Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2026

Chính phủ Mỹ xài thuốc độc rởm ?

Chính phủ Mỹ xài thuốc độc rởm ?
Nữ tử tù Christa Gail Pike ở bang Tennessee, Mỹ, vẫn chưa tử vong sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc, gây ra sự chú ý lớn từ các giới. Khôi hài là đến ông Trump cũng phải ngỡ ngàng: Điều này sao có thể xảy ra?
Theo tờ Tennessee Lookout đưa tin, các luật sư của Pike đã xác nhận vào ngày 1/10 theo giờ địa phương rằng cô vẫn còn sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Pike bị kết án tử hình vì tội sát hại nạn nhân 19 tuổi Colleen Slemmer vào năm 1995. Vào thời điểm án mạng xảy ra, Pike mới 18 tuổi. Các công tố viên cáo buộc rằng Pike và đồng phạm đã dụ dỗ Slemmer đến một khu vực hẻo lánh gần Đại học Tennessee, đánh đập và tra tấn cô trong một thời gian dài trước khi sát hại.

Ngày 30/9, bang Tennessee đã tiến hành thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Pike, nhưng sau khi tiêm lần lượt hai liều thuốc gây chết người, cô vẫn không tử vong. Cơ quan nhà tù của bang cuối cùng đã phải dừng việc thi hành án và chuyển cô đến một cơ sở y tế bên ngoài nhà tù để điều trị.

Thống đốc bang Tennessee Bill Lee sau đó tuyên bố tạm dừng tất cả các vụ thi hành án tử hình còn lại của bang trong năm nay và mở cuộc điều tra về sự việc. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến bản án của Pike.

Theo tờ New York Post đưa tin vào ngày 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy khó tin trước sự thất bại của vụ thi hành án tử hình này.

“Điều này sao có thể xảy ra? Việc đó lẽ ra phải rất dễ thực hiện, không nên khó khăn đến thế,” ông Trump nói. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra ý kiến về các bước xử lý tiếp theo đối với sự việc này, cho rằng đây là vấn đề do bang Tennessee tự quyết định.

Sự việc hy hữu và gây chấn động này đã được đưa tin rộng rãi bởi nhiều cơ quan truyền thông lớn tại Mỹ:

The New York Post: Đăng tải thông tin về phản ứng của Tổng thống Donald Trump, trong đó ông bày tỏ sự khó hiểu và cho rằng việc thi hành án lẽ ra "rất dễ dàng".

Associated Press (AP) & PBS NewsHour: Đưa tin chi tiết về quá trình thi hành án bất thành tại bang Tennessee, việc Thống đốc Bill Lee phải ra lệnh tạm dừng các vụ tử hình còn lại trong năm, cũng như bối cảnh vụ án từ năm 1995 của Christa Gail Pike.

Đọc thêm: Thời gian chờ đợi thi hành án tử hình ở Hoa Kỳ thường rất dài, trung bình khoảng 11 năm, thậm chí một số trường hợp kéo dài hàng thập kỷ. Ví dụ:

Thomas Creech đến từ Idaho đã ở trong khu tử hình khoảng 45 năm. Ông bị kết án tử hình năm 1981 vì tội giết một bạn tù, và cũng có tiền án về bốn vụ giết người ở Idaho, California và Oregon. Lệnh tử hình của ông đã được phê duyệt 12 lần. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2024, tiểu bang đã thử tiêm thuốc độc lần đầu tiên. Đội thi hành án đã nhiều lần cố gắng thiết lập đường truyền tĩnh mạch, nhưng buộc phải dừng lại sau khoảng một giờ nỗ lực. Do đó, ông trở thành một trong số ít những người "sống sót sau án tử hình" trong những năm gần đây ở Hoa Kỳ. Đến năm 2026, ông sẽ khoảng 75 tuổi và mắc bệnh mãn tính.

Gerald Pizuto bị kết án tử hình năm 1985 vì tội cướp và giết người và đã ở trong khu tử hình 40 năm. Ông đã được lên lịch thi hành án tử hình năm lần, nhưng không có vụ nào được thực hiện. Trong những năm gần đây, ông liên tục kháng cáo bản án tử hình do các vấn đề sức khỏe bao gồm ung thư bàng quang giai đoạn cuối, phải sử dụng xe lăn
và cần được chăm sóc cuối đời. 

Raymond Riles (Texas): Bị kết án tử hình năm 1974, ông đã trải qua hơn 45 năm trong khu tử hình và từ lâu được các quan chức coi là tù nhân bị kết án tử hình có thời gian thụ án lâu nhất ở Hoa Kỳ. Vào tháng 6 năm 2021, do bệnh tâm thần, ông được coi là không đủ điều kiện để thi hành án và xét xử lại, và bản án của ông được giảm xuống tù chung thân.

Richard Gerald Jordan (Mississippi): Bị kết án tử hình năm 1976, ông đã trải qua gần 49 năm trong khu tử hình, trở thành tù nhân có thời gian thụ án lâu nhất ở tiểu bang này. Ông bị hành quyết bằng tiêm thuốc độc vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 (79 tuổi).

Harold Gene Lucas (Florida): Bị kết án tử hình năm 1977, ông đã trải qua gần 50 năm trong tù. Năm 2026, ông tự nguyện rút đơn kháng cáo và yêu cầu thi hành án tử hình nhanh chóng, và bị hành quyết vào tháng 9 năm 2026.

Douglas Carter (Utah): Bị kết án tử hình năm 1985, thụ án 41 năm trong khu tử hình; vào tháng 9 năm 2026, án tử hình của ông bị hủy bỏ và ông được ân xá do một nhân chứng quan trọng rút lại lời khai và có sự khác biệt về ADN.

Francis Smith (Connecticut): Bị kết án tử hình năm 1950, sau đó được giảm xuống tù chung thân, thụ án hơn 70 năm, trở thành tù nhân có thời gian thụ án lâu nhất ở Hoa Kỳ. Ông qua đời vì nguyên nhân tự nhiên tại một viện dưỡng lão vào tháng 6 năm 2026 ở tuổi 101.

Nếu Trump không phản đối việc bãi bỏ án tử hình và đẩy nhanh một số vụ hành quyết trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, thì ngày nay sẽ có nhiều tù nhân tử hình hơn trong các nhà tù của Mỹ

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/global-trends/us-news-execution-failed-in-tennessee-christa-pike-who-survived-2-lethal-doseswas-raped-multiple-times-as-a-child-suffered-horrific-trauma-worse-than-99-of-americans/articleshow/134621995.cms?from=mdr

https://apnews.com/article/christa-pike-execution-tennessee-f826a60582083b90ac7695ecb16afbdf#:~:text=(AP)%20%E2%80%94%20Tennessee%20officials%20were%20unable%20to,execution%20for%20the%20rest%20of%20the%20year.

https://www.pbs.org/newshour/nation/what-to-know-about-christa-gail-pikes-case-and-tennessees-previously-botched-executions#:~:text=4%2C%202007%20shows%20death%20row%20inmate%20Christa,Tennessee%20murder%20she%20committed%20at%20age%2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét