Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Chơi Đà Lạt bị cú lừa dâu tây 'ngoạn mục'

Chơi Đà Lạt bị cú lừa dâu tây 'ngoạn mục'
Rất nhiều khách sập bẫy 'vào vườn hái dâu tây' ở Đà Lạt
Cả đoàn chúng tôi hăm hở tìm đến vườn dâu, nơi hứa hẹn sẽ được mua 17 kg khuyến mãi, nhưng lại nhận được món quà tặng là một "cục tức" quá to.
Cách đây ba ngày (15/7), mấy anh em chúng tôi đang nghỉ mát ở Nha Trang rủ nhau lên Đà Lạt chơi. Sau khi thăm thú hồ Than Thở (khoảng 11giờ trưa), chúng tôi được một thanh niên mời mua dâu tây ở cửa hàng của mình (cách hồ khoảng vài trăm mét).
Chúng tôi đến cửa hàng mà người thanh niên ban nãy giới thiệu thì không thấy dâu tây đâu cả. Thay vào đó, nhân viên ở đây bảo chúng tôi xem qua các sản phẩm của cửa hàng rồi sẽ dẫn chúng tôi ra tận vườn để hái dâu.
Sau khi chúng tôi mua nước ép dâu tây, chanh dây và vài chai rượu vang Đà Lạt, nhân viên cửa hàng đưa cho chúng tôi danh thiếp của một nhà vườn. Trên đó có ghi cả biển số xe của đoàn chúng tôi và 17 kg dâu tây mà chúng tôi được khuyến mãi khi mua hàng tại đây. 
Mặc dù cả đoàn đều lần đầu tiên đến Đà Lạt và còn nhiều điểm cần đến để thăm thú như Thác Prenn, đồi thông Hai Mộ, hồ Xuân Hương, Thiền viện Trúc Lâm... và phải trở lại Nha Trang ngay trong ngày, nhưng anh em trong đoàn vẫn thấy rất phấn khích và quyết định đi tìm vườn này. 

Loanh quanh ở trong nội đô Đà Lạt cả nửa tiếng đồng hồ và một tiếng đồng hồ vừa đi vừa hỏi cuối cùng cả đoàn cũng đến được trang trại ở phường 7, thành phố Đà Lạt vào khoảng 12giờ30.

Sau nhấp chén chè của chủ nhân, chúng tôi trình bày sự việc và đưa danh thiếp của cửa hàng ban nãy ra thì nhận được câu trả lời là giữa trang trại và cửa hàng chẳng có quan hệ gì. Thế là từ chỗ phấn khích anh em trong đoàn chuyển ngay sang tâm trạng bức xúc cực độ, phần vì vừa nóng bức, vừa mệt sau chặng đường dài lại bị lừa một cách trắng trợn.

Mặc dù đang rất đói nhưng khi nhận được món quà tặng là một "cục tức" quá to thì ai trong đoàn chúng tôi cũng rất khó chịu. Thôi thì chẳng có quà khuyến mãi thì cũng nên mua vài cân dâu tây để khi về Nha Trang có quà cho mọi người. Thế nhưng sau khi ngỏ lời mua thì chúng tôi lại nhận được câu trả lời là nếu mua hàng (vẫn nước ép dâu tây, chanh dây, mứt, rượu...) thì mới bán dâu tây.

Không dám trách ai, chúng tôi chỉ biết than cho chuyến thăm thú Đà Lạt mang đầy tâm trạng "hỉ, nộ". Thành phố du lịch đẹp thật nhưng từ giờ cho đến cuối đời ai quên được cảm giác này?

http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/kinh-doanh/choi-da-lat-bi-cu-lua-dau-tay-ngoan-muc-2851839.html

Rất nhiều khách sập bẫy 'vào vườn hái dâu tây' ở Đà Lạt
“Để được đi hái dâu chúng tôi phải mua mứt, nước ép cho họ. Mua xong rồi bảo đưa đến vườn dâu thì họ lại kêu dâu chưa hái được vì mới phun thuốc trừ sâu”.
'Phù thủy' hành hung khách vì lựa mà không mua trái cây


Sau khi bài viết Chơi Đà Lạt bị cú lừa dâu tây "ngoại mục" được chia sẻ trên Vnexpress, đã có rất nhiều bạn đọc cho biết họ cũng bị lừa như vậy khi đến Đà Lạt du lịch. Tất cả đều rất bức xúc nhưng vẫn phải chịu ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bạn đọc Tung Vy chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đang đi thì có một thanh niên chạy xe theo và đưa cho cái danh thiếp bảo mua dâu tây tại vườn chỉ có 20 nghìn/1kg. Vì háo hức muốn được tận mắt nhìn thấy vườn dâu nên tôi hối thúc chồng tìm đến địa chỉ đó. Tới nơi có một nhân viên chào hỏi và mời vào thử sản phẩm rồi sẽ có người dẫn ra vườn. Tôi mua hết 500 nghìn các loại sản phẩm xong họ vẽ sơ đồ con rắn chỉ đường đến vườn dâu và bảo ra đó có người. Nào ngờ chưa kịp đi thì có một đoàn khách tới chửi tới tấp vì họ đi tìm hoài không thấy vườn dâu”.

Độc giả có nickname Đà Lạt bức xúc: “Tôi đi Đà Lạt dịp 30/4, có người mời về vườn dâu của nhà. Nhưng tới nơi dâu chẳng thấy mà là một cái cửa hàng bán mứt, rượu và cao atiso, mua thì được dẫn đi vườn dâu, không mua thì không cho vào. Chúng tôi mua ít đồ và được họ chỉ đường, nhưng đi mãi chẳng thấy, hỏi thì họ chỉ lòng vòng. Biết là bị lừa, đành tặc lưỡi, ôm cục tức trở về”.

“Câu chuyện của các bạn giống của vợ chồng tôi quá. Năm ngoái đi nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt chúng tôi cũng được giới thiệu vườn dâu tây rẻ, nhưng đến nơi chỉ thấy của hàng bán mứt và các loại nước. Họ pha trà và mời thử, mãi không thấy ai dẫn đến vườn dâu. Cô nhân viên còn giả vờ gọi điện thoại nói dẫn khách đi, hai vợ chồng đợi cả 30 phút mà không thấy ai cả. Thế là chúng tôi không thèm mua hàng nữa vì thấy giá đắt gấp 4 lần ở chợ” – Bạn đọc Thu Trang cho biết.

Không bị lừa dẫn đi xem vườn dâu, nhưng bạn đọc Do Thanh Nam bị người bán hàng đánh tráo sản phẩm mà không biết: “Vợ chồng tôi đi Đà Lạt chơi và mua dâu về làm quà. Đến chợ, tôi chọn quán của một người tuổi trung niên, hiền hậu. Sau khi trả giá chúng tôi mua ba hộp với trọng lượng theo yêu cầu. Trong lúc vợ chồng tôi móc tiền ra trả, họ đã nhanh tay đánh tráo hai hộp khác giống y. Khi về tới nhà mở ra thấy chỉ có một hộp đúng, còn hai hộp kia dâu toàn bị dập, thối”.

“Đi bộ mỏi chân nên mọi người thấy có cái bảng “ dâu tây tươi” bèn hăm hở bước vào quán. Cô chủ nhỏ ăn nói rất nhỏ nhẹ, dễ thương là mời mọi người dùng thử sản phẩm miễn phí. Họ giới thiệu rất nhiều sản phẩm, nhưng khi hỏi dâu tươi thì giả bộ gọi điện và nói là hết rồi” –bạn đọc Hoa Ba Li ngán ngẩm.

Vì tò mò mà độc giả Le Tha Chanh đã bị một cú lừa ngoại mục: “Đang đi thì có một người chạy theo hỏi mấy chị có muốn hái dâu không. Vì ham quá mà chúng tôi gật đầu cái rụp. Nhưng để được đi hái dâu chúng tôi phải mua mứt, nước ép cho họ. Mua xong rồi bảo đưa đến vườn dâu thì họ lại kêu dâu chưa hái được vì mới phun thuốc trừ sâu”.

Đọc báo thấy nhiều người bị sập bẫy như mình, bạn đọc Hà Châu kết luận: “Chiêu lừa dẫn đi mua dâu tại vườn như thế này ở Đà Lạt nghe có vẻ rất hiệu quả”.

Còn độc giả Garfieldvn ngao ngán: "Đây là câu trả lời cho lý do vì sao Việt Nam tuy phong phú về sản vật, phong cảnh đẹp nhưng chưa bao giờ là nơi du khách muốn đến lần thứ hai. Cũng nên hiểu vì sao nước Thái Lan kề bên của chúng ta, tuy phong cảnh không đẹp bằng , nhưng họ khai thác rất tốt, họ rất biết cách quản lý và chiều lòng, thu hút du khách".

http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/kinh-doanh/rat-nhieu-khach-sap-bay-vao-vuon-hai-dau-tay-o-da-lat-2852369.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét