Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

3,3 triệu dân và cái đài hỏa táng

Nghệ An rất thích xây tượng đài, trong khi cái đài hỏa táng thì nhất quyết không có nhu cầu xây. Lạ hỉ ?
3,3 triệu dân và cái đài hỏa táng
04/09/2021 - Một nạn nhân Covid-19 ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tử vong hôm qua, gia đình liên hệ với đài hỏa táng ở Hà Tĩnh và Thanh Hóa, nhưng không nơi nào nhận hỏa thiêu. Chiều nay, gia đình đành phải làm thủ tục để chôn cất tại nghĩa trang địa phương theo hình thức hung táng.

Rồi sẽ lấy đất ở đâu cho những người đã khuất?
TP. Vinh hiện đang có nhiều phường xã, người sống đã và đang sống cạnh người chết, vì không có nơi nào chôn cất ngoài nghĩa địa của làng, xã. Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất nước và hơn 3,3 triệu dân, nhưng đến nay vẫn chưa có nổi một đài hỏa táng nào. Có một số nhà đầu tư đã đến khảo sát, dự định đầu tư xây dựng, nhưng họ đến rồi đi vì tỉnh không tìm được địa điểm phù hợp cho họ.

Năm ngoái, ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) xứ Thanh vào khảo sát, dự kiến xây đài hỏa táng và công viên nghĩa trang vĩnh hằng ở xã Hưng Tây (H.Hưng Nguyên), nhưng đến nay vẫn đang loay hoay ở khâu giải phóng mặt bằng.

Người dân Nghệ An muốn hỏa táng người thân sau khi mất đều phải vào Hà Tĩnh hoặc ra Thanh Hóa. Nhưng nếu bị họ từ chối như trường hợp nạn nhân bị nhiễm Covid ở Quỳnh Lưu thì đành chịu.

Đến chết vẫn còn khổ! Đây đúng là một nghịch lý. Nhà nước luôn khuyến khích hỏa táng nhưng hình như các địa phương chưa mặn mà. Đừng nói điều cao xa, hãy bắt đầu từ việc thiết thực với một tầm nhìn xa hơn nếu muốn mong quê hương phát triển.

https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/33-trieu-dan-va-cai-dai-hoa-tang-108504.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét