Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Bộ GD: Vô lại từ thằng bộ trưởng xuống thằng huyện

Bộ giáo dục: Vô lại từ thằng bộ trưởng ngọng líu lô xuống đến mấy thằng quan cấp huyện
Luân Lê - VÔ LẠI - Cho tay trưởng phòng giáo dục huyện này vào túi bóng rồi bít chặt lại, lai dắt hắn từ từ qua sông đến khi hết số ô xi ở trong túi và gần đến bờ bên kia thì người cầm túi mệt quá thả tay ra (vì hắn to như một con lợn) cho hắn biết thế nào là an toàn? Đúng là một tên khốn nạn trước vận mệnh của những đứa trẻ và những học sinh đang trên đường tìm con chữ.
Khi còn những kẻ như thế trong đội ngũ giáo dục và quản lý thì nền giáo dục nước nhà không thể nào ngóc đầu lên được. Vì sinh mệnh thế hệ tương lai hắn đâu có coi ra một cái gì?
Trẻ em thì đối mặt với sinh tử, còn hắn thì an toàn với chiếc ghế của mình nên hắn cũng nghĩ các em như vậy.
Có lẽ dân tộc ta bị nguyền rủa hay sao mà có những lũ này làm quản lý và trong lĩnh vực là quốc sách hàng đầu của một quốc gia?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét