Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

Chuyện vô văn hóa của tài xế xe buýt Hà Nội

Chuyện vô văn hóa của tài xế xe buýt Hà Nội
Càng nhiều tuổi mình càng thích đi xe buýt. Đi xe buýt không phải vất vả, căng thẳng như tự lái xe máy hay ô tô. Ngồi trên xe buýt có thể ngắm phố phường, hàng quán và nếu chán thì có thể giở sách hay truyện ra đọc. Những năm tháng ở nước ngoài mình thường xuyên đi xe buýt dù đôi khi nhà có ô tô riêng. 
Mua vé buýt cả năm ở các nước phương Tây rất rẻ, nếu có gia đình thì còn được giảm giá thêm khá nhiều... Ở Hà Nội, vé buýt tháng cho người trên 60 tuổi trước kia chỉ có 100.000 đồng, từ giữa năm 2019 thì miễn phí, rất thuận tiện cho mình để đi du lịch khắp nơi trong phạm vi Hà Nội.

Tuy nhiên, mặt trái của buýt Hà Nội là văn hóa của một số lái xe và phụ xe rất kém; hồi mới đi buýt, mình đã rất sốc vì lái xe không tôn trọng giờ giấc, thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu, nhưng cũng sẵn sàng dừng xe mặc kệ khách ngồi chờ để chạy đi làm việc riêng. Đặc biệt buýt Hà Nội nhiều khi còn bỏ bến không dừng làm cho khách đứng dưới lòng đường rất tức giận.

Nhưng tệ hại nhất là thái độ cư xử với hành khách trên xe, kể cả với người cao tuổi, rất hỗn láo. Mất dạy nhất là lái xe tuyến 45 mình hay đi. Các bác đi cùng bảo 80% lái xe của tuyến này đều là bọn mất dạy, nhưng cũng đừng chấp chúng làm gì, vì có khiếu kiện lên công ty TNHH Bắc Hà quản lý chúng thì công ty cũng không dám đụng đến chúng. Có lẽ do tiền lương thấp kém nên đám lái xe này sẵn sàng bỏ việc nếu công ty đòi hỏi chúng phải cư xử có văn hóa. Điều mỉa mai là trong suốt lộ trình, cứ ít phút loa trên xe lại kêu gọi hành khách "Hãy cùng chúng tôi xây dựng văn hóa xe buýt". Đúng ngôn ngữ của bọn cướp dùng với những người bị cướp.

Xin chia sẻ bài dưới đây từ thành viên trong diễn đàn OFFB, mong các anh lái xe và phụ xe đọc đọc những bài này và có thể thay đổi để buýt Hà Nội ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn trong mắt hành khách và người dân thủ đô.
--------------------

"Không hiểu các xí nghiệp xe bus ở Hà Nội trả lương cho lái xe với phụ xe có thấp quá không mà em thấy họ như có thù với hành khách ấy các bác ạ.

Chiều nay có việc e định đi xe bus số 32. Nhìn thấy xe đến hí hửng chuẩn bị leo lên thì ông lái xe dừng cách bến 5-7m rồi mở cửa nhanh như điện xẹt, sau đó đóng sập lại lướt đi luôn trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người đang chờ lên xe.

Lần khác lên được xe thì về suýt rối loạn tiền đình. Lái xe chạy cà giựt cà giựt, rẽ rồi quay đầu nhanh đến choáng váng, không khác gì trò tàu lượn, mặc kệ hành khách ngã bổ nghiêng bổ ngả.

Đi ngoài đường, các ông chèn rồi chặn đầu xe khác thì được, ấy mà ai vướng đường các ông là bị chửi không thương tiếc.

“Cái đ...m... thằng kia... ĐM...m... muốn chết à”, v.v. Hành khách người già trẻ em được khuyến mại mấy bài chửi nghe trọn.

CSGT nhìn thấy xe bus chạy láo chạy ẩu thì cũng kiểu làm ngơ, nên các lái xe càng ngày càng quá quắt.

Bao giờ các xí nghiệp bus mới chấn chỉnh lại nhân viên của mình nhỉ? Chứ để họ làm việc lúc nào cũng ức chế với thù hằn thế này thì khổ họ, khổ hành khách quá!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét