Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

VACCINE VÀ LIÊM SỈ

Bác sĩ Sơn không làm lãnh đạo trong bộ máy công quyền nên không biết và coi việc quan chức chính quyền không tiêm vaccine cho Bác hay xin tiền của trẻ em và cụ già để mua vaccine là vô liêm sỉ. Nếu đã làm quan như bản thân mình đã từng trải qua, thì bác sĩ Sơn sẽ biết việc đầu tiên khi vào bộ máy đảng và nhà nước là phải làm được những việc người bình thường không làm được, đó là bỏ qua liêm sỉ, tức là phải biết nói dối và phải biết nhất nhất làm theo ý kiến chỉ đạo của quan trên, bất kể có hại cho nước, cho dân hay không. Nhưng đấy mới chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo từ cán bộ quèn muốn lên lương, lên chức thành quan thì nhất định bác sẽ phải theo học các lớp tẩy bỏ hết liêm sỉ, tối thiểu là các lớp bắt buộc như trung cấp và cao cấp hành chính, trung cấp và cao cấp chính trị, trung cấp và cao cấp quân sự, lớp cảm tình đảng, lớp dành cho đảng viên mới được kết nạp... Ngoài ra còn có các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và nghiệp vụ. Chỉ sau khi đã học xong, được tẩy não hoàn toàn, bạn mới thực sự là một thành phần trung kiên của chế độ. Tất cả các quan chức, các nhà khoa học trong nằm trong hệ thống chính trị, kể cả các GS, TS, BS, CK1, CK2... đều định kỳ phải ngoan ngoãn ngồi nghe mấy "con bệnh" của chính họ giảng dạy. Nếu đã học và đỗ được mấy lớp như trên thì sẽ không còn dễ nổi máu nóng như bác sĩ Sơn nữa, sẽ ngoan ngoãn lắm, trên ban cho cái gì vui vẻ nhận cái đó; trên cắt suất đi thì cũng vui vẻ chấp nhận chờ kỳ sau được cấp bù. Lúc đó thì làm gì còn liêm với chả sỉ.
VACCINE VÀ LIÊM SỈ
BS Xuân Sơn Võ - Hôm nay, 18 nhân viên trong tổng số 48 nhân viên của phòng khám EXSON đã được chích vaccine ngừa cúm Tàu. Cách đây ít ngày, Sở Y tế thông báo cho các phòng khám đa khoa tư nhân lên danh sách toàn bộ nhân viên để chích vaccine. Sau vài giờ, thông báo mới được đưa ra, là chỉ có những nhân viên có đăng kí hành nghề với Sở Y tế. Như vậy thì chỉ có nhân viên chuyên môn y khoa mới được chích. 
Tôi có gởi kiến nghị đến HCDC và Sở Y tế, đề nghị cho những nhân viên bảo vệ, lái xe, lễ tân, chăm sóc khách hàng… chích vaccine vì họ là những người ở tuyến đầu của các phòng khám.

Hai hôm sau, tôi đọc báo thấy ai đó ở Sở Y tế xác nhận là sẽ chích vaccine cho toàn bộ nhân viên ở các phòng khám đa khoa tư nhân. Nhưng cuối cùng, khi thông báo chích, thì chỉ chích cho nhân viên có đăng kí hành nghề với Sở Y tế (tức là chỉ chích cho nhân viên chuyên môn y khoa). Ở Phòng khám của tôi, tôi, người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám, và điều dưỡng trưởng phòng khám, bị gạt ra, không được chích mà không được giải thích lí do.

Nghe có ai đó giải thích, rằng do tôi là giám đốc, mà theo tư duy của người quyết định cho ai chích và không cho ai chích, thì giám đốc không cần chích, vì không làm chuyên môn. Tôi không biết có phải vậy không. Nhưng ở phòng khám của tôi, sau khi loại 2 người ra, thì họ lại tìm ra 2 người khác để thay vào chỗ của tôi và cô điều dưỡng trưởng.

Như vậy, việc loại ra không phải vô tình, chỉ vì tôi là giám đốc. Rõ ràng là họ còn tìm được người thay thế mà. Khó mà nói là người loại ra không biết tôi, vì ngoài kiến nghị cho toàn bộ nhân viên chích ngừa cúm Tàu, tôi còn có kiến nghị gởi lên cho HCDC và Sở Y tế về việc thông báo kết quả xét nghiệm, và tính thời gian cách li tập trung từ ngày tiếp xúc cuối với F0.

Tôi cho rằng, việc loại tôi ra khỏi danh sách chích vaccine là cố ý, có chủ đích. Tôi rất xin lỗi điều dưỡng trưởng của tôi, và một giám đốc phòng khám nào đó bị loại ra, mà tôi nghĩ là họ bị như vậy là vì tôi, là vì phải làm cho việc loại tôi ra là vô tình. Có nhiều giám đốc khác không bị loại.

Thế này, thực ra thì tôi không mặn mà với cái vaccine này lắm đâu. Đôi lúc, tôi cảm thấy khá bất nhẫn khi trông chờ vào cái vaccine này. Nếu tôi là lãnh đạo của nhà nước Việt nam, tôi sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã, thấy liêm sỉ của mình bị xúc phạm, khi tôi ngửa tay cầm những đồng tiền đập heo của các em nhỏ, tiền dùng để làm đám tang của cụ già 95 tuổi… với danh nghĩa để đi mua vaccine. Tôi sẽ thấy tôi bất tài, vô trách nhiệm khi để bao nhiêu tiền thuế của dân chui vào những “quả đấm thép”, những đường sắt trên cao Cát linh – Hà Đông… để bây giờ phải đi xin tiền dân để mua vaccine.

Nhưng tôi không phải lãnh đạo, nên tôi không hiểu tại sao các lãnh đạo và bộ máy tuyên truyền lại không cảm thấy mắc cỡ, không cảm thấy liêm sỉ của mình bị đụng chạm, khi tuyên truyền về những chuyện lẽ ra phải không được phép xảy ra ấy, lại còn đưa lên thành tấm gương cho người khác noi theo. Là một người dân, tôi cảm thấy rất bất nhẫn khi phải chích cái vaccine mua bằng tiền của những người dân cùng khổ.

Chỉ vì nhà nước này độc quyền vaccine, không cho ai thương lượng, mua bán, và nắm độc quyền phân phối. Mà nhân viên của tôi thì nguy cơ phơi nhiễm quá cao, với chính sách cách li tập trung một cách khắt khe, lại thêm những sai lầm trong tránh lây nhiễm chéo, và cả khuất tất trong cách tính thời gian bắt đầu cách li, cho nên, tôi cần phải cho nhân viên của tôi được chích vaccine, trước khi đưa họ ra nơi đầu sóng ngọn gió của phơi nhiễm.

Cá nhân tôi, mặc dù rất mong muốn được tiêm vaccine, nhưng bây giờ, tôi đang suy nghĩ, tôi có nên chích vaccine của nhà nước này phân phối hay không? Nếu nhà nước này thực sự xóa độc quyền về vaccine, thì sẽ còn nhiều nguồn để tôi chích. 

Tất nhiên, cách mà Sở Y tế đối với tôi qua việc vừa rồi cho thấy, họ cũng sẽ chẳng cho tôi chích vaccine theo chính sách của nhà nước này đâu, mặc dù tôi thuộc nhóm ưu tiên được chích vaccine theo qui định chính họ đưa ra. Họ vẫn thường nói một đằng làm một nẻo.

Biết rằng viết bài này, tôi sẽ không dễ dàng để duy trì phòng khám của mình trong thời gian tới. Nhưng thôi, bây giờ nếu tôi có nghỉ hành nghề thì cũng được rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét