Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Việt Nam - Thiên đường của ai, Địa ngục của ai ?

Việt Nam - Thiên đường của ai, Địa ngục của ai ?
Đất nước đang trong thời kỳ hỗn loạn chưa từng có kể từ sau đại khủng hoảng giá lương tiền năm 1985. Đủ các loại thông tin trái ngược nhau liên tiếp được tung ra, trong đó có nhiều tin được công an cho là sai sự thật nên thoải mái phạt tiền triệu. Chính sách của chính quyền thì sáng đúng, chiều sai, mai lại có chính sách mới làm người dân liên tục choáng váng, không hiểu đang sống trên thiên đường hay trong máy giặt. Có mỗi tờ giấy đi đường mà ở Hà Nội chỉ trong hơn 1 tháng đã đổi ít nhất cũng 4 lần. Chủ tịch Hà Nội, cũng là phó giáo sư tiến sĩ, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thì đau đầu than thở giấy đi đường là "VẤN ĐỀ MỚI, VIỆC KHÓ, CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ"...
Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản
Đặc biệt, trong khoảng một tuần cuối tháng 8 vừa qua, báo chính thống của các cơ quan Đảng và Nhà nước liên tục đăng tin tố cáo người dân dội bom đặt hàng gây khó khăn cho các cán bộ chiến sĩ ở Sài Gòn. Các chiến sĩ đã vô cùng vất vả với những nhiệm vụ của người quân nhân, nay lại phải gánh thêm trách nhiệm đi chợ hộ cho người dân Sài Gòn, vậy mà người dân Sài Gòn nỡ lòng nào đặt họ mua hàng giúp nhưng khi hàng mang đến nơi lại không nhận. Từ đây nhiều báo chí và cá nhân đã quy kết Sài Gòn không chống được dịch Covid lần này, buộc phải sống chung với nó, là do ý thức của người dân ở đây quá kém.

Nhưng bây giờ thì hay rồi, chiều hôm qua (ngày 8/9), các báo đều đăng tin tại cuộc họp báo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM khẳng định, qua rà soát các công ty vận chuyển hàng (shipper) không phát hiện có tình trạng "bom hàng".

Người dân đưa thông tin trên mạng bị công an cho là sai sự thật thì bị phạt rất nặng. Vậy các báo chính thống của các cơ quan Đảng và Nhà nước đưa thông tin cũng được công an khẳng định là sai sự thật thì có bị phạt nặng không nhỉ ? Chẳng lẽ luật pháp chỉ áp dụng cho dân đen, còn đối với những tổ chức, cá nhân thuộc Đảng và Nhà nước thì hoàn toàn mất giá trị ?

Lại nhớ một ông Bộ trưởng đầy quyền lực và là người phát ngôn của Chính phủ trước toàn dân đã dõng dạc khẳng định: "Tinh thần của chúng ta là rất minh bạch, công khai, nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật". Đây đúng trường hợp minh họa câu nói của một ông Bộ trưởng khác cũng 
đầy quyền lực: “Tôi có niềm tin là người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm".

Ông nói vậy thì tôi cũng có thể nói: Tôi có niềm tin là nếu luật pháp không xử lý những vụ việc sai phạm của tổ chức, cá nhân thuộc Đảng và Nhà nước thì Việt Nam đúng là thiên đường của quan chức, nhưng cũng là địa ngục của người dân.

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'Công an TPHCM khẳng định không có chuyện người dân "bom hàng" đi chợ hộ Thích 14 Chia 19:55 08/09/2021 (HQ Online) Chiều ngày 8/9, tại cuộc họp báo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM, Thượng Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công TPHCM khẳng định, qua rà soát các ty vận chuyển hàng (shipper) không phát hiện có tình trạng bom hàng". TPHCM: Shipper hoạt động trở lại giảm tải cho ựC lượng đi chợ hộ»" Buồn vui "đi chợ hộ" thời Covid- PIERNON DUSNGRF 59-X1 325.18'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét