Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

Đại nạn giấy tờ

Hàng ngày đọc báo chí nhà nước, rồi thông tin trên mạng, đâu đâu cũng thấy đủ chuyện buồn. Chuyện "Đại nạn giấy tờ" dưới đây cũng là chuyện quá thường ngày trên đất nước này và nó cũng chỉ sinh ra trong vài ba chục năm gần đây. Từ ngày bỏ sổ hộ khẩu và phải khai báo online mỗi khi ra phường xin chứng nhận, thủ tục và giấy tờ nhiêu khê khủng khiếp. Vừa phải nhớ mã định danh, mật khẩu rồi làm đơn kê khai trên mạng, vừa phải chụp giấy tờ hồ sơ gửi cùng với đơn trên mạng, và phường yêu cầu vẫn phải có bản phô tô bằng giấy để phường lưu. Mà phường thì chỉ có độc một cái máy tính cổ lỗ sĩ phục vụ; dân phải xếp hàng chờ đến lượt để kê khai. Người già như mình, lạc hậu công nghệ như mình, đều rất khổ. Mỗi lần đọc những tin này, tôi thường ngậm ngùi nhớ tới những câu thơ của nhà thơ Tạ Hữu Yên trong bài "Đất nước"… Ôi đất nước tôi… "Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, Nghe dịu nỗi đau của mẹ; Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, Các anh không về mình mẹ lặng im...", để rồi "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay" là thế này đây... Đúng là "chưa có bao giờ được như hôm nay; đủ mọi giấy tờ làm ta say say...". Ngậm ngùi nhớ cảnh lấy bằng lái xe, mua bán ô tô, ký giấy tờ ủy quyền cho con hay vợ cũ nhận lương hưu hộ thời làm ở nước ngoài. Chỉ cần một chữ ký tay là xong, không cần công chứng, cũng không cần mình sang, ngồi ở VN viết dăm dòng ủy quyền rồi ký tên. Con hay vợ cũ cầm sang trình cho họ là lấy được tiền hưu cho mình. Sao thủ tục ở nước họ đơn giản thế, mua bán ô tô y như mua mớ rau ở chợ, trao nhau thẻ đăng ký xe là xong; chẳng kèm theo bất cứ giấy tờ gì, kể cả giấy người bán viết cho người mua cũng không cần. Người mua mang thẻ ra chính quyền đăng ký đổi sang tên mình chỉ mất mấy phút là xong. Sao họ tin tưởng vào nhau thế, nhà nước đối xử với người dân y như với người thân yêu ruột thịt trong cùng một gia đình. Đến bao giờ nước mình mới giống được như nước họ ? Ảnh: Con hay vợ cũ của mình chỉ cần cầm tờ giấy ủy quyền này và photo chứng minh thư Việt Nam của mình đưa cho nhân viên nhà nước là lấy được tiền hưu của mình.
Đại nạn giấy tờ
Hoàng Dũng - Chú rể chu đáo thuê xe đón khách từ Sài Gòn đi ăn cưới ở Tiền Giang. Ngồi lên xe, bắt chuyện với tài xế, mới được biết để xe được phép chạy, lái xe phải có đủ tám loại giấy sau đây :

1. Giấy phép kinh doanh của công ty ;
2. Giấy phép hành nghề của công ty ;
3. Giấy phép lái xe ;

4. Giấy khám sức khỏe trong hạn định sáu tháng ;
5. Chứng chỉ nghiệp vụ của lái xe ;
6. Thẻ nhân viên ;

7. Lệnh điều động của công ty đón khách ;
8. Hợp đồng vận chuyển (lái xe nhờ một hành khách đóng vai trưởng đoàn, ghi tên từng hành khách, riêng trưởng đoàn phải ghi rõ số căn cước công dân).

Có xứ nào quản lý chuyện vận chuyển hành khách mà đòi nhiều giấy tờ hơn xứ ta không, tôi không biết. Hay quan chức ta quyết tâm giành danh hiệu quán quân thế giới ?

Tái bút: Bác tài nghe tôi đọc bài này, tái mặt nói: “Có khi nào vì bài này mà người ta tăng thêm vài giấy nữa không, thầy?”. Cũng có thể !!!

Nói thêm: Tất cả các loại giấy tờ kể trên lái xe phải đem theo để trình cho cảnh sát giao thông nếu họ yêu cầu.

HOÀNG DŨNG 06.04.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét