Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Ngắm người Thái “tắm tiên” ngày tết

Báo lá cải, cái này mà cũng gọi là tắm tiên. Từ ngày TBT Nguyễn Anh Tuấn ra đi, Vietnamnet trở thành báo lá cả đúng nghĩa. Đọc những bài câu khách mà chẳng hề có nội dung mới như tin về anh em Dương Chí Dũng dịp Tết, thấy nhục cho trang tin vốn nổi tiếng này. Nếu thất nghiệp thì có thể xem thêm để biết thế nào là Vietnamnet thời nay: Cuộc sống trong trại giam Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, Bồ nhí, con riêng Dương Chí Dũng, Tự Trọng đón Tết nơi đâu? Tết của những người đau đớn trong nhà Dương Chí DũngVợ ông Dũng lò vôi, đại gia Lê Ân: Chơi sang hơn ngườiÔng Lê Hùng Dũng Eximbank, tay chơi xe cổ đẳng cấp thế giớiPhạm Trung Cang giỏi hơn Dương Chí Dũng, Huyền NhưAnh em Dương Chí Dũng và cái Tết trong trại giamDương Chí Dũng tiết lộ dự án khủng Cảng Sài GònGia đình vay cho Dương Chí Dũng 39 tỷ?
Ngắm người Thái “tắm tiên” ngày tết
Giữa trời đất bao la, núi rừng trùng điệp người Thái ở Tú Lệ không kể già, trẻ, nam, nữ, tất cả cứ tự nhiên trút bỏ xiêm y cùng tắm chung bên bờ con suối Nặm Lung như bao đời nay vẫn vậy.
Nơi có mạch nước ngầm quanh năm ấm nóng bên con suối Nặm Lung hiền hòa, người dân xã Tú Lệ (Văn Chấn, Yên Bái) xây hai chiếc bể với diện tích chỉ trên dưới chục mét vuông để làm nơi tắm công cộng. Do bể nhỏ nên cứ chiều chiều hàng trăm người dân trong xã lần lượt đến tắm và kéo dài đến nửa đêm.


Điểm đặc biệt là dù chiếc bể nằm ngay ven suối nhưng chỉ mạch nước trong bể mới nóng.

Tắm nước nóng còn là cách thư giãn của người dân Tú Lệ sau một ngày làm việc mệt mỏi đã tồn tại từ nhiều đời nay.

Cũng như mọi năm, những ngày tết Giáp Ngọ này những người con của Tú Lệ ở khắp nơi trở về vui tết cùng bản làng khiến lượng người tắm càng đông đúc hơn.













Lê Anh Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét