Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

"3 năm, tôi đang nghèo đi 2 lần!"

"3 năm, tôi đang nghèo đi 2 lần!"
 Kinh tế khủng hoảng, lạm phát tăng, thu nhập giảm, nhiều người dân đang phải đối mặt với những bài toán đau đầu của cuộc sống. VietNamNet xin mở diễn đàn: “Sống sót trong cuộc khủng hoảng” nhằm kêu gọi độc giả gửi những câu chuyện về cuộc sống của mình, qua đó cùng tìm ra những giải pháp hiệu quả để vượt qua giai đoạn khó khăn này
Một nhà báo kinh tế đang sống ở Hà Nội đã tâm sự cuộc sống khó khăn của cô trên mạng xã hội.: “ 3 năm qua, mình đang bị nghèo 2 lần nghèo. Lương giảm, ai cũng thấy rõ điều này. Nhưng rổ CPI của gia đình mình thì tăng khủng khiếp.
lạm phát; nghèo
Thu nhập giảm 30%, CPI thì tăng vài chục % thế này, làm sao để sống được đây? (ảnh minh họa)
 Giá gas 3 năm trước 250.000 đồng/bình, giờ 450.000 đồng/ bình. Tính ra mức tăng bình quân 27%/năm. Thịt cùng khoảng thời gian tăng giá từ 50.000 đồng/kg lên 140.000/kg, tương đương 60%/năm. Rau tăng bình quân 20-30%/năm. Sữa của con từ 400.000/ hộp 900 gr cách đây 2 năm, giờ 500.000/hộp, tức tăng đâu đó 12,5%/ năm. Truyền hình cáp tăng giá từ 66.000/tháng năm 2010 lên 110.000/tháng, tức 30%/năm, internet từ 280k lên 313.000/tháng, có vẻ tăng ít nhất.
Dầu ăn 38.000/ chai, giờ 45.000/ chai; đường, sữa tắm, dầu gội, dầu rửa bát… cho đến thức uống, hoa quả.. tăng ít nhiều cũng trên dưới 10%... Tiền thuê nhà, tiền thuê giúp việc 3 năm tăng 30%...

Đó chỉ là CPI của những nhu cầu tối thiểu, còn chưa kể các chi phí cho việc giải trí, vui chơi, tinh thần… khác. Thu nhập giảm 30%, CPI thì tăng vài chục % thế này, làm sao để sống được đây?”

Độc giả Thu Hà
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/117819/-3-nam--toi-dang-ngheo-di-2-lan--.html
Giang NguyenMọi người suốt 5 năm qua mải đầu tư CK, bất động sản, làm giàu cho nhanh chứ có ai suy nghĩ xem mình sản xuất sản phẩm gì, làm được cái gì có giá trị cho xã hội đâu.
kam singydi nuoc ngoai ma song , luong thi cao ma cac thu thi re hon viet nam nhieu, toi dang o hong kong
hạnhBiết làm gì để đảm bảo được cuộc sống hàng ngày. Nản quá trời ơi...

Nguyễn PhuNói ra bà con đừng cười . Thu nhập thì không tăng, giá cả cứ tăng vùn vụt, ngày xưa đi chợ thì cứ vào siêu thị, cứ mua sắm vô tư, bây giờ tiền ít cứ muốn mua cái gì cũng phải thậm thò thậm thụt. Món thịt bò gần như là không còn trong danh sách ẩm thực của gia đình nữa ( Vì nó mắc quá, lấy tiền đâu mà mua )
  • 22/04/2013 13:36
  •  0 0 
Nguyễn Khánh Phú quý giật lùi !!! Dân ta chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than.
  • 22/04/2013 12:20
  •  0 0 
Tun Tunmạn phép các bác, em còn nhỏ dại xin có đôi nhời như sau: Có rất nhiều nguyên nhân khiến dẫn đến tình trạng trên nhưng nói đi thì cũng nói lại vẫn là 2 nguyên nhân chính cố hữu mà ai cũng biết đó là: Chính sách điều hành của nhà nước không sâu, ko sát, ko xa kèm theo ý thức của dân ta còn non kém. Những mắt hàng thiết yếu kia tăng vùn vụt mà người dân vẫn "sống dở chết dở" vì họ tham, hiểu biết non kém lại không được sự hỗ trợ tri thức, kỹ thuật. Giả sử nếu họ không dùng thuốc kích thích tăng trọng, tăng trưởng thì lơn nuôi túc tắc 5-6 tháng xuất chuồng, rau cứ đủ tháng thu hoạch thì sẽ ko xảy ra thiếu nguyên liệu, cung cầu khập khiễng. giá rau lúc thì đắt chát chúa lúc thì 1000 / 10 củ su hào. Ai cũng kêu nguyên liệu đắt, nếu có tầm nhìn vĩ vô ổn định của Nhà nước sẽ giải quyết thực trạng này chứ đừng mãi ăn xổi ở thì nữa  
  • 22/04/2013 12:12
  •  1 0 
Hoàng NghiCám ơn bạn đã nói đúng với thực tế.
  • 22/04/2013 11:53
  •  0 0 
Trần CẩmCty CPH từ 2002 đến 2008 ,TCT bán toàn bộ cổ phần cho tư nhân , 4 bằng ĐH . nhưng không có CP trong cty , phải về với trợ cấp ít ỏi . Xin đi cty khác , rất khó vì hệ số lương (6,31 ) Đi làm thuê thì tuổi cao , sức yếu . Kinh doanh thì không vốn , không địa điểm ( có mỗi kiến thức KT và sự tử tế thì xã hội không cần ) . . . Ăn 2 bữa , mỗi bữa 2 lưng cơm , rau trồng . trứng gà nuôi ( bảo vệ vườn hoa nên tham nhũng chút thực phẩm ) không điện thoại , dùng giếng khoan (ở ruộng mát , không điều hoà , nóng lạnh, quạt , , , ) Không bia rượu , thuốc lá , cờ bạc , trai gái , , , . ma chay hiếu hỉ thì gửi lời ( mất chút tiền gọi ĐT công cộng ) , , ,Mỗi tháng bỏ ra được 1,5 triệu gửi về cho vợ ( là cn tháng 3tr phập phù ) nhưng nhà ở HN , 2 con đang còn học, , , nên chỉ cầm cự được đến lúc này ,Tiền gạo , tiền điện nước , tiền học , tiền xăng xe , , , 4 người/4.5tr . Nhìn các con đói . .!!! Bố chết con vẫn thế . . . Thôi liều 1 phen ??? hy sinh đời ta để vợ con tồn tại . HỌ KHÔNG CÓ TỘI !  
  • 22/04/2013 10:54
  •  1 0 
Thanh Giang NguyenCó những thư phải nhập khẩu,chẳng làm gì khi được khi giá gốc tăng nhưng có những thứ nội đìa hoàn toàn cũng tăng để " Té nước theo mưa". Câu chuyện giữa giá xăng và giá taxi là rõ nhất : Giá xăng tăng nghĩa là người mua ( Lái xe) phải trả tiền,tiền cước đ/ km tăng chỉ 50% cho lái xe bù vào tiền xăng ( dư chút ít) nhưng 50% trả cho chủ xe ( công ty) dù chủ không phải chi thêm đồng nào,Xăng tăng,có lúc khi đó giá Gas giảm nhưng Taxi dầu khí dù chạy gas vẫn tăng giá,nhiều thư dịch vụ cũng leo theo giá xăng...Phong trào tăng giá thành ra đồng khởi.Vai trò của cơ quan quản lí ở đâu nhỉ ?
  • 22/04/2013 10:10
  •  1 0 
lê thành nhưTổng tài sản, của cải của xã hội chỉ có thế, nhưng những người siêu giàu (cả bất chính và lương thiện) ngày càng nhiều thì đương nhiên những người bình thường phải đói thôi. .. Của cải của xã hội làm ra đã ít (GDP) nhưng lại đốt hàng nghìn tỷ vào những vụ "VINA" THÌ DÂN CÔNG CHỨC VÀ NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG NHƯ MÌNH NGÀY CÀNG NGHÈO ĐI LÀ ĐÚNG RỒI CÒN GÌ?


fsdfsdQuá đúng. 13 năm trước lương của tôi 450k (=1 chỉ vàng), bây giờ lương tôi tăng lên 10 lần (có thời điểm không bằng 1 chỉ vàng).
  • 22/04/2013 09:16
  •  3 0 
Trần AiKêu ca nỗi gì, nhà báo kinh tế thì biết qui luật cung cầu mà. Ai biểu tiêu dùng chi phải chịu thôi. Lương không tăng do làm dở hoặc ở trong một tập thể yếu mới thế chứ có nhiều người tự quyết định lương của mình vẫn được mà. Kêu vậy thì trách ai đây, trách mình thôi chứ ai. Thời khủng hoảng này cũng có người giàu lên chứ đâu phải ai cũng nghèo. Đừng trách người khác mà tự trách mình thôi.
  • 22/04/2013 09:13
  •  0 7 
Nguyễn Thiện PhúcNếu bạn đọc được tiếng anh thì tôi gởi cho bạn link sau về đơn giá thực phẩm bình quân tại Mỹ. Thu nhập bình quân của người Mỹ là 45.500USD, thu nhập bình quân của người Việt là 1.600USD, tức gấp 28 lần người Việt. Nhưng không nghĩa là giá lương thực của họ gấp 28 lần như ở xứ ta mà giá thực phẩm cơ bản của họ tương đương, hoặc thậm chí có thể rẻ hơn nhiều ở xứ ta. Bạn tham khảo link sau sẽ khắc biết nhé. http://www.bls.gov/ro3/apmw.htm.
  • 22/04/2013 09:08
  •  6 0 
Hanh DuyĐúng vậy, dù công chức hay làm ở doanh nghiệp. Tôi cũng rơi vào tình cảnh giống bạn, nhưng khó khăn hơn vì cá nhân ngoài vào thâu tóm công ty để M&A vì công ty tôi là Cty CP mà VNPT chỉ chiếm 30% (xong hình như bị mua nên họ bỏ quên).
  • 22/04/2013 09:07
  •  0 0 
Do Quang Dan(Đỗ Quang Đán):Cuộc sống thì dù khó mấy vẫn cứ phải sống. Nhiều khi trong khó khăn lại mở lối ra , nhưng nhiều khi trong đủ đầy nhung lụa,con người ta lại như ỳ ra. Giá thì cứ tăng, mâm cơm gia đình càng hẻo đi dân. Nặng nề hơn là áp lực cư dọa tăng cái này , dọa tăng cái kia. Rồi quan chức lại cao giọng như dạy dỗ:" Không tăng không được, phải biết sẻ chia, mong được sẻ chia" Nhưng nghĩ cho cùng...   
  • 22/04/2013 08:52
  •  4 0 
Dũng Hànếu chị tính như vậy thì hỏi lương tăng bao nhiêu% ? theo tôi tính lương hưu tăng 95% mà chi tiêu trong khoảng thời gian đó là 140% như vậy có đáng không? các nhà hoạch định lương ? không nên gọi là tăng lương mà nên dùng từ chính xác là bù giá lạm phát thì có thể chấp nhận được !
  • 22/04/2013 08:47
  •  0 0 
Thái HọcTôi đang loay hoay lựa chọn nghỉ việc ở CÔng ti về đi làm cửu vạn, phu hồ. Nghe có vẻ vô lí nhưng đó là thực tế bởi nhiều năm qua cuộc sống thực sự khó khăn, Khi mới đi làm năm 2004 lương khoảng 450k, đến nay, sau gần 10 năm lương trung bình khoảng 1000k. Trước đây còn có việc để làm thêm ngoài giờ mới sống nổi hơn năm nay không có việc, lương chỉ đủ đổ xăng và tiền điện thoại, không ăn sáng, gạo...   
  • 22/04/2013 08:22
  •  1 0 
duong dangduyNói đến thu nhập từ lương thì ai chẳng buồn (chỉ tính những người sống bằng lương), tôi bắt đầu đi công tác năm 2001, lương được hơn 800 ngàn đồng, vàng 400-450 đồng/chỉ. Giờ đã công tác được 12 năm, tăng lương bâc 4, phụ cấp trưởng phòng 0,5, công vụ 25%, khu vực... mà mới chỉ mang về cho vợ 6 triệu (vàng giờ trên 4 triệu). Vậy, qua 10 năm công tác và phấn đấu, hình như giá trị đồng lương của tôi bị đi xuống...Buồn!!!
  • 22/04/2013 08:13
  •  2 0 
Hoai namNeu nhinh sang Chau Au thi ban se thay chung ta da kha hon nhieu. Thoi ky khung hoang cua ca the gioi chu khong rieng ai. Chung ta can phai tiet kiem thoi. Luong giam 30%, theo toi la khong dung. Chi dung la do truot gia thoi. Dung bi quan voi cuoc song, hay co gang tiet kiem va lao vao cong viec minh dang lam. Nen kinh te Viet Nam dang dan di dung huong voi nhung dinh huong va tai cau truc cua chinh phu trong thoi gian gan day. Hon the nao het day la luc chung ta can no luc nhieu hon cho cuoc song cua minh va cho dat nuoc
  • 22/04/2013 08:11
  •  0 1 
Trung HiếuĐúng như vậy, các con tôi càng ngày càng khổ hơn, nhịn đủ mọi thứ, Ai làm nên cơ sự này??????


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét