Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Vẻ đẹp kỳ ảo của "nước Mỹ trong tủ đá”

Vẻ đẹp kỳ ảo của "nước Mỹ trong tủ đá”
(ĐSPL) - Trong khi tàn phá nhiều nơi khác trên đất Mỹ, đợt lạnh kỷ lục lại tạo ra vẻ đẹp kỳ ảo ở Hồ Lớn thuộc bang Wisconsin. 
Cái lạnh kéo dài đã làm thay đổi phong cảnh non nước của vùng Hồ Lớn ở bang Wisconsin. Một trong những cục nam châm thu hút du khách là các hang động ở đảo Apostle.

Theo tin tức báo chí Mỹ, 88% diện tích Hồ Lớn ở bang Wisconsin, Mỹ, đã bị đóng băng.

Trong khi tàn phá nặng nề nhiều bang ở nước Mỹ, đợt lạnh chết người hiện nay lại khiến cho phong cảnh Hồ Lớn đẹp long lanh, huyền ảo.

Những hang động trên đảo Apostle được tô điểm bằng những khối băng tuyệt đẹp...

...và thu hút tới 35.000 du khách.

Thông thường, du khách phải đi thuyền đến tham quan các hang động này, nhưng hiện thời họ có thể đi bộ hoặc dùng ván trượt để đến đó. 

Đây là lần đầu tiên tròng vòng 5 năm qua, du khách có thể đi bộ qua hồ đến đảo.

Nước đông cứng tạo ra những nhũ băng dài hàng mét.

Trong khi người dân Hồ Lớn có cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh mùa đông vô cùng kỳ thú, những người Mỹ ở những nơi khác khốn khổ bởi đợt lạnh kỷ lục hiện nay, trong đó có hàng chục người đã bị thiệt mạng. 

Hàng trăm triệu người Mỹ khốn khổ vì cái lạnh...

Đợt lạnh ở nước Mỹ hiện nay còn kéo dài và người dân vùng Hồ Lớn còn có thể đi bộ đến thăm các hang động thêm vài ngày nữa.

Minh Đức (theo Spiegel Online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét