Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Những cái gì bền vững thì sẽ bị lạc mốt

Những cái gì bền vững thì sẽ bị lạc mốt
Đầu tuần trước, công ty Mai-cờ-rô-sốp (tên Việt tạm dịch: Nhỏ Mềm) đã mua lại bộ phận sản xuất điện thoại của Nô-ki-a với giá $7.2 tỉ đô la Mỹ, đặt dấu chấm hết cho thương hiệu điện thoại Nô-ki-a. Thất bại của Nô-ki-a là điều khó tưởng tượng với nhiều người khi mà chỉ mới 6 năm trước đây, Nô-ki-a còn là nhà sản xuất điện thoại số 1 thế giới. 
Nhiều chuyên viên cho rằng Nô-ki-a đã quá chậm chạp trong việc cải tổ sản phẩm và phải thất bại cay đắng trước sự lên ngôi của xì-mát phôn gắn mác Quả Táo, SamSung, vv. Khuyết điểm lớn nhất của điện thoại Nô-ki-a là quá bền.
“Ở Át-gát quê tôi điện thoại Nô-ki-a quá bền thường được dùng để làm lưỡi búa, rìu, v.v” – Nhận xét của anh Tho, chuyên nghề đập đá.
“Con điện thoại 1280 có mấy trăm bạc mà bền quá anh ạ” – anh Hậu Hôn Nhân chia sẻ. “Hồi trước tôi đang nhắn tin cho bồ thì vợ đi ngang, tôi giật mình đánh rơi điện thoại từ ban công tầng 3 xuống đất, điện thoại vỡ làm mấy mảnh. Thế mà vợ tôi chỉ nhặt lên, phủi bụi, lắp lại là nó lại chạy tốt, cô ấy lại đọc được tất cả tin nhắn.” Anh Nhân hiện không có vợ và dùng ai-phôn để nhắn tin cho nhiều cô bồ.


“Sai lầm của Nô-ki-a là cho rằng điện thoại là công cụ, cần bền, trong khi điện thoại là phụ kiện, tiêu chuẩn quan trọng nhất là phải đẹp và đắt, như thế mới sành điệu.” Chị Thẩm Thị Mỹ, chuyên viên mác-kịt-tinh, đánh giá. Sau một hồi đọc Kênh 14 , chị cho biết thêm : “Không chỉ phụ kiện mà bây giờ cái gì cũng cần phải đẹp và đắt.”

“Siêu xe mà bền thì việc gì tôi phải mua hàng chục cái” – 
ông Cường đô-la bực dọc trả lời phỏng vấn của Pé Tin Cute

“Em hông biết túi hàng hiệu có bền hông nên em cứ mua vài chục cái cho chắc ăn” – Ngọc Trinh cho biết


“Em không biết tắm trắng, phẫu thuật thẩm mĩ, vv. có bền hay không nhưng em vẫn làm vì nó đẹp” – tâm sự của Phương Trinh


“Tôi có phải Bác Hồ đâu mà phải đi mãi một đôi dép đến khi hỏng mới thôi?” – Nhiều người phụ nữ đồng tình với quan điểm này.



“Đến cầu xây còn chả bền nữa là điện với chả thoại” - Cầu Chư Pảh ngúng nguẩy (http://tinkhotin.com/?p=1776)

Trong bối cảnh đó thì hiển nhiên Nô-ki-a thất bại là điều dễ hiểu.

Tin Khó Tin đã cố tìm ví dụ về các sản phẩm bền vững mà thành công nhưng đã thất bại. Đề nghị độc giả giúp các phóng viên của Tin Khó Tin trau dồi nghiệp vụ bằng cách chia sẻ thông tin về những sản phẩm hay cá nhân thành công vì tập trung vào độ bền. Xin cảm ơn và sẽ cố gắng hậu tạ.

(Tin Khó Tin)


----------------------

Mình đi mình có nhớ mình, 
Nhớ cầu Chư Pảh xây hình chữ Vê (*)

“…Mưa lũ tạo dòng lớn làm trống chân trụ giữa của cầu làm cầu tạo thành chữ V chứ không sập.”
Ông Nguyễn Ngọc Quang, phó chủ tịch UBND huyện Chư Pảh, trả lời phỏng vấn về tình hình sập cầu ở địa phương.

(Chư Pảh, Gia Lai) -Theo tin mới nhận từ trường Đại học Giao thông-Vận tải, lớp kĩ sư cầu đường đầu tiên được đào tạo bài bản theo giáo trình đẳng cấp quốc tế đã vừa hoàn thành cây cầu tuyệt đẹp có một không hai hình chữ V ở huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai. Phát biểu trong buổi lễ hợp long và thông xe cầu, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, phó chủ tịch huyện Chư Pảh cho hay cầu có thiết kế kiên cố, độ bền vĩnh cửu xứng đáng là biểu tượng của huyện, là cây cầu nối những bờ vui. Ông Quang cũng nói thêm rằng công tác xây cầu được đảm bảo tiết kiệm tối đa, không sử dụng vốn vay nước ngoài mà chỉ dùng hoàn toàn tiền dân, gây ấm cái bụng cho bà con miền núi, vui cái lòng cho khách khứa miền xuôi.



Phó chủ tịch huyện Chư Pảh: "Cầu tạo hình chữ V chứ không sập"

Trong buổi lễ thông xe long trọng vừa qua, hàng loạt ô tô xe máy to nhỏ khác nhau đã không qua cầu mà phải dùng cầu tạm do việc thiết kế thi công cầu đi vượt thời đại, trong khi chưa có trường học nào được cấp phép dạy lái xe qua cầu hình chữ V. Bộ giao thông vận tải cũng đã ghi nhận kịp thời vấn đề, đồng thời ra chỉ thị tăng cường công tác dạy và thi lấy bằng lái xe mọi địa hình để đáp ứng nhu cầu giao thông của thời kì mới. Có mặt tại cây cầu lịch sử này, ông Nguyễn Văn Nhũng, nguyên tổng công trình sư PMU-18 nay đã hạ cánh nói: “Tôi hi vọng đây sẽ là cây cầu thứ 3, sau cầu chữ Y ở TP.HCM, cầu chữ A ở Cần Thơ, để rồi chúng ta sẽ sớm có cả cầu chữ X, cầu chữ U, chữ R, … Dứt khoát là sẽ đầy đủ 29 chữ cái tiếng Việt.”


Lễ thông xe hoành tráng nhân khai trương cầu chữ V ở huyện Chư Pảh

Nhiều nguồn tin từ huyện Chư Pảh cho biết cây cầu chữ V đã được gấp rút hoàn thành với tiến độ chóng mặt để được gắn biển công trình chào mừng ngày lễ Va-len-tin cổ truyền 14/2. Một số người dân ở đây thì khẳng định rằng cây cầu chữ V được coi như thông điệp sâu sắc và mạnh mẽ gửi cho một người cũng gắn bó với tỉnh Gia Lai là ông Đoàn Nguyên Đức, rằng giải vô địch quốc gia cần phải trở lại với cái tên V-League thay vì Super League như hiện nay.

Kết thúc buổi lễ thông xe, ông Nguyễn Ngọc Quang bày tỏ dự định huyện sẽ học tập cầu sông Hàn ở Đà Nẵng, vốn nổi tiếng vì thường xoay dọc ra vào nửa đêm cho tàu thuyền đi lại. Cầu chữ V sẽ đóng cửa sau 7 giờ tối hàng ngày để làm cầu trượt cho trẻ em huyện nhà vui chơi hoàn toàn miễn phí. “Đó mới thực là công trình của dân, do dân, và vì dân,” ông Quang tâm sự.

Trong khi đó, nhận xét về tình hình Tiên Lãng…

...ông phó chủ tịch huyện Chư Pảh kết nghĩa cho biết "Nhà dân không bị phá, mà chỉ là không chịu được buổi thử sức bền vật liệu của UBND huyện mà thôi"

(*): xin thành thật xin lỗi nhà thơ Tố Hữu

Ảnh: phapluatvn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét