Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Hoàng đế Vượng Vin xử án

Bản thông báo của Vượng VinGroup đã ngồi xổm lên hệ thống pháp luật nước CHXHCNVN, nhất là Hiến pháp và Bộ luật lao động: “Tao thích thì tao cấm bọn nhân viên bán tài sản riêng của chúng nó đó; không nghe thì đuổi việc luôn; luật pháp làm được gì tao...?” Kiểu gì Vượng cũng trảm được. Nhanh chóng ra oai chém lính giữ ngựa để dằn mặt quan tri phủ và cấp cao hơn. Vượng Vin không hổ là trùm băng đảng mafia, học đúng bài của tổ chức Mafia đỏ là . đuổi cùng giết tận.
Hoàng đế xử án
Đỗ Ngà 13-8-2019 - Ở một xứ thiên đường nọ, có một vương quốc hùng mạnh được cai trị bởi Vượng Vin đại đế. Vị hoàng đế này rất độc tài nên ông ta luôn dùng hình thức trảm bề tôi để răn đe. Một hôm ông ta tức giận vì biết có 6 đại thần trong triều dám đem vật phẩm đại đế ban ra ngoài bán giá rẻ. Ngay lập tức vị đại đế ấy cho lâm triều và xử tội ngay và luôn các tội đồ trên. Ở trên ngai vàng nhìn xuống, hoàng đế hỏi:
Công văn kỷ luật, sa thải 6 nhân viên đã bán xe 
của họ sau khi mua của Vinfast. Ảnh trên mạng
– Trẫm hỏi các ngươi! Trẫm đã ra lệnh cho tất cả các bá quan văn võ là “người Vin dùng hàng Vin”. Tại sao các ngươi trái lệnh? Ai cho các ngươi đem tặng vật của ta bán, hả?
Tất cả im lặng, bỗng một người trong 6 phạm nhân cất tiếng nói:
– Bẩm Vin đại đế, xe của chúng thần mua của bệ hạ chứ có phải là đồ tặng đâu ạ?
– Dù đó là thứ ta bán, ngươi cũng không được đem bán, hiểu chửa?

– Nhưng thưa Vin đại đế …

– Im! Không nhưng không nhị gì hết. Bay đâu!

– Dạ!

– Lôi tên này ra trảm vì tội lắm mồm! (Xong đời tội đồ thứ nhất)

Tất cả 5 người kia tái mặt, bỗng Vin Đại đế chỉ mặt một người hỏi:

– Ngươi! Vì sao đem xe vin phét của ta bán?

– Bẩm đại đế, con muốn đi Toyota, con không muốn đi vin phét hu hu…

– Trảm! Ngươi sỉ nhục vin phét ta. (Xong tội đồ thứ 2)

– Còn tên kế bên. Tại sao đem vin phét bán?

– Bẩm đại đế, con vin phét mới đi có 20 km chảy nhớt lai láng nên con bán.

– Trảm! Không lý do lý trấu gì cả. (Xong tội đồ thứ 3)

– Còn ngươi? Sao bán vin phét?

– Bẩm đại đế, thần mới đi có 10km nó chết máy nên thần bán.

– Trảm! Lại lý do lý trấu. (Xong tội đồ thứ 4)

– Còn ngươi? Sao bán vin phét?

– Dạ bẩm Vin đại đế, con kẹt tiền nên bán huhu

– Trảm! Không lý do lý trấu gì hết. (Xong tội đồ thứ 5)

– Còn ngươi? Sao bán vin phét hả?

– Bẩm Vượng Vin đại đế, con lỡ dại tha cho con huhu

– Trảm! Vì tội dại dột dám bán vin phét của ta. (Xong nạn nhân thứ 6)

Xong buổi xử án nhanh gọn, Vượng Vin đại đế quay ra hỏi bá quan văn võ trong triều đình Vin Rúp:

– Các ngươi thấy chưa? Còn dám rao bán vin phét nữa không?

Tất cả đồng thanh đáp:

– Bẩm bệ hạ, ngàn lần không, trăm ngàn lần cũng không ạ.

Các quan đại thần vừa đáp xong thì tiếng thái giám vang lên:

– Bãi triều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét