Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Làm cái lễ kỷ niệm sự kiện 11/5/2019 nhỉ ace ơi

Làm cái lễ kỷ niệm sự kiện 11/5/2019 nhỉ ace ơi
Hôm nay mình bận công việc nên không lưu bài. Tình hình là gần đây một số người bạn mình đã liên tiếp nhắn tin đề nghị tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm ngày tổng công kích đóng làn phản đối trạm thu phí bẩn BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, gây tiếng vang lớn trong dư luận nhưng cũng làm 12 người bị công an huyện Sóc Sơn bắt giam. Tuy nhiên dịp này đang nhạy cảm vì đại dịch Covid chưa chấm dứt và ngày 8/5 tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn sẽ xét xử hai người bạn phản đối BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài. Mặt khác ace phản đối BOT BẨN đều không muốn có những hành động để chính quyền có cớ quy là đối đầu, thách thức chính quyền... nên chúng mình quyết định tạm dừng không tổ chức.

Tập kết xe trước khi ra trận
Mặc dù đã quyết định như vậy nhưng trong lòng ai cũng nôn nao, nhất là sau khi vụ án Huệ Như và Mạnh Tiến được xử xong, với những bản án quá nặng dành cho 2 người: 42 và 15 tháng tù giam, làm ai cũng bức xúc. Vì vậy, ý định tổ chức gặp mặt để chia sẻ, siết chặt đội ngũ lại được đặt ra. Sáng nay fbker Lien Tran đã đăng bài kêu gọi "Đã một năm trôi qua (11/5/2019 - 11/5/2020) trên FB của mình. Làm cái lễ kỷ niệm nhỉ ace ơi. Chắc chắn BOT Bắc Thăng Long sẽ phải xóa bỏ". Thế là nhu cầu gặp nhau lại nổi lên... Dưới đây là một số ảnh sự kiện ngày 11/5/2019 được Lien Tran đăng lại, gồm ảnh một số người và đoàn xe đậu phía Nam trạm BOT trước giờ xung trận. Ngoài ra còn một nhóm tập trung ở phía Bắc trạm.




Hội quân ở 1 điểm đầu cầu chuẩn bị ra trận


Liên Trần bị bắt
Hình minh họa. Công an bắt giữ những người phản đối trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài
Thái Văn Hòa bị bắt

Bùi Mạnh Tiến bị bắt
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi
Dung sắp bị bắt
Văn bị giữ trong đồn công an Sóc Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét