Tết này nằm nhà đọc sách
Tết này mình không dám ra đường vì sợ bị phạt do sơ suất vi phạm luật giao thông. Tết này không dám du Xuân làm minh nhớ mùa Xuân khắp nơi trên cả nước mình lắm. Đất nước năm 2025 thay đổi vô cùng lớn, 63 tỉnh thành chỉ còn 34, bỏ cấp huyện, sáp nhập các xã phường… Mình muốn thăm thú khắp nơi xem cuộc sống của nhân dân ta thay đổi trong năm qua như thế nào. Mình cũng rất háo hức muốn bơi ở Biển Đaklak hay Biển Gia Lai… Nhưng mà rồi phải tỉnh táo kìm nén nhất quyết không dám đi.
Tivi Việt Nam chỉ toàn tin tuyên truyền và văn nghệ vô duyên ít văn hoá nên hầu như mình không xem. Nhiều năm rồi không còn thuê bao nữa. Vì thế Tết này chỉ còn mỗi một thú vui để giết thời gian quý giá là nằm nhà đọc sách hay viết bài cho tạp chí khoa học hay viết sách chuyên môn.
Chưa bao giờ mình nghĩ câu nói của dại gia cà phê Trung Nguyên đúng như bây giờ: “Tiền nhiều để làm gì ?”. Và mình nghĩ kiếm được nhiều tiền mà không dám tiêu thì kiếm tiền để làm gì ?
Ăn thì béo phì sinh bệnh nên không dám ăn. Thôi thì đem tiền mua mấy nghìn euro và franc Thụy Sĩ gửi sang Châu Âu cho các con mua quà cho các cháu vậy. Biết đâu số tiền kích cầu này lại góp phần làm kinh tế châu Âu phục hồi để châu Âu có thêm tiền đổ vào cái thùng không đáy Ukraine. Thế là mình lại làm hại cho nước Nga yêu quý của mình rồi.
Đúng là bế tắc toàn tập. Chưa bao giờ mình bế tắc khi muốn tiêu tiền như bây giờ. Lỗi ở mình hay do đâu ?
———
Đọc sách là chi phí rẻ nhất để bạn ngắm nhìn thế giới này.
1. Nếu nửa đêm bạn tỉnh giấc, phát hiện mình đã lâu lắm rồi chưa đọc sách, nhưng bạn không hề cảm thấy tội lỗi, thì bạn đã sa đọa rồi.
Không phải là do cuốn sách phi thường, mà do hành động đọc sách thể hiện bạn chưa hoàn toàn chấp nhận thế giới và hiện thực, bạn vẫn còn đang theo đuổi, cố gắng, bạn vẫn có những điều không hài lòng, bạn vẫn tìm kiếm một khả năng khác, một lối sống khác.
(Trần Bình Nguyên)
(Trần Bình Nguyên)
2. Đọc sách càng ít càng cảm thấy không hài lòng với hoàn cảnh, đọc sách càng nhiều càng cảm thấy không hài lòng với chính mình.
Người đọc sách ít thường nhìn nhận vấn đề một cách chủ quan và đơn giản, đổ lỗi cho những nguyên nhân bên ngoài, than vãn oán trách. Người đọc sách nhiều thường khiêm tốn, điềm tĩnh, sáng suốt, biết rõ thiếu sót của mình ở đâu, tầm nhìn rộng mở, lòng dạ khoáng đạt, rẽ mây thấy mặt trời, lạc lối biết quay đầu.
Thay vì oán trách, chi bằng đọc sách.
(Chiêm Bá Hầu)
3.Sở dĩ bạn cảm thấy mơ màng là bởi bạn đọc sách quá ít mà suy nghĩ quá nhiều.
(Dương Giáng)
4. Đọc sách giúp bạn trải nghiệm một ngàn cuộc đời, người không đọc sách chỉ có thể sống một lần.
(George Martin)
5. Một trong những công dụng của đọc sách là nó có thể lấp đầy những khoảng trống trong trải nghiệm cuộc đời. Con đường mà người khác phải mất bao nhiêu năm mới hoàn thành, giờ đây như bộ phim điện ảnh hồi chiếu vào mắt bạn chỉ trong vài chục ngày, vài ngày, thậm chí vài giờ. Những cảm xúc vốn dĩ phải nếm trải thăng trầm mới có thể trải nghiệm, giờ đây bạn đã may mắn được tiếp thu trước khi thời gian qua đi.
(Nick Hornby)
6. Yêu thích đọc sách, đồng nghĩa với việc biến khoảng thời gian hiu quạnh trong cuộc sống thành những khoảnh khắc vô cùng tận hưởng.
(Guy de Maupassant)
7. "Tôi từng đọc rất nhiều sách, nhưng sau này đều quên hết, vậy ý nghĩa của đọc sách là gì?"
"Khi tôi còn nhỏ, từng ăn rất nhiều món ăn, bây giờ không còn nhớ đã từng ăn những gì. Nhưng có thể chắc chắn là, một phần nào đó trong chúng đã trở thành xương thịt của tôi. Đọc sách cũng thế."
8. "Tại sao phải đọc nhiều sách?"
"Sách cũng như thuốc, đọc nhiều sách có thể chữa được sự ngu dốt."
9. Đọc sách, là để rời khỏi vòng tròn bạn ghét.
10. Đọc sách không phải để lấy bằng tốt nghiệp hay phát tài, mà để trở thành một con người ấm áp, thú vị, biết suy nghĩ.
Sưu tầm. Đỗ Thu Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét