Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Nhìn ảnh máy nước công cộng, nhớ ngày xưa miễn phí...

Đi trên phố ở các nước thấy vòi nước công cộng, đôi khi mình cũng chạnh lòng nghĩ tới cái máy nước công cộng ngày xưa ở nước ta. Thời ấy toàn dân ngày lo việc nhà, đêm lo việc nước (xếp hàng chờ gánh nước lấy ở máy nước công cộng). Bây giờ nhà nước ăn hết của dân không chừa cái gì, ăn cả của con cháu mai sau (vay nợ nước ngoài, bán hết tài nguyên), có còn cái gì cho dân miễn phí nữa đâu. Thế nên nhiều người đã ao ước bao giờ cho đến ngày xưa.
Máy nước công cộng
Máy nước công cộng, trên tường có biển ghi: 'MÁY NƯỚC - Chỉ để lấy nước, cấm tắm, giặt, rửa'. Hệ thống máy nước công cộng ở vỉa hè đã có từ thời Pháp, sau này bị phá hết. Ảnh này của Henry Kenny chụp tháng 12/1975, khi ông là thành viên Ủy ban về người mất tích của Mỹ đến làm việc tại Hà Nội, là phái đoàn đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam sau chiến tranh. 
Bức ảnh này được đăng trên báo in ở VN khá nhiều rồi nhưng không thấy ở đâu ghi tác giả ảnh hoặc nguồn ảnh, nếu có thì chỉ ba chữ 'ảnh tư liệu' làm mình tưởng ảnh này thuộc diện 'vô danh'. May mắn tìm thấy ảnh gốc trong bộ ảnh do nhà ngoại giao người Mỹ Henry Kenny chụp khi ông đến Hà Nội trong phái đoàn nói trên. Xin trân trọng giới thiệu và cũng xin 'trả lại tên cho em' để các bạn cùng biết tác giả của tấm ảnh rất quý về một thời người Hà Nội còn được dùng nước miễn phí từ cái máy nước vỉa hè. (Đây là cái máy nước ở phố Trần Quốc Toản, cái biển trên tường ghi chữ ngõ Đoàn Nhữ Hài.)

434 Likes47 Comments32 Shares
https://www.facebook.com/bui.k.chi.1?fref=nf

  • 32 shares
  • Kim Chi Mình rất thích tấm ảnh này ngay từ lần đầu nhìn thấy, đó là cảnh sinh hoạt đường phố từ thủa bé của mình ở Hà Nội. Thật bất ngờ, bây giờ nhờ Internet mới biết tấm ảnh do một người Mỹ chụp. Hồi đó ảnh mầu ở Hà Nội và miền Bắc nói chung là rất hiếm, hầu như chỉ có ảnh đen trắng. Hình như chỉ có ai đi nước ngoài mới có máy ảnh và phim màu, sau đó lại phải gửi phim ra nước ngoài mới in được ảnh mầu, kỳ công lắm nên ai có cái ảnh mầu để khoe là hãnh diện lắm.
    Like · Reply · 11 · 15 hrs · Edited
  • Phùng Minh Đạt Bao giờ cho đến ngày xưa...
    Like · Reply · 2 · 16 hrs
  • Hong Ho Thanh Một góc văn hoá hà nội
    Like · Reply · 2 · 16 hrs
  • Les Miserables Một máy nước với đầy trái tim mà con người với con người dành cho nhau, giọt nước lành
    Like · Reply · 2 · 15 hrs
  • Dũng Đinh Bức ảnh thật hiếm như TÌNH NGƯỜI thời bao cấp vậy.
    Like · Reply · 3 · 15 hrs
  • Hoa Phan Thị Tuyết Hồi nhỏ mình nhớ ở SG có nước phông-tên,gánh thùng ra xếp hàng chờ hứng hoặc chở xe thì bỏ vào thùng lá chuối cho khỏi tạt nước ra.
    Like · Reply · 5 · 15 hrs
  • Bi Ông Cám ơn chị
    Chi đã đưa tôi về cái quá khứ ấy là , nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò , sau khi ngấu nghiến vài quá sấu xanh rồi chạy ra vòi nước máy , vặn vòi ngửa cổ lên mà uống . Lúc nào cũng sẵn nước mà lại trong và sạch ...?
    Chúc chị ngủ ngon
    Like · Reply · 2 · 15 hrs
  • Huy Nguyenquang Thanks for you
    Like · Reply · 1 · 15 hrs
  • Hai Anh Cái máy nước này hầu như phố nào cũng có 1 hoặc vài cái. Phố Hàng Quạt nhà em ngày trước có 2 cái. Khiếp, xách nước về sái cả tay.
    Like · Reply · 3 · 15 hrs
  • Dương Hoang Ngày xưa ơi
    Like · Reply · 1 · 15 hrs
  • Ha Phan Thanh Xin cám ơn bạn Kim Chi đã đưa tôi về hoài niệm năm tháng của phố cổ năm xưa. There are no words to show my appreciation!
    Like · Reply · 2 · 15 hrs
  • Thịnh Trần có cái buồn cười là thời bấy giờ bồn khu phố thì có đầy đủ chế độ còn bốn huyện tự cuốc đất mà ăn bây giờ thì như nhau cả
    Like · Reply · 2 · 15 hrs
  • Thu Phương Đào Bây giờ cái gì cũng phải tiền.
    Like · Reply · 2 · 15 hrs
    • Kim Chi Nhà vệ sinh 'công cộng' trên bờ biển ở Nha Trang nhiều năm rồi vẫn có bảng tiếng Anh 'not free', hiện giờ vẫn còn, trông mà ngượng, chẳng muốn nhìn.
      Like · 2 · 4 hrs
  • Lê Việt Khánh Bác nào mắt tinh nhìn hộ em cái biển tên phố kia với colonthree emoticon
    Like · Reply · 2 · 15 hrs
  • Duc Huynh Năm Mậu Thân bị chiến tranh cháy nhà, phải xuống quận 4 tạm cư. Mình nhớ hồi đó hay theo mẹ và chị ra phông tên công cộng hứng nước về xài...
    Bức anh đúng là một quá khứ sống động của Saigon xưa...
    Like · Reply · 2 · 15 hrs
  • Dave Chu Cám ơn chị Kim Chi. Giống cảnh Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.. Khi trai Sài Gòn về thăm quê ngoại năm 1976...Cả Hà Nội năm đó chỉ có vài chiếc xe bus, vẫn dùng tàu điện, dân chúng hầu hết đi xe đạp, chỉ có vài chiếc xe hơi của chính phủ chạy loanh quanh.. (ban ngày thành phố vắng tanh..đột nhiên người tủa ra đông như kiến sau khi công nhân đi làm về..)...Và nổi tiếng là phở chui! Vì hình như dân bị cấm buôn bán thứ hàng cao cấp đó khi gạo không đủ để ăn..😐😐)
    Like · Reply · 2 · 14 hrs · Edited
  • Like · Reply · 2 · 14 hrs
  • Hoang Huu Thanh Nhớ lắm... ngày xưa. Những lần mấy anh em trong nhà thay nhau hứng nước đêm.
    Like · Reply · 2 · 14 hrs · Edited
  • Quang Minh Vu Chính xác, Chi à. Mình hay qua lại nơi đây vì bạn mình ở Đoàn Nhữ Hài, ngay sau lưng bộ Công an.
    Like · Reply · 1 · 14 hrs
    • Kim Chi Mình cũng từng ở phố Trần Quốc Toản, hay đi qua chỗ này. Thật tình cái biển mờ quá, nhìn không rõ chữ, nên mình chỉ đoán hình dáng của mấy chữ đó cộng thêm ký ức còn lờ mờ nhớ được chỗ bức tường treo biển là tường cơ quan bộ công an.
      Like · 1 · 4 hrs · Edited
  • Anh Linh Tran Ngày xửa ngày xưa. Đầu phố Lãn ông cũng có cái máy nước công cộng như thế này. Bọn mình tối nào cũng đá bóng ở ngã tư lấy lỗ cống làm gôn. Đá xong mệt phờ mồ hôi túa ra, cả lũ xếp hàng thay nhau tụt quần đùi ngồi thụp xuống vòi nước để tắm......vui phết .
    Like · Reply · 1 · 13 hrs
  • Tuan Do Chính xác TQT rồi, đoạn này gần cái vườn có quán Dê
    Like · Reply · 1 · 12 hrs
  • Tien Luong Để mai Tien Luong qua phố đó kt xem có đúng ko Kim Chi
    Like · Reply · 1 · 12 hrs
  • Nghia Tran Trong chính xác đoạn này đi đến cùng là Trần Bình Trọng
    Like · Reply · 1 · 12 hrs
  • Nam Nguyen hơn Kim Chi ở chỗ đã được tắm quá nhiều ở những máy nước này rồi...
    Like · Reply · 1 · 12 hrs
  • Hai Anh Nguyen Những năm 70 toàn phải đi gánh nước đêm vì ban ngày khó xếp hàng đc. Tấm ảnh quý giá quá.
    Like · Reply · 1 · 10 hrs
  • Ngo Tien Uy Xưa trẻ con bảo nhau đi uống xi rô chổng mông , chinh la ra máy nước công công văn vòi va tu
    Like · Reply · 6 · 10 hrs
  • Liam Pham 1 vẻ đẹp xưa.
    Like · Reply · 1 · 9 hrs
  • Tien Nam Nguyen Bán nước rồi! Làm gì còn công cộngj? Trung cộngj thì có!
    Like · Reply · 3 · 8 hrs
  • Nguyên Quang Nguyễn Chế độ rực rỡ nhất lịch sử VN thì không có gì miễn phí, nhá. Kể cả ị, tè...
    Like · Reply · 1 · 7 hrs
  • Đặng Trần Chiến Hàng quán chiếm vỉa hè đầy ra thì ko dẹp (tại sao ko dẹp thì ai cũng biết) có cái thùng nước miễn phí nhỏ như vậy lại "cương quyết giữ kỷ cương"!!!!!!?????
    Like · Reply · 4 · 7 hrs
  • Hang Nga Nguyen vậy mà thắng Mỹ đó ,nếu không thì giống Triều tiên thôi .bây giờ ta đi từ bắc vô nam thoải mái .
    Like · Reply · 1 · 7 hrs
  • Su Trinh Nhớ thời xếp thùng lấy nước đầu phố
    Like · Reply · 4 · 6 hrs
  • Nguyen Thanh Binh Ký ức tuổi thơ của tụi mình suốt mấy chục năm! Ngày xua ước lấy được anh chồng nhà có máy nước grin emoticon
    Like · Reply · 2 · 6 hrs
    • Kim Chi Mình từng nói với mẹ: 'ngày sau con sẽ bán hàng mậu dịch để mẹ không phải xếp hàng mua các thứ!'
      Like · 2 · 4 hrs
  • Bich Ha Chỗ này là ở doạn cuối phố TQT, gần Bộ Công an thì phải
    Like · Reply · 1 · 6 hrs
  • Hoài Cảm kỷ niệm một thời
    Like · Reply · 2 · 6 hrs
  • Nguyễn Đạt Ngày xưa đá bóng xong , kiểu gì cũng phải kéo nhau về qua máy nước công cộng ! Nếu máy vắng thì không nói, lúc có người đang lấy nước thì phải nhìn mặt, lựa lời rồi xin , nhấc thùng nước ra ghé miệng uống có kỹ thuật mới không sặc nước ! Hơn 50 năm rồ...See More
    Like · Reply · 3 · 5 hrs
  • Jjenny Murphy Nhung cai tot dep ko de cuoi ta la, ma cam vo cam van,bo tay luon.
    Like · Reply · 1 · 5 hrs
  • Trần Thanh Bình Nhà bạn mình ở 19 Đoàn Nhữ Hài, mình cũng ở địa chỉ đó 2 năm. Ảnh này đúng là chụp đoạn đó rồi. 
    Cái cột điện giờ vẫn ở đó, tường rào của BCA vẫn vậy, cửa nhà có bà mẹ bế em bé vẫn quay ra hướng đó và đang là quán trà đá; Chỉ vỉa hè thì giờ xấu, hẹp hơn rất nhiều và cột nước công cộng thì không còn nữa smile emoticon
    Like · Reply · 3 · 5 hrs
    • Kim Chi Lúc đầu mình chỉ đoán vậy qua trí nhớ cái tường bộ công an, vì chữ mờ quá, bây giờ được các bạn chắc chắn rồi nên mình yên tâm. Cám ơn bạn đã cho cập nhật.
      Like · 1 · 4 hrs · Edited
  • Dương Hội NGÀY XƯA...không phải phố nào cũng có máy nước công cộng như thế này.Thích nhất là lũ trẻ con rủ nhau ra tắm dưới vòi nước, thậm chí có khi còn không mặc quần áo đánh t...uồng (nhất là khi có mưa ngoài đường phố ngập nước, nói thêm cống nước ngày xưa sạch hơn bây gời ).
    Like · Reply · 1 · 5 hrs
  • Lephuocsinh Lephuocsinh Như vậy đã chứng minh Hành Động và Phát Biểu của Công An Phường X ..về " Bình Nước Uống Miễn Phí" rất ư là thuộc loại " Có Văn Hóa" đề nghị bà con Biểu Dương.
    Like · Reply · 1 · 4 hrs
  • Quán Thế Phương Một dĩ vãng khó quên! Cảm ơn chị KC.
    Like · Reply · 1 · 4 hrs
  • Bà Bin O hiểu sao cứ nhìn thấy ảnh thời bao cấp là mình thấy xôn sao trong lòng,thích thú
    Like · Reply · 3 · 3 hrs
  • Kim Quoc Ngo Tuyệt ! Ánh sáng, bố cục, điểm vàng..., không thể chê vào đâu được. Thời ấy mà vòi có nước, nước ra mạnh, một mình ngự một vòi..., là quí hiếm lắm ! Giá như cô gái bên vòi là KC thì bức ảnh gấp đôi giá trị !
    Like · Reply · 1 · 3 hrs
  • Cao Sơn Nước máy công cộng, ao làng...thiếu hàng xô chậu xếp hàng nữa.
    Like · Reply · 6 · 3 hrs
  • Vườn Miệt Gái Thời xưa tuy gọi là pháp thuộc, nhưng đâu đó họ còn biết lo cho dân bị họ đô hộ..
    Ngày nay hoà bình mấy ổng chỉ biết lo làm sao nghĩ cách, moi tiền của dân, chứ ở đó mà .....
    Like · Reply · 2 · 3 hrs
  • Anh Tuấn Nguyễn Những cái máy nước công cộng như thế này gắn trọn với những kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ chúng tôi, không chỉ thế: nó sẽ gắn với cả cuộc đời của chúng tôi. Đó là những hình ảnh rất phổ biến, vô cùng quen thuộc ở Hà nội của chúng tôi, và cả một số thành phố như Hải Phòng, những năm chiến tranh 64-75 của Thế kỷ trước. Nhìn lại cái hình ảnh máy nước này lại nhớ những ngày mang thùng, xô chậu đi xếp hàng lấy nước. Những kỷ niệm (chẳng ai thế hệ chúng tôi muốn có) lại ập về. cry emoticon
    Like · Reply · 3 · 2 hrs
  • Xuân Trọng Ngày xưa qua lâu qúa rồi đi học ăn quả ổi xanh , quả bàng chín đi qua máy nc công cộng tu 1hơi thỏa thích giờ tiền cả đấy tính cả lượng đầu vào và thải ra để tránh thất thu cho nhà nc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét