Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

Dùng trí tuệ kiếm chồng hiền

Dùng trí tuệ kiếm chồng hiền
Có một chuyện tương tự phát sinh vào thời nhà Thanh. Tại một quán cơm, một tiểu nữ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, một mình im lặng dùng cơm. Ăn xong, tiểu nhị tính 18 xu tiền.

Tiểu nữ nói: “Tôi từ vùng lũ lụt hạ du chạy thoát đến đây, lúc vội vàng không kịp mang tiền, người nhà tôi sẽ mang tới sau.”

Chủ quán bảo cô gái ngồi đợi ngoài cửa.

Đợi mãi, đợi đến tận chiều tối, nhưng không thấy ai đến. Khi ấy người ta xúm lại xem cô, nhưng cô gái vẫn trầm mặc không nói. 

Có một thiếu niên làm công ở tiệm vải, đi ngang chỗ này, thấy nhiều người hiếu kỳ vây quanh cô gái, bèn hỏi xem chuyện gì? Người của hàng cơm kể lại cho cậu nghe. Thiếu niên liền giúp trả tiền cơm thay cho cô gái, nhưng do nam nữ thụ thụ bất thân, nên nhờ một ông cụ đưa tiền cho cô.

Cô gái trả tiền cơm xong, theo sau thiếu niên đi về tiệm vải. Chủ tiệm vải hỏi nguyên do, cô gái đáp: “Con chạy nạn đến đây đã hai ngày, chẳng còn biết đi đâu nữa, cũng không thể vô cớ nhận ân huệ của cậu ta, nên định làm vợ cậu ấy!”

Chủ tiệm quay sang hỏi cậu thiếu niên, cậu nói mình không có tiền để kết hôn, nuôi gia đình, nên từ chối hôn sự. Lúc này, cô gái vén ống tay áo, để lộ ra ba cái vòng vàng, rồi nói: “Không cần lo về tiền nữa!”.

Chủ tiệm nghĩ, đây là Trời tác hợp rồi, thế là mời mọi người xung quanh giúp họ làm thành hôn sự.

Cô gái tuổi còn trẻ, mà có thể tinh tế nhìn người, im lặng ngồi đó mà tìm được đối tượng, đây cũng là biểu hiện của trí tuệ đó!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét