Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Đỗ Văn Chiến là kẻ bất nhân tâm hay ngáo đá ?

Bác Văn viết rất đúng. Tất cả những người dùng lời văn mạnh mẽ khen ngợi công lao trời biển của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân đều là kẻ thất nhân tâm. Người dân ai cũng biết Đảng và Nhà nước chưa chủ động làm được cái gì tốt cho nhân dân; toàn làm sai, đến lúc sửa sai lại tự khen và được đám người này ca tụng, thật không biết nhục. Bây giờ thời đại thông tin lan tỏa rất nhanh và diện rộng nhưng ông bộ trưởng này vẫn mạnh mẽ nói láo trước Quốc hội, vẫn cả gan thách thức dối dân thì chứng tỏ nó đã được Đảng và Nhà nước ban cho nhiều bổng lộc nên mới dám làm thế. Rõ ràng nó không thể đại diện được cho đồng bào dân tộc ít người, cần phải tống cổ nó ra khỏi Quốc hội càng sớm càng tốt. Riêng câu hỏi "Không hiểu các ĐBQH khác có cảm thấy xấu hổ cho trên diễn đàn QH có một kẻ bịt mắt trước nỗi cơ cực của đồng bào của mình như ngài?", thì tôi cho rằng khoảng 90% ĐBQH sẽ trả lời là không cảm thấy xấu hổ, vì bản thân họ cũng thế.
Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến một kẻ thất (bất) nhân tâm?
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (Ảnh: cema.gov.vn)
FB Lưu Trọng Văn - "Hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số rất vui mừng, phấn khởi đang hướng về hội trường Diên Hồng với lòng biết ơn trời biển đối với công lao của Đảng và Nhà nước". Đó là lời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Đỗ Văn Chiến tại Quốc hội, khi thảo luận Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn.Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Ngài bộ trưởng Đỗ Văn Chiến dân tộc Sán Dìu còn gọi Sán Déo, Trại, Trại Đất, Mán quần cộc, Mán váy xẻ, là một dân tộc gồm gần 150.000 người thuộc tộc Hán, nói tiếng Hán bằng con đường nào leo lên đến uỷ viên trung ương đảng cộng sản, bộ trưởng chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc lãnh đạo 14 triệu bà con các dân tộc ở VN, là việc của ngài.



Các dân tộc ở VN dù nhiều người hay ít người, dù nói ngôn ngữ nào đều bình đẳng và được tôn trọng như nhau và đều là anh em một nhà, nhưng với cương vị cao cả của ngài, bất chấp sự thật là đời sống của nhiều bà con các dân tộc ở vùng sâu vùng xa vô cùng khó khăn, bất chấp sự thật bao đứa trẻ các dân tộc thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học, thiếu vui chơi, ngài ông ổng nói những điều bốc phét lên tận giời xanh và nịnh nọt quá thối, gán cho họ về cái gọi là "rất vui mừng phấn khởi đang hướng về hội trường Diên Hồng với lòng biết ơn trời biển đối với công lao của đảng và nhà nước..." thì rõ ràng nhân tâm và tư cách của ngài có vấn đề.

Không! Gã quyết định không dùng từ nhẹ như trên nữa vì lòng căm phẫn trong gã đã trào dâng, phải gọi chính xác ngài là kẻ thất nhân tâm.

Không hiểu các ĐBQH khác có cảm thấy xấu hổ cho trên diễn đàn QH có một kẻ bịt mắt trước nỗi cơ cực của đồng bào của mình như ngài?


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét