Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

Vợ chồng thương nhau thời Covid

Vợ chồng thương nhau thời Covid
Chồng đi làm ăn ở mãi tận Sài Gòn, mới gửi thư sau cho vợ:
"Vợ yêu quý, do thời gian này Covid đang tung hoành ở SG nên anh làm ăn rất khó khăn vất vả, tiền lương chẳng có, mấy tháng nay anh không có tiền gửi về cho mẹ con em; nhớ thương ba mẹ con lắm; anh tạm gửi cho em 1000 nụ hôn nhé".
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, đồ uống và trong nhà
Một tuần sau vợ viết thư trả lời:
"Anh yêu quý, em đã nhận được 1000 nụ hôn của anh gửi về. Hôm nay rảnh em mới viết thư cho anh để báo cáo các khoản chi tiêu mà anh gửi về cho em như sau:

1/ Em đem 100 nụ hôn của anh gửi em đóng cho thầy chủ nhiệm của con, con trai đi học được miễn học phí.

2/ Đóng cho nhân viên thu tiền điện 50 nụ hôn, nhà không bị cắt điện.

3/ Đóng cho nhân viên thu tiền nước 50 nụ hôn, nhà vẫn có nước dùng.

4/ Đóng cho trưởng công an xóm 50 nụ hôn, không ai trong thôn dám đến làm phiền em nữa.

5/ Đóng cho trưởng thôn 50 nụ hôn. Em không phải đóng các khoản chi phí và quyên góp phát sinh của thôn đưa ra.

6/ Đóng cho anh hàng xóm 700 nụ hôn, em và 2 con được ăn cơm có thịt anh ấy nấu không phải trả tiền. Sữa bỉm của con có anh ấy mua tặng. Con ốm con đau aanh ấy đưa đi khám. Thức đêm thức hôm chăm sóc, anh ấy thay anh tối lửa tắt đèn trông nom nhà cửa. Anh ấy cũng rất chăm cày cuốc trên ruộng nương của nhà. Điện nước trong nhà được anh ấy kiểm tra đầy đủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối anh nhé.

Thôi thư em viết cũng đã dài, em xin dừng bút tại đây, em không hôn anh nữa. Tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Bây giờ dịch lan ra ngoài này rất nhiều, nên còn rất nhiều khoản phải chi tiêu nữa anh à...

Nhớ thương anh.

Em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét