Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

'Hôn nhân không sex' âm thầm lây lan khắp thế giới

Gần đây, các chuyên gia trên thế giới rất ngạc nhiên và tập trung nghiên cứu một hiện tượng lạ đang bắt đầu hình thành và lan nhanh trên thế giới: Hôn nhân không tình dục. Tại nhiều nước phát triển, hiện tượng này đã trở nên phổ biến và được xem như một trào lưu và gây ra nhiều hệ lụy xã hội.
Nhiều cặp vợ chồng sống chung mà không sex / Hôn nhân không sex / Những người nói không với sex
Nikita và Yamato là một đôi vợ chồng trẻ người Nhật còn son rỗi. Cả hai đều có công ăn việc làm ổn định với mức lương khá cao và sở hữu một căn hộ hạng trung tại giữa thủ đô Tokyo đắt đỏ. Được như họ là niềm mơ ước của nhiều cặp đôi khác tại đất nước này, nhưng ít ai ngờ rằng phía sau cuộc sống có vẻ viên mãn kia là một sự thật đáng lo ngại: từ lâu, hai người đã không quan hệ tình dục với nhau.
Cả Nikita và Yamato đều khẳng định họ rất yêu thương nhau và đám cưới của họ chỉ mới được tổ chức cách đây hơn một năm. Trong khi đối với nhiều đôi uyên ương khác, đây đang là thời kỳ sung mãn nhất trong đời sống phòng the, thì với đôi vợ chồng này, “ngọn lửa lòng” đã sớm tắt lụi bao giờ. Nikita nhớ một cách mang máng rằng, lần gần đây nhất, cô và chồng gần gũi nhau là khoảng nửa năm trước. Còn anh chồng Yamato thì ngượng nghịu lắc đầu không nhớ nổi đã bao lâu rồi không “yêu” vợ. Tình cảm của họ dành cho nhau vẫn rất nồng nàn như thuở đang yêu, cả hai không hề có mối quan hệ “ngoài luồng” nào. Chỉ có điều, họ đã quên…sex.
Bí mật của Nikita và Yamato chỉ được phát hiện qua một cuộc điều tra xã hội của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (Family Planning Association of Japan – FPAJ) vào tháng 9/2012. Hiệp hội này cho biết, câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ nói trên chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm trong đời sống tình dục của người Nhật trẻ tuổi trong những năm gần đây: xu hướng lười quan hệ tình dục. Kết quả khảo sát của FPAJ trên 1.306 người tuổi từ 19 đến 49 cho thấy một thực trạng đáng báo động: Khoảng 40% các cặp vợ chồng ở Nhật Bản chỉ quan hệ tình dục với nhau trung bình một lần trong một tháng. Có tới 28,2% nam giới nước này nói rằng họ không còn hứng thú với sex, còn tỷ lệ này ở nữ giới là 23,5%.

Ở các nhóm đối tượng điều tra khác, những con số thu được về hoạt động tình dục cũng đáng thất vọng: Cứ 4 người đàn ông chưa lập gia đình được hỏi thì 1 người cho biết họ đã không quan hệ tình dục trong khoảng thời gian một năm trở lại đây. Phụ nữ Nhật cũng “sắt đá” không kém khi 30% chị em trong độ tuổi 30 cũng đã nói không với sex từ nhiều tháng liên tục. Một số còn cho biết thêm rằng họ là tín đồ của chủ nghĩa độc thân.

Thật ra, hiện tượng đáng lo ngại này của giới trẻ Nhật Bản đã được các nhà xã hội học gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh từ đầu những năm 2000. Tuy nhiên, khi đó, việc này vẫn bị coi là những hiện tượng cá biệt. Chỉ đến năm 2004, khi FPAJ tiến hành cuộc khảo sát chi tiết đầu tiên về tần suất ân ái của các đôi vợ chồng nước này, thì kết quả của nó mới thu hút được được sự quan tâm của đông đảo xã hội. Nhưng tỷ lệ “lười yêu” của dân Nhật khi đó chỉ là 32%, thấp hơn nhiều con số 40% vào năm 2012.

Cũng trong năm vừa qua, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Nhật Bản cho biết, có tới 61,4% đàn ông Nhật Bản chưa lập gia đình ở độ tuổi từ 18 đến 34 không có bạn gái. Tỷ lệ này đã tăng 9,2% so với năm 2005.

Tình trạng này không chỉ ở diễn ra ở Nhật. Bên kia bờ đại dương, các nhà hoạt động xã hội Mỹ cũng đang đau đầu vì cảnh nguội lạnh chốn phòng the của các cặp vợ chồng. Đã có hẳn một khái niệm “hôn nhân phi tình dục” được dành riêng cho các đôi vợ chồng “lười yêu”. Khái niệm này hoàn toàn khác với các cặp đồng tính, các cặp bị trục trặc về tâm, sinh lý… nên không thể “yêu” được.

Vào năm 1994, tỷ lệ “không sex” của người Mỹ chỉ là 2%, nhưng đến 2012, có tới 20% các cặp vợ chồng dưới 50 tuổi thú nhận họ đã gần gũi nhau ít hơn 10 lần trong 1 năm. Đặc biệt, có 10% nói rằng trong 12 tháng liên tiếp trước khi được hỏi, họ hoàn toàn “chẳng làm gì cả”. Trong khi theo “hạn ngạch” (tiêu chuẩn) của Bộ Y Tế Mỹ thì các đôi phải ân ái ít nhất mỗi tháng 1 lần mới không bị coi là “lười biếng”.

Mặt trái của xã hội hiện đại
Hình ảnh một thanh niên Nhật mệt mỏi trên tàu điện ngầm. Anh ta không thèm nhìn 
ngắm những cô gái bên cạnh, một điều khác lạ so với đặc tính tự nhiên của đàn ông. Ảnh: EPA.

Áp lực của cuộc sống hiện đại là “sát thủ” số một của sex! Chính các “nạn nhân” đã tố cáo thủ phạm này. Từ Nhật Bản đến Mỹ, những người “lười yêu” khi được hỏi đều cho biết, họ quá mệt mỏi với công việc thường nhật nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc phòng the nữa. Lâu dần thành quen, khi bản năng đã bị chai sạn thì nhu cầu thể xác cũng chỉ “được chăng hay chớ”, và hoạt động duy nhất của họ trên giường là …lăn ra ngủ.

Theo nhà tâm lý trị liệu Tina Tessina (Viện nghiên cứu sức khỏe tình dục Mỹ), đa phần các cặp đôi bắt đầu “lười yêu” khi một trong hai người từ chối nhu cầu của đối tác do quá mệt mỏi hoặc bận rộn. Lặp lại nhiều lần, việc này sẽ giết chết cảm xúc của người còn lại, ham muốn dần bị dập tắt. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các cặp vợ chồng nói không với sex vì những lý do khác như: bị lãnh cảm, bị rối loạn chức năng tình dục, do người vợ đang mang thai, hoặc cả hai có những bệnh mãn tính không thể “yêu” - chẳng hạn như bệnh lý về tim mạch hay huyết áp.

Một số đôi vợ chồng Nhật thì kiêng yêu vì lý do lãng xẹt: không muốn có con! Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở đất nước này từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành rất cao, điều đó khiến nhiều người quyết định không sinh con. Dù là một nước công nghiệp hiện đại nhưng kiến thức về sinh sản của không ít thanh niên Nhật Bản lại rất mơ hồ, và với họ, “kiêng yêu” là giải pháp duy nhất để tránh thai. Có thể điều này thật khó tin, nhưng sau vụ việc một đôi vợ chồng trẻ Nhật Bản cưới nhau đến vài tháng mà vẫn chưa biết cách “động phòng”, thì nhiều người mới té ngửa về thế hệ “gà công nghiệp” với chuyện yêu ở đất nước này hiện nay.

Một lý do nữa không kém phần quan trọng gây nên tình trạng này tại Nhật, đặc biệt là ở các thành phố lớn, đó là môi trường sống quá chật chội. Ở Tokyo, thật dễ hiểu khi các đôi vợ chồng có thu nhập trung bình không có không gian riêng tư để “yêu” nhau, bởi họ phải sống chen chúc trong các căn hộ “hộp diêm”, chung đụng nhiều thứ với những người xung quanh. Còn với nước Mỹ, việc lười yêu của các đôi vợ chồng đôi khi lại vì… họ không phải là vợ chồng thật sự. Chế độ cấp thẻ xanh (quyền định cư tại Mỹ) theo quan hệ hôn nhân đã khiến hình thành lên nhiều cặp vợ chồng giả. Nhưng thật khó để tách bạch những cuộc hôn nhân vụ lợi kiểu này với những đôi vợ chồng lười yêu thật sự.

“Hôn nhân không tình dục” đang dần trở thành một vấn đề xã hội đối với các nước có lối sống công nghiệp. Không chỉ ở Nhật Bản và Mỹ, tình trạng này đang lan rộng một cách âm thầm tại nhiều nước, từ phát triển đến đang phát triển. Chưa có những đánh giá đầy đủ về tác hại của nó, nhưng các nhà khoa học xã hội đều khẳng định rằng, một khi hoạt động quan trọng trong đời sống vợ chồng là quan hệ tình dục bị bỏ qua, nó sẽ đe dọa đến hạnh phúc gia đình và làm nảy sinh nhiều hệ lụy khó lường với xã hội.
Các nhà hoạt động Nhật Bản thì rầu rĩ vì niềm hy vọng thoát khỏi tác động tiêu cực của tình trạng dân số già mà nước này đang phải đương đầu, chính là các đôi vợ chồng trẻ đang thời kỳ sung sức. Nhưng nay họ lại đang có xu hướng nói không với sex, thì làm sao có thể đẩy tỷ lệ sinh đẻ của nước này lên cao được. Một nhà xã hội học đã cảm thán mà than rằng, nếu cứ đà này, chỉ vài trăm năm nữa, người Nhật sẽ bị… tuyệt chủng mất. Có thể đây chỉ là phút bi quan nhất thời, nhưng nếu người trẻ Nhật vẫn thích độc thân, người kết hôn vẫn sợ sinh con, các đôi vợ chồng vẫn lười yêu, thì ai dám chắc cái viễn cảnh kinh hoàng đó lại không có ngày trở thành hiện thực?
Theo Giadinh.net, PsychologyToday
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/hon-nhan-khong-sex-am-tham-lay-lan-khap-the-gioi-2521219.html

Chẳng phải đâu xa mà ngay ở Việt Nam vợ chồng vài tháng mới gặp nhau 1 lần cũng là chuyện bình thường của nhiều cặp đôi. Lý do thì có rất nhiều: bận rộn công việc đến mức không còn tâm trí, sức lực và hứng thú với sex, rồi nhà cửa chật chội không tạo cảm giác lãng mạng để yêu nhau, nuôi con vất vả vì lo cho con cái nhiều, rồi nhà chồng khe khắt, bắt bẻ, yêu cầu v.v. mà chồng thì nghe bố mẹ, anh em, khiến vợ thấy bị o ép, bắt nạt, dẫn tới chán nản, thất vọng,bế tắc về chồng nên cũng không còn ham muốn sex với chồng nữa, sinh con, ôm đau, sức khỏe, bận học hành v.v.v Tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường đâu cứ phải tuần nào cũng sex mới là yêu nhau, mà nếu thường xuyên như thế thì thành ra nhàm chán, có khi lại chỉ như là nghĩa vụ. Thà khi nào thực sự thấy cảm hứng, yêu nhau thật sự thì mới có sex lại là hay hơn  
 
Cái giá của công nghiệp hóa. Khi người ta chỉ chạy theo vật chất bên ngoài. 1 đất nước phát triển ko đồng nghĩa với 1 đất nước có người dân hạnh phúc. Mong việt nam đừng đi theo vết xe đổ này khi đặt sự phát triển làm động lực duy nhất. chăm lo đời sống người dân hạnh phúc thật sự cần thiết hơn nhiều  
 
Họ đang đi ngược lại qui luật tự nhiên của loài động vật cấp cao (Con Người). Họ sẽ tự đào thải hoặc chuyển sang một dạng động vật khác.
dan - 19:48 24/03/2013
Uhm, tuy nhiên hậu quả này cũng logic lắm! Người Nhật làm việc rất cật lực, vật vã. Một ngày có đến 14, 15 tiếng. Với những ngành như IT thì sau thời gian đó đầu bạn rỗng tuếch và cái xác thì nhẹ tênh... Lết về đến nhà và ăn được bữa tối, cảm thấy còn thở được là mừng, để ngày mai còn chiến đấu. hix... Không bạn nào mình biết muốn sang Nhật làm việc hay công tác áh hix...  
khoiviet - 11 giờ trước
 
troi oi, do nguoi Nhat lam viec qua suc roi, con dau suc ma chien dau nua!
tubinhxd - 18:58 24/03/2013
 
Việc này bây giờ ở Việt Nam quá nhiều, đặc biệt đối với các cặp vợ chồng độ tuổi 30. Đơn cử như vợ chồng tôi mới 31 tuổi, đã có 2 con nhưng bây giờ đến cả tháng cũng chẳng làm việc ấy mặc dù chúng tôi vẫn yêu thương chăm sóc cho nhau. Có lẽ do áp lực công việc quá lớn, luôn trong tình trạng căng thẳng. Cả hai vợ chồng tôi cùng công tác trong ngành tài chính.  
Tran Tuan - 11 giờ trước
 
Vợ chồng tôi hình như gần 6 tháng nay không " động" tới chuyện đó, một năm vừa rồi hình như : "hoạt động" 1 dến 2 lần, dù chúng tôi không mẫu thuân gì,chỉ là qua mệt mỏi sau một ngày làm việc, lên giường là ngủ, chẳng hứng thú gì...ặc vậy là mình giống người Nhật rồi...
Minh Ngọc - 10 giờ trước
 
Thật đáng buồn ! Còn mình thì ủng hộ theo chủ nghĩa "Hãy biến cuộc đời thành những tối Tân Hôn" !
Khanh Huy - 11 giờ trước
 
Bản thân tôi cũng vậy mà! Do bất đồng quan điểm sống, tôi và vợ có khi 3 tháng mới gần 1 lần, có khi hơn nữa . . . Mỗi lúc gần nhau là hình ảnh gây gỗ lại hiện về làm tôi rất bất mãn . . . Dù bản thân tôi cũng còn thừa sức chiến đấu hàng tuần vài lần (  
xì trum ú! - 11 giờ trước
 
Bệnh này, mình cũng đang dính phải. Huhuhu!!!
Huy Nhựt - 11 giờ trước
 
Hình như người ta đã có chính sách hỗ trợ đối với các cặp đôi trẻ sinh con, nhưng giá trị hỗ trợ vẫn chưa đủ để Những cặp đôi này an tâm mà sinh con ở độ tuổi còn trẻ. Giả sử chính phủ có hỗ trợ, các cặp đôi có độ tuổi trung bình từ 25-30 nếu sinh con sẽ được hỗ trợ 1 khoản tiền để nuôi con (có thể bằng 1/2 tháng lương cơ bản) thì có thể tình hình sẽ khác đi chăng ?  
beban_03 - 11 giờ trước
 
bởi vậy nhật mới có ngành công nghiệp tình dục, đóng phim xxx để kích thích người dân tìm lại ham muốn, nhưng nếu cứ vắt sức làm việc như kiểu của nhật thì đúng là về nhà chỉ lăn ra ngủ thôi. 
truong - 12 giờ trước
 
Vấn đề chỉ nằm ở khía cạnh quan điểm. Tại sao lại phải có sex ? Không có sex mà vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc thì có sao đâu. Họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tái tạo cho xã hội sau khi tạo ra 2 đứa bé là đủ rồi. Còn chuyện sau đó họ có sex hay không thì tùy họ chứ nhỉ. Các nhà nghiên cứu tại Nhật chủ yếu đưa ra kết quả nghiên cứu này để cảnh báo vấn đề "tuyệt chủng" thôi, chứ không phải là khuyến khích sex nhiều hơn, khi mà ở đất nước mặt trời mọc, hầu hết nữ sinh cấp 3 mà chưa quan hệ bị xem là có vấn đề thì có gì mà phải lo.  
mango - 10 giờ trước
 
Nguyên nhân thì nhiều, chủ yếu do bị stress, không loại trừ ai, bất cứ ở đâu, không riêng gì Nhật!
binhthuongthoi - 10 giờ trước
 
Đi làm xa 1 đến 2 tháng mới về thì vợ chồng cũng trở lên xa lạ, lại cộng với nhà cửa chật, anh em ở đông, làm chuyện đó cũng ức chế lắm. Có tiền không hẳn ai cũng thích đi nhà nghỉ vì nó là không gian công cộng, chẳng để lại kỷ niệm gì. Làm việc chung với người Nhật ở Việt Nam mới thấy họ thờ ơ, lãnh cảm với quan hệ nam nữ vô cùng. Đố các bạn mời được một cô gái Nhật đi ăn mà ko bị trút lên đầu vô số câu: "Sorry, I'm busy in work".  
Summer - 12 giờ trước
 
ôi, hình như mình cũng thế
chulamriver - 9 giờ trước
 
mình củng vậy thôi, ban ngày thì quần quật với công việc chỉ mong tối đến được lên giường để ngủ, thời gian nào giành cho chuyện ấy đây?
dhoangthu - 10 giờ trước
 
Nhà mình cũng chả khá hơn, chẳng qua dám nói thật hay không thôi. Lúc mình hứng thì vợ lại phải lo cho con ngủ, cho ngủ xong mệt quá lại ngủ tít, haizz
duvimuaxuan - 10 giờ trước
 
Tôi đã nhiều năm làm việc với người Nhật. Đúng là họ rất "lười yêu". Khi một anh bạn, có cô vợ khá xinh, nói một năm qua chỉ gần vợ có 2 lần, tôi ngỡ đó là nói đùa. Nhưng vẻ chân thành của anh ấy làm tôi phát ...  
khiemton - 7 giờ trước
 
Vậy thế hệ tới đây sẽ suy tàn dần thôi! Tôi đơn cử những ví dụ cụ thể: Gia đình quy mô nhỏ, ít con. Bố mẹ thì lăn ra mà làm ...giàu, bản năng dần phai nhạt. Còn một số khác "đầu làm ít, đít làm nhiều" tối ngày rượu chè, sẽ sản sinh ra một tầng lớp thiếu thốn về vật chất, ít được đào tạo, số này ngày càng đông đảo lại phải đối phó với tầng lớp "thượng lưu"> Ôi, xã hội rồi đi xuống.  
 
Nếu chiếu theo công thức 2 x 9 = 18, một tuần 8 lần, 3 x9 = 27 tức là 2 tuần 7 lần thì hỏng hẳn. Ở VN mà cũng bị vậy sao?
Tung Lam - 9 giờ trước
 
Nước giàu thì chán sex, nước nghèo thì ham hố Nước giàu thì không sinh đẻ, nước nghèo thì hãm không được -- đó chính là sự khác biệt--
Hoa Liti - 11 giờ trước
 
Còn tôi thì lại thích Sex không hôn nhân!
Thành - 12 giờ trước
 
Mình đã thở phào nhẹ nhõm vì trước đây mình cứ nghĩ chỉ có cặp vợ chồng mình mới có "vấn đề" về chuyện đó chứ. Chồng không ngoại tình, không đào hoa...mà chỉ tội mê mệt công việc nên có nhiều lúc 2 tháng, mới làm chuyện đó 1 lần. Mình rất lo lắng hôn nhân của chúng mình sẽ đổ vỡ....!  
haanh1084 - 7 giờ trước
 
Lý do này hoặc một nguyên nhân khác nào đó có thể xảy ra để loài người phải nhường chỗ cho một sinh vật mới thay thế nhân loại làm chủ trái đất, chứ không đám sinh vật này tàn phá trái đất dữ quá. Nào là chặt hết cả rừng, xả khí lên trời làm nóng bầu khí quyển vốn rất trong lành khi loài người chưa xuất hiện nào là hút hết dầu trên đất , mặt biển....  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét