Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Anh Chung chống dịch

Trong bài dưới đây, anh TVH là luật sư Trần Vũ Hải. Từ ngày bị kết án vì tội trốn thuế, anh Hải ít xuất hiện kiểu đình đám và nếu xuất hiện thì thường khen chính quyền, nên tiếng nói của anh trong nhân dân mất giá trị. Với anh Chung, phải thừa nhận trong vụ dập dịch COVID đợt 1 vừa rồi, thành công là do anh Đam ở Trung ương và anh Chung ở Hà Nội đã sớm nhận định đúng tình hình, quyết liệt bài bản dùng nghiệp vụ công an khoanh vùng dập nhanh các ổ dịch làm cho chúng không kịp lan rộng. Mình đã từng viết mấy lời ca ngợi hai anh. Tuy nhiên vì dập dịch thành công và được dân vỗ tay khen ngợi rầm rầm, hai anh nổi quá nên cấp trên của các anh lo ngại và đã nhảy vào cuộc, vừa gạt các anh ra, vừa giành lấy chĩnh gạo thơm ngon này. Dư luận gọi thẳng ra là kẻ cướp công. Các bác cán bộ già rất ghét, bảo mình cứ nhìn thấy nó trên tivi là chuyển kênh. Đáng buồn là, như bài dưới đây phân tích, công ít, tội quá nhiều, bận rộn như thế mà lái xe và thư kí đều bị công an bắt cả, thì chắc anh Chung cũng sẽ sớm phải về một ban nào đó ở Trung ương để uống trà chờ ngày phán xử.
Anh Chung chống dịch
fb Dương Quốc Chính 30-7-2020 - Vừa rồi có status của anh TVH ca ngợi anh Chung chống dịch hiệu quả. Thực ra cũng chả sai, nhưng mà tỉnh quái nào chống dịch mà chả thế!? Anh em cùng chung một bài do Bộ Y tế chỉ đạo. Có khác nhau chút ở việc chém gió. Ghi nhận là anh Chung chém mạnh dạn hơn lãnh đạo các tỉnh khác về nguy cơ.
Ví dụ như có một số ca test dương tính tại địa phương rồi, nhưng địa phương tuân thủ chỉ đạo của TƯ là phải chờ kết quả tại 1 trong 3 (hay 4?) nơi mà được WHO công nhận, thì mới công bố, thế nên thường bị trễ cỡ một ngày. Anh Chung thì không xoắn, chém luôn, thường là úp mở thôi. Thế nên nhân dân hỉ hả, coi thế là chống dịch kịp thời, mạnh dạn, quyết liệt, đúng chất người chiến sỹ cảnh sát hình sự!

Nhưng cũng vì thế mà chính Thủ tướng cũng phải lên TV cảnh cáo một số đồng chí lãnh đạo địa phương có những phát biểu rất là này nọ, gây hoang mang dư luận!

Mình đánh giá chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Bởi vì trong tình huống nước sôi lửa bỏng của cá nhân mình, thì anh cũng phải hành động như vậy để cứu vớt uy tín với bần nông. Đại khái là chả còn gì để mất, đằng nào cũng sẽ bị… à, mà thôi. Nên chả có gì phải xoắn.

Một phần nữa là anh vẫn bị cho là cai trị độc đoán, công an mà, nên có thể sẽ hợp với chống dịch. Nhưng với tình hình chống dịch kiểu toàn trị trên cả nước, thì cơ bản cả nước cũng vậy thôi, không thể có địa phương nào có quyền xé rào để độc lập, sáng tạo về giải pháp được. Cứ để ý mà xem, bài giống hệt nhau. Trong đợt dịch trước, chính Đà Nẵng đề nghị được chủ động công bố dịch đấy, mà có được đâu?

Vì thế nên có nhiều người cho rằng anh sẽ thoát hiểm… thì mình e là khó, nhất là với những động thái lò đốt đít mấy hôm nay. Ngay cả việc CDC Hà Nội bị bắt thí điểm trong việc đội giá thiết bị, là cũng có chủ ý. Thường anh em bên dưới ăn nhậu thì cũng phải có sự thống nhất với bên trên… Vấn đề là từ tháng 8 này anh sẽ đi đâu về đâu? Chống dịch thì anh nào cũng làm được hết nhé.

Mình dự là anh có kết cục giống anh Hải, sẽ được “luân chuyển” về ban đảng hay Bộ công an ngồi uống nước pha trà, chờ QH và đảng có ý kiến trước.

Anh em phải nhìn lại vụ anh Thăng, cũng y chang. Khi làm bí thư Sài Gòn anh rất sốt sắng vì dân vì nước, tìm cách bán cả sữa bò cho dân! Rồi cả đập phá vỉa hè lấy tiếng. Nhưng là bài dân túy cả thôi, vì biết sắp bị…

Nhân dân Sài Gòn lúc đó chả hỉ hả bỏ mẹ ra!

Nhân dân mà cứ ngây thơ là dễ bị dân túy lắm lắm. Công lao chống dịch là của đảng (tuyên giáo) và chú phỉnh nhé, đừng có anh nào nhận vơ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét