuốc giải hả anh?
- Mày đúng là loại ngu bất tử. Hoang mang hay không là do cách mày nói, hiểu chưa?
 Trách nhiệm của mày là an dân, đó là sứ mệnh…

- À, em hiểu rồi. Nhưng sao không an từ ban đầu, anh?
- Haizzzz, tao đã nói mà, thế mày định thu tiền bằng mắt à!

- Anh đúng là thiên tài. Thiên tài!
- Đi lo việc của mày đi, ở đó mà lải nhải.
- Dạ dạ!

- Mà kêu cho tao đứa nào mát mát tay, mỏi cái vai quá.
- Dạ em biết rồi. Em kêu ngay đây ạ.
(chuyện này bên tây, không liên quan chi ta)

Nhân đây, xin vui mừng thông báo đến các bạn fb của tôi là "Độc lực virus giảm, TPHCM có thể tính phương án sống chung với Covid-19".
-----------

2) FB 
Đỗ Duy Ngọc

NGƯỜI DÂN NGHĨ GÌ KHI NGHE NGƯỜI LÃNH ĐẠO MỘT BỘ PHẬN CHỐNG DỊCH TUYÊN BỐ THÀNH PHỐ CẦN TÍNH ĐẾN PHƯƠNG ÁN "SỐNG CHUNG" VỚI DỊCH

Khi lãnh đạo phát biểu: "Giám đốc HCDC thông tin khi virus SARS-CoV-2 lây truyền qua nhiều thế hệ sẽ xuất hiện 2 trạng thái. Trạng thái đầu tiên là độc lực gia tăng, trường hợp này ít hơn và xảy ra khi có biến chủng; và trạng thái thứ 2 là độc lực sẽ giảm. “Phải chăng, trạng thái này đang diễn ra ở TP.HCM, bởi có sự lây lan nhanh nhưng người nhiễm không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ”, ông Dũng phỏng đoán.

Hiện nay, TP.HCM vẫn đang khẩn trương điều tra, truy vết, dập dịch. Nhưng theo ông Dũng, TP.HCM cũng cần tính đến phương án 'sống chung' với lũ dịch bệnh, tức là "chỉ truy tìm những con rắn độc thay vì đi tìm những con rắn nước".

Người dân thành phố hụt hẫng và lo âu tuy chưa đến mức hoảng loạn nhưng đã có những dấu hiệu trầm cảm xuất hiện. "Sống chung" là như thế nào, là biểu lộ sự bất lực rồi sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét