Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Trình diễn âm hộ trước bức danh họa nổi tiếng

Nữ nghệ sĩ trình diễn âm hộ trước bức danh họa “Nguồn gốc của thế giới”
Theo lời tường thuật từ bảo tàng Orsay, trước hàng chục người đến xem tranh vãng lai của bảo tàng, nữ nghệ sĩ trẻ bất ngờ xuất hiện, đến ngồi trước bức tranh nổi tiếng của danh họa Gustave Courbet, và kéo áo phô bày âm hộ, như tự ghép mình vào khung cảnh của tổng thể không gian nghệ thuật xếp đặt.
Vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, một nữ nghệ sĩ người Luxembourg (*) đã có màn trình diễn gây sốc, như một hình thái của nghệ thuật xếp đặt tại Bảo tàng Orsay ở Paris, trước bức tranh có tên Origin of the World (nguồn gốc của thế giới).

Bức tranh này được họa sĩ người Pháp Gustave Courbet vẽ vào năm 1866, chỉ duy nhất mô tả vùng kín của một người phụ nữ. Vốn là một họa sĩ có khuynh huớng nổi loạn, bức tranh này của Gustave Courbet đã gây tranh cãi kịch liệt khi ra mắt.

Theo lời tường thuật từ bảo tàng Orsay, trước hàng chục người đến xem tranh vãng lai của bảo tàng, nữ nghệ sĩ trẻ bất ngờ xuất hiện, đến ngồi trước bức tranh nổi tiếng của danh họa Gustave Courbet, và kéo áo phô bày âm hộ, như tự ghép mình vào khung cảnh của tổng thể không gian nghệ thuật xếp đặt.

Sau ít giây phút hốt hoảng, các nhân viên của phòng triển lãm đã tạm mời khách ra khỏi nơi đó. Sau đó, cảnh sát đã xuất hiện và đưa Deborah De Robertis, tên của nữ nghệ sĩ này, cùng những người yểm trợ cô thực hiện cuộc trình diễn này về bót. Thế nhưng điều độc đáo là ít giờ sau, toàn bộ nhóm nghệ sĩ này đã được phóng thích vì công tố viên khi được mời đến, đã xác định không có lý do gì để gọi là khởi tố.

Sau đó, phát biểu trên trang wort.lu, nữ nghệ sĩ Deborah De Robertis cho biết cô bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng cô xúc phạm bức danh họa này. Deborah nói rằng cô muốn trình diễn, tạo ra một không gian và ý niệm mới bên cạnh tác phẩm nghệ thuật gốc. Sự trình diễn này có thể được xem là cách nối kết và làm sống động tác phẩm của danh họa Gustave Courbet.

Deborah De Robertis không phải là một nghệ sĩ vô danh muốn tự làm nổi mình. Bản thân cô là một nhân vật danh tiếng, từng được Bộ Văn hóa Luxembourg trọng vọng. Năm 2013, cô là khách mời của chương trình nghệ thuật danh tiếng “Cité Internationale des Arts Paris”.

Tuấn Khanh
(Facebook)
————————-

Để xem phần video, mời xem qua ở trang http://www.wort.lu/en/culture/musee-d-orsay-luxembourg-artist-flashes-paris-museum-goers-538dcefcb9b398870803007d
Trên trang Youtube, bản video này đã bị xóa sau vài giờ xuất hiện.

(*) Luxembourg là một quốc gia nhỏ nằm trong lục địa ở tây Âu, giáp với Bỉ, Pháp, và Đức.

Musée d'Orsay
Luxembourg artist flashes Paris museum-goers



Photo: YouTube Screenshot

Published on Tuesday, 3 June, 2014 at 15:36

(CS/mlr) Luxembourg artist Deborah De Robertis was taken into custody by French police for indecent exposure after showing her vagina to museum visitors in Paris underneath Gustave Courbet's famous Origin of the World painting.

Dressed in a gold sequin dress, the artist walked into the museum on May 29, sat down below the painting and spread her legs to reveal her vagina in a reflection of the artwork, which shows a woman's genitals and abdomen under the title The Origin of the World.

A museum guard alerted police who took De Robertis into custody for indecent exposure. However, the prosecution decided not to press charges and the Luxembourg artist was released.

Speaking to wort.lu, De Robertis explained that her performance was not simply an act of exhibitionism, but a reflected action, creating a new tableau in play with the original artwork.

An invitation to the performance, distributed to a limited number of people, said that De Robertis aims to destabilise power relations, as well as reflecting on relationships between men and women, and artists and control over their work.

Working in video art, De Robertis recorded the performance and posted it on YouTube from where it has since been removed for violating the site's terms and conditions.

Between September and November 2013, De Robertis was an artist in residence at the “Cité Internationale des Arts Paris” by invitation of the Luxembourg Culture Ministry.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét