Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Vận nước đã xuất hiện bậc tuệ trí Nguyễn Phú Trọng

Hình dung Vận nước
Cuộc đốt rác lịch sử mang tên Nguyễn Phú Trọng
Trong cơn khát của vận nước, đã xuất hiện bậc tuệ trí Nguyễn Phú Trọng, vận hành đại cuộc. Với trọng trách TBT, nhiệm kỳ khoá XI (2011-2016), thay bằng dồn trí lực để chấn hưng đất nước, lại phải loay hoay độc chọi, chặn chắn tướng phủ X, đến toát mồ hôi, ứ nghẹn nước mắt… Phải sang nhiệm kỳ khoá XII (2016-2021), khi lật bỏ được siêu vật cản X, mới chín thời cơ để tổng đốt rác lịch sử… Tiếp nối tư tưởng trừ bạo để yên dân của cha ông: “Kỷ luật một vài người, để cứu muôn người”. Chỉ một thời gian ngắn, đã hoả thiêu được nhiều kẻ có thứ hạng, trong bầy đàn lộng cướp. Và đang nháy tín hiệu: nhiều vùng áp thấp, sắp chuyển lên thành bão…

Nếu hình dung Vận nước qua biểu đồ hình sin, ta dễ nhận ra hơn một thập niên qua, đã chùng xuống cực tiểu. Những GIÁ TRỊ cốt lõi Nhân nghĩa, Nhân văn… bị băng hoại. Môi trường sống căng bức bởi đại dịch cướp phá, ức hiếp. Quan chức giã cào rút ruột công sản, ngàn vạn tỉ, nhẹ như trẻ trâu vặt trái Bon Sai. Số đông, khi giành được chức quyền, là tủa ngay vòi bạch tuộc - cẩu kéo họ hàng, thê thiếp, ấu nhi, xổm xệ lên ghế quốc doanh, truyền đời bốc cướp…

Muôn vàn giá trị, phẩm tính tốt đẹp của người Việt, bị huỷ hoại. Trong đó, có KHÍ TIẾT nhân dân, dâng toả ngàn năm, bị kiêu binh núp bóng viên chức, quan chức trấn lụi. Dân chúng run hãi trước công quyền, như thảo dân thuở xa xưa, sợ thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề, đến nỗi hồn phách lạc lối…

Những cựu quan đại thần, hoặc buông rèm nhiếp chính ma phia, hoặc rụt rùa an phận. Thi thoảng, bă't chước gà lồng, ló cổ mổ vu vơ…Hơn hai triệu cựu binh, thép nung qua l.ử.a, cũng kinh khiếp bóng công quyền, hoá sứa điền viên. Vạn vạn trí thức, nhạt thếch ma'u Chu Văn An, Nguyễn Trường tộ… nhiễm ma'u thỏ rùa an phận, cầu vinh.

Trăm ngàn măng Việt, nhôn nhao đường kinh sách, tìm xứ thiên đường. Buông bỏ xứ nhà, bởi mỗi gốc cây cũng lấp ló bất minh…

Dẫu biết rằng, h.à.n.h trình tiến hoá về phía văn minh, phải trả giá khổ nhục, đau t.h.ư.ơ.n.g. Nhưng đến mức cả dân tộc bị NHIỄM MÁU BẤT MINH, di chứng dài lâu, nỗi đau này, bốn ngàn năm chỉ một!


Nếu bảo rằng vận nước chùng ch.ì.n.h tận đáy h.ì.n.h sin, là do cơ chế, điều đó không sai. Nhưng nói: thủ phạm trực tiếp là do vài ke', có quyền năng vận h.à.n.h cơ chế, đã gây dông gió cho đất nước, lại là rất đúng. Những ke' này, cần nhắc chi danh tính cho thêm nghẹn lòng. Bởi chẳng ai quên, những nhà Nông, nhà Nguyễn, một thời dung dưỡng kiêu binh, vò xé dân nước.

Rồi đây, những người viết sử có lệch bút, vô minh thì dân gian vẫn cứ bia miệng truyền đời.

*
Quy luật thăng trầm, ở cõi nhân sinh là tất yếu, khách quan. Khi vận nước chùng chao cực tiểu, tất yếu sẽ xuất hiện nhân tố mới, để kích hoạt, chuyển xoay về phía cực đại.
Trong cơn khát của vận nước, đã xuất hiện bậc tuệ trí Nguyễn Phú Trọng, vận h.à.n.h đại cuộc. Với trọng trách TBT, nhiệm kỳ khoá XI (2011-2016), thay bằng dồn trí lực để chấn hưng đất nước, lại phải loay hoay độc chọi, chặn chắn tướng phủ X, đến toát mồ hôi, ứ nghẹn nước mắt…

Phải sang nhiệm kỳ khoá XII (2016-2021), khi lật bỏ được siêu vật cản X, mới chín thời cơ để tổng đốt rác lịch sử…

Tiếp nối tư tưởng trừ bạo để yên dân của cha ông: “Kỷ luật một vài người, để cứu muôn người”.

Chỉ một thời gian ngắn, đã hoả thiêu được nhiều ke' có thứ hạng, trong bầy đàn lộng c.ư.ớ.p. Và, đang nháy tín hiệu: nhiều vùng áp thấp, sắp chuyển lên th.à.n.h bão…


Cuộc dọn rác thời đại, đã pha't quang bớt chông gai cho dựng xây, hội nhập, pha't triển. Vận nước đã sa'ng đèn, mũi tên chúi chạm cực tiểu, đã nhích chuyển ngược lên…

Thế cuộc mới, tuy chưa sa'ng nét, rõ h.ì.n.h, nhưng những chuyển động tích cực đang hiện hữu, lên ngôi. Những thế lực đen tối đang bị rạn vỡ, không còn đủ sức để cưỡng bức quy luật pha't triển của đất nước.

Thời tiết mát lành Xuân Mậu Tuất, như là tín hiệu của thời tiết lịch sử. Vận nước đang lên, hồn nước đang về… Hãy kiến tạo lối đi cho thuận chiều lịch sử…

* Bài viết của Nguyễn Quang Cương
http://gnews.host/2018/11/26/hinh-dung-van-nuoc/?fbclid=IwAR0MjzpkzoddsAkVkmFqGv6WQ03ijely6b_omm6AJDPCfv4J2JRvt2d7dC0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét