Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

Nên khen hay chê đường sắt Cát Linh - Hà Đông ?

Nên khen hay chê đường sắt Cát Linh - Hà Đông ?
Thấy có anh bạn đi thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông rồi khen, mình viết bình luận sau trên trang của anh ấy:
Tôi chưa đi thử tàu nhưng đi bộ trên phố nhìn bề ngoài các nhà ga và các đường bê tông trên cao thấy con đường sắt này xấu xí, lởm khởm chẳng giống ai.
Vật tư xây dựng toàn loại rẻ tiền rất chóng hỏng. Cũng chẳng biết bê tông cốt sắt có đảm bảo chất lượng ko.

Nhìn ảnh chụp đường ray cong queo, rỉ sét và đoàn tầu thiết kế kiểu cổ lỗ cũng ngán ngẩm. Ghế băng cho khách ngồi như ghế tàu chợ thời bao cấp, vì người ta thiết kế tạo khoảng trống giữa hai dãy ghế để chất hàng hóa; tôi không nhớ có nước nào làm vậy không ? Metro Paris thì tôi rất nhớ là không có kiểu ghế băng này.


Chắc chắn người dân thủ đô sẽ còn khổ dài dài trong quá trình khai thác tuyến đường sắt tiêu biểu cho tình hữu nghị Việt Trung này. Chỉ mong nó không gây thêm tai nạn là quá tuyệt vời rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét