Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

Thương tiếc cô gái 21 tuổi bị sát hại tại Hà Nội

Sợ thật, chưa bao giờ đất nước "được" như bây giờ; cướp của giết người xảy ra liên tiếp, giết người rất thản nhiên và ngày càng dã man tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nạn nhân nữ trẻ tuổi ngày càng nhiều làm rất nhiều ông bố bà mẹ vô cùng lo lắng mỗi khi thấy con gái ra khỏi nhà.
Thương tiếc cô gái 21 tuổi bị sát hại tại Hà Nội
Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22/1 tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân và vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16/2 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy.

Bị can Hoàng Minh Hào và nạn nhân Lê Thị Thùy Linh (Ảnh: Cảnh sát cung cấp)

Khoảng 12h30 ngày 19/2, cảnh sát quận Thanh Xuân đã bắt giữ Hoàng Minh Hào (SN 2004, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại chị Lê Thị Thùy Linh (SN 2003, ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa; trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ ban đầu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, 22/1, sau khi trộm cắp xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hào đem cầm đồ lấy 10 triệu đồng về tiêu.

Sau đó, Hào thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở, đến trưa ngày 25/1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết.

Sáng 16/2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội tìm nhà trọ và liên hệ được với chị Linh.

Khoảng 17h30 ngày 16/2 (mùng 7 Tết), Hào hẹn gặp chị Linh tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ, do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Hào tiếp tục hẹn gặp chị Linh tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào được chị Linh dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng.

Thấy chị Linh đi một mình nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản. Hào bóp cổ cô gái đến chết, sau đó giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Sau đó, hắn lấy xe máy Honda vision, 2 điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị Linh làm phương tiện đi lại và thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Đến 12h30 ngày 19/12, cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi; trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội giám định ADN của Hào. Đồng thời, cơ quan này chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, cảnh sát Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Lê Thị Thùy Linh (21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) về việc không thể liên lạc được với cô gái này.

Chị Linh rời nhà từ chiều 16/2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy vision màu đỏ. Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Cùng ngày, Công an Hà Nội bắt giữ nghi phạm gây án.


Người thân nạn nhân khóc ngất khi đưa thi thể cô gái ra khỏi hiện trường (Ảnh: Cắt từ clip)

Hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất, cô gái cùng bố nuôi 2 em

Mọi người đều rất bàng hoàng và thương tâm trước cái chết của cô gái trẻ. Người thân khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể, chưa chấp nhận sự thật nghiệt ngã.

18h55 phút ngày 19/2, thi thể của Lê Thị Thùy Linh (21 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, quê gốc Thanh Hóa) được đưa ra khỏi hiện trường. Người thân gào khóc và xót xa khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Lan Anh (22 tuổi) bạn cùng phòng của Linh đứng không vững, gào khóc gọi tên bạn. Lan Anh chia sẻ trong nước mắt, ngày mùng 6 âm lịch, cô cùng Linh bắt xe lên Hà Nội, Linh còn chuyển khoản cho mình để trả tiền xe. Đến ngày mùng 7 âm lịch, cả đêm không thấy Linh về, vì tính chất công việc của bạn nên Lan Anh không có nghĩ ngợi gì.

Đến ngày hôm sau, Lan Anh vẫn chưa thấy bạn cùng phòng về, cô gọi hàng chục cuộc không thấy hồi âm. Nhiều ngày sau không thấy bạn đâu, Lan Anh hốt hoảng lên trụ sở cảnh sát trình báo.

Khoảng 15 giờ chiều hôm nay (19/2), trong lúc làm việc, Lan Anh nhận được một cuộc điện thoại hỏi: "Bạn em có phải người quản lý của khu chưng cư tại quận Cầu Giấy không, vừa phát hiện một thi thể giới tính nữ nghi là Linh – người mất tích trong ngày mùng 7 Tết", khi nghe thông tin, Lan Anh không dám cầm máy nghe nữa, phải nhờ đồng nghiệp nghe giúp và xác nhận.

Lan Anh tức tốc chạy tới hiện trường, trên đường đi cô vẫn hy vọng một phép màu xảy ra, đó không phải là người bạn của mình. Nhưng, khi đến hiện trường, cô ngất đi khi nhận tin dữ, bố của Linh đã vào xác nhận thi thể cô gái bị sát hại chính là Linh.

Lan Anh cho biết thêm, do hoàn cảnh khó khăn nên Linh chỉ tập trung vào công việc, vì vậy cô vẫn chưa có ý định yêu đương. Linh cũng luôn tâm sự với bạn thân, ước mong lớn nhất của Linh là có thể xây được căn nhà mới, mua được chiếc ô tô cho gia đình, có thật nhiều tiền để nuôi hai em ăn học,… Vậy mà, ước mơ chưa kịp thực hiện thì Linh đã….

Được biết, nhà Linh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Linh mất cách đây 4 năm, cô cùng bố gồng gánh kinh tế để nuôi hai em, một người học cấp 1, một người mới lên lớp 11.

Người dân trong ngõ 79 đường Cầu Giấy, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vẫn bàn tán xôn xao trước sự việc phát hiện thi thể một cô gái trong căn chung cư mini 6 tầng.

Hiện ngôi nhà này đang được bảo vệ, chỉ có những người thuê nhà mới có thể ra vào.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thi thể cô gái được phát hiện tại tầng 3 của căn chung cư mini nói trên. Căn chung cư này mới xây dựng và đưa vào hoạt động hồi cuối năm 2023.

Bà S. (người dân sinh sống gần ngôi nhà xảy ra sự việc) cho biết, đầu giờ chiều nay, cảnh sát xuất hiện tại chung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống cửa mở khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận đến một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của chị Linh lúc này trong phòng có mùi dầu gió.

Trước đó, gia đình chị Lê Thị Thùy Linh đã báo cảnh sát về việc chị Linh đi khỏi nhà từ chiều 16/2 (tức mùng 7 Tết) chưa thấy về. Khi đi chị Linh mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ.


Thêm một cô gái 19 tuổi xinh đẹp ở Hà Nội mất tích từ mùng 3 Tết

Gia đình cô gái 19 tuổi vừa trình báo cảnh sát rằng con gái nhà mình rời khỏi nhà đi từ mùng 3 Tết đến nay chưa thấy về.

Chiều 20/2, cảnh sát TP Hà Nội phát đi thông báo tìm kiếm một cô gái 19 tuổi mất tích từ ngày mùng 3 Tết.

Trước đó, cảnh sát xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo của gia đình chị Bàn Thị Thương (SN 2005, trú tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội) về việc chị đi khỏi nhà từ trưa 12/2/2024 (tức mùng 3 Tết) đến nay chưa thấy về. Khi đi chị Thương mặc áo màu nâu, chân váy trắng, đi xe máy lead màu xám.

Ai biết hoặc nhìn thấy chị Thương ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0985.984.861) hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

Trước đó, trong sáng cùng ngày (20/2), cảnh sát TP Hà Nội cũng phát đi thông báo tìm kiếm một cô gái 21 tuổi ở Hà Nội "mất tích".

Đó là chị Vũ Thị Tâm (SN 2003, trú tại Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về việc chị Tâm đi khỏi nhà từ chiều 19/2. Khi đi chị mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ. Rất may, đến trưa cùng ngày, gia đình chị Tâm đã tìm thấy chị.

Bố chị Tâm đang đến quận Hà Đông (Hà Nội) đón chị về nhà. Hiện, chị Tâm đang ở nhà một người quen.

Nguồn: Báo trong nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét