Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

Hội Nhà Văn ‘như một cái chợ’ trong ngày đại hội

Hội Nhà Văn Việt Nam ‘như một cái chợ’ trong ngày đại hội
Nov 25, 2020 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại hội Hội Nhà Văn Việt Nam vừa diễn ra với sự tham gia của 600 đại biểu, bị chính báo nhà nước mô tả là “hỗn loạn.” Những hình ảnh đăng trên tờ Tiền Phong hôm 24 Tháng Mười Một cho thấy hàng trăm đại biểu chen chúc cầm lá phiếu bỏ vào thùng. Tờ báo tường thuật: “Chủ tịch đoàn khoanh tay ngồi nhìn các đại biểu tiến về hòm phiếu. Chỉ chừng 20 phút, các đại biểu tản ra nhanh chóng bên ngoài hội trường, không nhiều người hào hứng với phần tham luận sau đó.” Cảnh bỏ phiếu bầu chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam được báo nhà nước mô tả hỗn loạn như một cái chợ. (Hình: Tiền Phong)
Một kiểu ngồi trong đại hội Hội Nhà 
Văn Việt Nam. (Hình: Lê Văn Nghĩa)
Facebooker Ngoc Vu bình luận: “Cái hội ăn tàn phá hoại và đái nát. Chúng làm gì như cướp lộc ở lễ hội vậy trời? ‘Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta mà.’ Thế làm gì mà khổ sở như đám thảo khấu đi giựt đồ cúng cô hồn vậy mấy khứa Hội Nhà Văn?”

Cùng thời điểm, nhà báo tự do Nguyễn Thông, cựu biên tập tờ Thanh Niên, diễn giải việc sự kiện nêu trên được tổ chức ở khách sạn La Thành: “La Thành, tức thành Đại La, trung tâm của An Nam đô hộ phủ, do Cao Biền xây và trấn yểm. Đại hội tổ chức ở đây, nếu trang hoàng chữ bằng bông hoa như đại hội đảng thì nên chọn bốn chữ ‘đô hộ, trấn yểm,’ giống như ông Nguyễn Văn Linh [cựu tổng bí thư] hồi giữa thập niên 1980 lớn tiếng cởi trói cho văn nghệ, chưa dứt lời thì thít một nhát, văn nghệ sĩ ngã như ngả rạ. Không tin cứ hỏi cụ Nguyên Ngọc rõ ngay.”

Liên quan đến giới nhà văn, hồi đầu Tháng Tám, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc một phen “tẽn tò” trước công luận khi được báo nhà nước dẫn phát biểu “nhà văn Nguyên Ngọc đã ngã xuống chiến trường,” dù tác giả này còn sống.

Nhà văn Nguyên Ngọc, tác giả cuốn “Đất Nước Đứng Lên” năm nay 88 tuổi, hiện đang sống ở Hội An, tỉnh Quảng Nam, được ghi nhận là một trong những tiếng nói phản biện nhà cầm quyền, thường xuyên lên tiếng về các vấn đề thời sự cũng như ký thỉnh nguyện thư về môi trường, chống Trung Quốc.

Sau vụ nhầm lẫn nghiêm trọng, ông Phúc không hề xin lỗi ông Nguyên Ngọc theo đòi hỏi của công luận mà để ban tổ chức hội nghị “Gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ” phát đi văn bản “nhận lỗi với thủ tướng” về sai sót nêu trên. 

(N.H.K) [qd]
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/hoi-nha-van-viet-nam-nhu-mot-cai-cho-trong-ngay-dai-hoi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét