Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

Cảm nghĩ khi nhìn bức trướng của bác Trọng

Cảm nghĩ khi nhìn bức trướng của bác Trọng
Nhìn ảnh trên tivi chỉ thấy ba chữ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, không hiểu những chữ khác là gì. Hôm nay xem FB trên điện thoại cũng phải phóng to ra mới biết bác Trọng tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid.
Lạ nữa là người chết đều là nạn nhân của Covid, nhưng bức trướng của bác phân biệt rõ đồng bào thì tử vong, tức là chết vô ích, còn cán bộ chiến sĩ thì hy sinh, tức là chểt vinh quang và được tổ quốc ghi công, nhớ mãi. Đến cái chết cũng phân biệt đẳng cấp dân - quan thì khoảng cách giữa dân - quan khi sống nó lớn khủng khiếp như thế nào chắc ít ai hình dung nổi.

Tôi không trách bác Trọng vì bác sắp thọ cổ lai hy bằng bác Hồ, tức là rất già yếu chậm chạp rồi. Nhưng tôi trách đám trợ lý của bác không quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc làm bức trướng này. Họ chưa đến thất thập mà đã làm việc không sâu sát, thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai sót nghiêm trọng như thế trước toàn dân đồng bào. Điều này chứng tỏ họ cũng đã già rồi, nên nghỉ hưu đi kẻo cứ trợ lý thế này tiếp thì sẽ làm đồng chí Tổng bí thư mất hết uy tín.

PS: Hy sinh rõ ràng khác với tử vong. Tử vong chỉ là chết. Hy sinh không chỉ là chết đơn thuần mà là hành động cao cả xứng đáng được tôn vinh, ghi nhớ. Người hy sinh được cả xã hội công nhận và tưởng niệm phải là người chấp nhận thiệt hại cho mình nhằm đạt mục tiêu cao quý cho cộng đồng, xứng đáng được cả xã hội tôn vinh và ghi nhớ. Cho nên không thể tùy tiện gắn chữ hy sinh cho những cán bộ chiến sĩ chết trong dịch. Việc tham gia cứu người của họ cũng chỉ là công việc bình thường của người bác sĩ hay người lính trong thời bình nên ko có gì là lớn lao cả. Chỉ vì nhiều người trong số họ chết vì bị nhà nước đẩy vào tuyến đầu chống dịch nên quan chức nhà nước áy náy trong lương tâm mới nghĩ ra trò dùng từ hy sinh gán cho họ để an ủi linh hồn họ và gia đình họ.

Hy sinh là từ ngữ chỉ sự cống hiến nữa, ngoài ra còn "chế độ" cho người thân của người "hy sinh". Cần nhận định rõ ràng "họ" thực thi cái nghĩa vụ của công việc chứ không có cái "cống hiến cao cả" gì trong chuyện này. Mà nữa, bức trướng đó quên luôn nhóm công chức, viên chức cũng đã chết trong khi hành nghề vì khái niệm "cán bộ" khác với khái niệm "công chức, viên chức".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét