Đất đai thì không chạy mất đâu, chứ người thì… mệt quá rồi
Ông là Thống đốc vùng Mykolaiv và là một đồng minh chính trị quan trọng của Tổng thống Zelensky, từng lãnh đạo chi nhánh đảng Servant of the People ở cuộc bầu cử 2019Một đồng minh ruột của Tổng thống Zelensky, Thống đốc Mykolaiv Vitalii Kim, từng lãnh đạo chi nhánh đảng "Đầy tớ của nhân dân" ở cuộc bầu cử 2019 bỗng nhiên nói ra điều mà rất nhiều người Ukraine đang nghĩ… nhưng ít ai dám nói to.
Trong cuộc phỏng vấn với The Independent, Kim thẳng thắn cho rằng: giữ đất thì quan trọng thật, nhưng giữ được con người còn quan trọng hơn.
một cách đời thường: đất đai thì không chạy mất đâu, chứ người thì… mệt quá rồi.
Theo Kim, người dân Ukraine đã đuối toàn tập sau nhiều năm xung đột. Thứ họ muốn lúc này không phải là những khẩu hiệu hùng tráng hay bản đồ tô màu lý tưởng, mà là một điều rất giản dị: được sống yên ổn, sáng dậy không nghe tiếng nổ, và có tương lai cho con cái.
Kim thừa nhận, trong mơ thì chiến thắng vẫn là biên giới năm 1991.
Nhưng ngoài đời thực, khi ai cũng kiệt sức, thì với nhiều người Ukraine, “chiến thắng” đơn giản chỉ là chiến tranh kết thúc - kèm theo vài bảo đảm an ninh để khỏi phải… đánh tiếp vòng sau.
Tóm lại, thông điệp của Vitalii Kim nghe rất “người”:
không hô hào, không khẩu hiệu - chỉ là sự thật mà ai cũng hiểu… nhưng rất khó nói ra.
Có lẽ, đôi khi dũng cảm nhất không phải là đánh tiếp, mà là dám nói: đã quá mệt rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét