Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

33 lý do không nên buồn nếu không có chó

33 lý do vì sao không nên buồn nếu không có chó
Người yêu có thể không có, nhưng chó thì chắc chắn phải có một con. 
Bạn có thật sự chắc chắn về câu này không vậy?
1. Bạn chẳng bao giờ phải bận tâm vì phải đưa chúng đi dạo sáng sớm hết.


2. Cũng chẳng phải bao giờ phải lo đi dọn "của nợ" mà chúng để lại cả.

3. "Cạo lông" cho đám này cũng là một nỗi phiền muộn khác.

4. Tai nạn kiểu này có lẽ chẳng bao giờ xảy đến luôn.

5. Nỗi khổ tâm của những người có chó và đam mê TV.

6. Dọn giường đã mệt mỏi, lại còn gặp thằng thích chơi trốn tìm.

7. Chụp ảnh với chó cưng thì đừng ngạc nhiên chuyện bị "dìm hàng".

8. Tuy nhiên, cách này thì lại ổn.

9. Nhưng dù sao thì cũng không nên cho chúng chụp ảnh làm gì.

10. Bạn có thể xem TV cùng bạn bè thoải mái mà không bị đánh giá...

11. Hay lo lắng những viên kẹo yêu thích của bạn trở thành thế này.

12. Rồi lại phải chơi trò trốn tìm đầy phiền toái nữa.

13. Không biết các bạn gái có tha thứ cho cún cưng sau hành động này không?

14. Và cả hành động đầy "dũng cảm" này nữa.

15. Lái xe luôn hộ bạn cũng là một trò giải trí mới.

16. "Không thấy đang làm điếu thuốc à? Nhìn cái gì vậy?"

17. "Xin chào, cậu chủ về rồi à?"

18. Tranh thủ "hôn hít" gái xinh hộ cậu chủ luôn, 
mình với cậu ấy thì khác gì đâu cơ chứ.

19. Làm trò bắt chước tranh vẽ là thú vui của chú chó này.

20. Nhưng chơi cái gì cũng phải có giới hạn thôi...

21. Vì có những "thanh niên" chẳng nghiêm túc tí nào, kể cả là trong đám cưới.

22. Chúng cũng thỉnh thoảng làm bạn "thót tim" với những pha như thế này.

23. Và cả thế này nữa.

24. Rồi có cả những thằng thích "ăn vụng" theo kiểu quái đản.

25. Và dọa cho bạn phải hết hồn luôn.

26. Chúng cũng không ngại ngần gì trong việc làm bạn phải ngượng nghịu.

27. Và cả đau đớn luôn.

28. Thật ra thì ở đâu chúng cũng khiến bạn thành trò cười được.

29. Cũng chẳng vui vẻ gì khi chơi với chúng.

30. Vỗ về thôi cũng không xong!

31. Thật ra tất cả những gì chúng muốn là được yêu thương.

32. Và cả ôm ấp nữa.

33. Tới đây thì tôi không thể nào nhớ vì sao tôi lại không cần chúng nữa rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét