Thứ Tư, 25 tháng 6, 2025

Người tử tế sẽ làm gì khi bạn làm tổn thương họ ?

Người tử tế sẽ làm gì khi bạn làm tổn thương họ ?
Từ bé đến nay đã 66 tuổi, tôi đều có rất ít bạn. Một là tôi có nhiều sự đam mê, từ đọc truyện, chơi thể thao, học tập... đến làm các công việc lặt vặt trong gia đình như sơn sửa nhà cửa, đóng bàn ghế giường tủ, sửa chữa điện nước, xe đạp xe máy và nấu cơm rửa bát quét nhà... Nhiều bạn làm tôi lãng phí nhiều thời gian, ảnh hưởng tới việc thực hiện các đam mê của mình. Nhiều bạn cũng không làm tăng sự hiểu biết hay những giá trị mà tôi theo đuổi vì quan niệm sống của tôi thường khác với rất nhiều người bạn cùng trang lứa.
Mặt khác, người Việt thường có tính tự cao tự đại, lúc nào cũng cho rằng chỉ có mình đúng, người khác sai, nên họ rất thích chỉ đạo người khác. Có anh bạn trước làm việc cùng với tôi, sau nhiều năm giờ gặp lại, thấy thương hoàn cảnh anh ấy và bản chất anh ấy là người tốt nên tôi chấp nhận kết bạn. Tuy nhiên, cứ gặp tôi là anh ấy chê việc nọ việc kia, đến nhà tôi nhìn đồ đạc gì cũng chê, làm tôi rất chán, thấy chơi với bạn như thế chỉ mất thời gian. Thế là tôi lặng lẽ giảm dần quan hệ rồi dần dần chấm dứt.

Trên facebook cũng vậy, tôi có cảm tình với một số người nên thường bấm like và bình luận vào trang của họ mục đích để họ vui vì khi đăng bài có người quan tâm. Tuy nhiên có những người rất khó tính hoặc bộp chộp. Bình luận của tôi chỉ hơi khác ý họ một chút là họ khó chịu, thậm chí gọi điện luôn cho tôi chất vấn tại sao lại bình luận như thế. Thậm chí, nhiều khi bình luận của tôi thực chất là khen họ, nhưng họ không đọc kỹ, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi hiểu nhầm và nổi cáu với tôi. Với những bạn facebook như thế, càng quan hệ thì càng mệt nên tốt nhất là lặng lẽ rời bỏ họ.

Người xưa đã nói người thực sự tử tế sẽ không ồn ào khi rời đi. Họ chỉ lặng lẽ biến mất.

Khi bạn làm tổn thương một người có lòng tốt chân thành với bạn, họ sẽ không tranh cãi, không buộc tội, không nói xấu bạn, cũng không làm ầm ĩ.

Họ chỉ im lặng. Không phải vì họ không đau, mà vì họ đã quá thất vọng để lên tiếng. Mà lên tiếng cũng chẳng giải quyết được điều gì.

Nếu do hoàn cảnh đôi khi hoặc thường xuyên vẫn phải gặp bạn, họ vẫn sẽ đối xử tốt với bạn như trước, vẫn giữ thái độ ôn hòa, vẫn dành cho bạn sự trân trọng như họ đã từng làm.

Nhưng có một điều bạn không nhận ra: sự kiên nhẫn của họ đang dần cạn kiệt; họ chỉ đối xử với bạn như với mọi người quen khác trong xã hội. 

Họ sẽ không lập tức rời đi.
Họ sẽ không đột ngột quay lưng.

Họ chỉ dần dần tạo khoảng cách, từng chút một, rồi cuối cùng cả họ và bạn sẽ thấy không còn nhu cầu trao đổi gì với nhau nữa.

Không phải vì họ giận, mà vì họ đã hiểu rằng mình không còn lý do để ở lại nữa.
Người tử tế không dễ dàng buông bỏ những điều họ trân trọng. Nhưng một khi họ chọn ra đi, họ sẽ không quay lại.

Họ không ngừng tốt bụng, không mất đi sự dịu dàng, nhưng họ sẽ không bao giờ nhìn bạn như cũ nữa, không bao giờ tâm sự với bạn nữa.

Sự rạn nứt trong lòng tin không đến từ một khoảnh khắc. Nó là sự hao mòn qua từng lần thất vọng, từng lần bị xem nhẹ, từng lần cố gắng nhưng không được đáp lại.

Mất đi một người tử tế và có trái tim nhân hậu không đơn giản chỉ là mất đi một mối quan hệ.

Mà là mất đi một điều gì đó mà bạn sẽ không bao giờ tìm lại được.

Do đó hãy trân trọng 
người thực sự tử tế khi còn có thể. Vì một khi để họ rời bỏ bạn, nghĩa là bạn đã vĩnh viễn đánh mất họ.

Đặc biệt, cuộc sống luôn luôn muôn màu muôn vẻ, hãy vui vẻ chấp nhận những điều bạn của bạn có, đừng cố gắng bắt họ thay đổi theo ý bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét