Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Chiêm ngưỡng tượng khỏa thân ở Vigeland

Chiêm ngưỡng tượng khỏa thân ở Vigeland
(iHay) Hầu hết các du khách đều không khỏi ấn tượng và ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng hàng trăm bức tượng khỏa thân ở công viên điêu khắc Vigeland của thủ đô Oslo, Na Uy. 
Tượng chú bé giận dữ là tượng được yêu thích nhất ở công viên
Trước khi chúng tôi đặt chân đến Na Uy, không ít người bạn “bỏ nhỏ”: đến Na Uy mà không ghé công viên Vigeland thì coi như... chưa biết Na Uy.
Công viên Vigeland là công viên điêu khắc lớn hàng đầu thế giới về quy mô và kỹ thuật. 212 pho tượng khỏa thân tại đây đều được điêu khắc từ đá granite, đồng và sắt; mang chủ đề “Vòng nhân sinh”.
Điêu khắc gia Gustav Vigeland đã mất khoảng 35 năm (từ năm 1907-1942) để hoàn thành công trình của mình.
Tất cả các tượng diễn tả đầy đủ trạng thái cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố và tình dục của con người.
Công viên Vigeland nhìn từ bên ngoài
Tượng chú bé giận dữ là tượng được yêu thích nhất ở công viên. Khách thăm viếng sờ tay, bóp chân “an ủi” chú bé nhiều đến nỗi… lớp teng đồng xanh ở tay biến mất để lộ ra lớp đồng thau bóng loáng. Và được kể rằng bức tượng này đã ít nhất một lần bị đánh cắp và tìm lại được vì sự yêu thích quá mức của du khách.
Vui đùa

Chia sẻ

An ủi

Nâng đỡ


Dậy tình

Dìu dắt

Ngả nghiêng trước sóng gió

Đối lập

Căm ghét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét