Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026

Bạn chọn nghề gì trong mô hình tăng trưởng sắp tới ?

Bạn chọn nghề gì trong mô hình tăng trưởng sắp tới ?
Thu nhập năm 2025 của mình 20 triệu đồng mỗi tháng, nhìn bảng so sánh thu nhập dưới đây thấy buồn, nhưng mình già rồi nên an phận thôi. Vả lại thời nay thu nhập tăng thêm được một tý nhưng thuế suất lại tăng vọt, thôi, đủ ăn là dừng.
Còn bạn ? Đang làm nghề gì, thu nhập năm 2025 là bao nhiêu, có tính chuyển nghề theo danh mục dưới đây để có thu nhập cao hơn không ? Nhớ thu nhập càng cao thì thuế càng cao và trong kỷ nguyên vươn mình thì không trốn, lách thuế được đâu.

Nghề ba trong một

Nghề ba trong một
Bây giờ mình mới biết tại sao nhiều người thích làm nghề giới thiệu sản phẩm. Vừa nhàn, vừa có tiền, lại vừa được thưởng thức những món ăn hot nhất.

Tập dượt trước khi đi du lịch nước ngoài

Tập dượt trước khi đi du lịch nước ngoài dịp Tết mở đầu kỷ nguyên vươn mình
Nước mình bắt đầu bước vào kỷ nguyên tăng trưởng hai con số, thu nhập của người dân sẽ tăng như vũ bão, tiền vào như nước sông Đà, thì chỉ có du lịch ăn chơi ở Âu Mỹ mới tiêu được hết tiền. Do đó các bạn nên tập dượt ngay từ bây giờ đi là vừa. Có thể tập ngay trong các phòng tập gym nên rất thuận tiện.

Hoan hô viện trợ nhân đạo của Việt Nam dành cho Cuba

Hoan hô viện trợ nhân đạo của Việt Nam dành cho Cuba
Hoan hô và ủng hộ mọi viện trợ nhân đạo của nhà nước và người dân, doanh nghiệp Việt Nam dành cho Cuba vào thời điểm nước bạn đang trong hoạn nạn và vô cùng khó khăn này.
Giúp đỡ các nước anh em bạn bè đang bất ngờ rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn không chỉ xuất phát từ tình cảm mà còn là lương tâm, trách nhiệm của con người đối với nhau. Cuba và Việt Nam tình cảm gắn bó như anh em một nhà, vì Việt Nam Cuba cũng đã từng hết lòng, nên giúp đỡ nhau trong hoạn nạn còn là đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Bác Lê Mai và bác Nguyễn Cơ Thạch

Bác Lê Mai và bác Nguyễn Cơ Thạch
Tôi vừa viết một bài trong đó khuyến nghị Ban lãnh đạo Việt Nam nên khuyên Ban lãnh đạo Cuba phải đàm phán bình thường hoá quan hệ với Mỹ. Nếu Ban lãnh đạo Cuba đồng ý thì Việt Nam có thể làm trung gian giữa Cuba và Mỹ. Khi đó rất cần có những người như bác Lê Mai dưới đây sang Cuba trực tiếp tham gia các hoạt động đàm phán để giúp bạn.
Tôi rất kính trọng bác Nguyễn Cơ Thạch, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao trong suốt thập niên 1980. Bác đã đào tạo được một thế hệ nhiều nhà ngoại giao rất xuất sắc cho Việt Nam, trong đó có bác Lê Mai.

Người Nhật đang chuyển sang chống Nga và Trung Quốc

Người Nhật đang chuyển sang chống Nga và Trung Quốc
Người Nhật càng ngày càng già và càng ngày càng thoái hoá. Không chỉ thủ tướng đương nhiệm hay đảng chính trị dưới đây mạnh mẽ bài ngoại mà bây giờ rất đông người Nhật cũng có xu hướng bài ngoại. Đây là nguyên nhân giải thích tại sao các đảng phái chính trị càng bài ngoại càng được nhiều phiếu ủng hộ.
Nếu người Nhật theo đuổi chính sách bài ngoại như chính sách trong bài viết dưới đây thì không ai còn muốn vào Nhật làm việc và sinh sống, nhất là những người giỏi. Khi đó Nhật sẽ lao dốc thảm hại.
———-

Một đảng chính trị tại Nhật Bản đề nghị người nước ngoài hãy về nước khi đã già để Nhật Bản giảm bớt được chi phí hỗ trợ người nước ngoài

Đảng Sansei tại Nhật (Sanseito) đang khiến dư luận, đặc biệt là cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản dậy sóng với những phát ngôn mang tính "vắt chanh bỏ vỏ". Khi mà chủ tịch đảng này, ông Kamiya Sohei, đã công khai đề nghị người nước ngoài hãy rời đi khi về già.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình của đài Kansai TV, ông thẳng thừng tuyên bố Nhật Bản nên tiếp nhận lao động nước ngoài khi họ còn trẻ để đóng góp vào kinh tế, tiêu dùng và nộp thuế. Và nhấn mạnh: "Khi họ lớn tuổi, họ phải trở về nước của mình". Đồng thời nêu hạn mức tỷ lệ người nước ngoài không được vượt quá 5% dân số tại mỗi thành phố/quận/huyện

Về lý do thì ông Kamiya cho rằng nếu để người nước ngoài ở lại đến già, Nhật Bản sẽ phải tốn chi phí phúc lợi xã hội để chăm sóc họ gây gánh nặng kinh tế dài hạn. Ông gọi đây là chiến thuật "chọn lọc những gì tốt nhất" (いいとこ取り) để bảo vệ ngân sách quốc gia.

Ngay lập tức thì các chuyên gia và dư luận đã chỉ trích kịch liệt, cho rằng những điều trên hoàn toàn thiếu tính nhân văn, là một sự tự hủy về mặt kinh tế khi mà các lao động chất lượng cao sẽ quay lưng với Nhật Bản để chọn các quốc gia có phúc lợi tốt hơn.

Với việc đảng Sansei của ông Kamiya đã tăng mạnh số ghế tại Hạ viện từ 2 ghế lên 15 ghế. Những tư tưởng bài ngoại và thực dụng này đang bắt đầu có tiếng nói trọng lượng hơn trong nghị trường. Và sẽ là tín hiệu đáng lo ngại về quyền lợi cư trú và phúc lợi lâu dài trong tương lai của người nước ngoài tại Nhật Bản.

Cre: Yabai

Bố Mẹ Bạn và Bố Mẹ Vợ

Bố Mẹ Bạn và Bố Mẹ Vợ
Mình thấy câu chuyện dưới đây đúng. Con trai hay con gái mình khó khăn hay phá sản thì mình phải giúp đỡ. Nhưng con rể phá sản thì chắc sẽ làm ngơ vì biết đâu tiền phá sản đó được nó đem nuôi vợ khác chứ không phải lo cho con gái mình. Rể là khách, mà khách thì khó tin tưởng lắm.
Nếu Tết này bạn biếu...
Bố Mẹ Bạn: 10 Triệu
Bố Mẹ Vợ: 5 Triệu

Ngày Tết nói chuyện Tiền

Ngày Tết nói chuyện Tiền
Đúng là mình cũng như cô vợ của chàng trai này, không hiểu được tại sao nhiều người mua những cành đào cây cảnh to đùng mấy chục triệu về để ngắm chỉ trong mấy ngày Tết.
Nhìn cành đào của anh chàng này càng vô lý. Nhà bé bằng cái lỗ mũi, không dành tiền để mua nhà to hơn lại vung tiền đi mua đào. Cành đào chiếm hết không gian nhà, không hiểu cả gia đình đi lại trong dịp Tết thế nào?

Tết tiết kiệm ?

Tết tiết kiệm ?
Trong cả tuần trước Tết, mình hàng ngày vẫn phải ra phố; có điều phố xá Hà Nội dịp Tết này khác hẳn mọi năm. Đường rất đông, ách tắc khắp nơi.
Điều lạ lùng là không phải ách tắc do người dân đi mua sắm và hàng hoá tràn xuống lòng đường cản trở giao thông vì gần như 100% người dân lưu thông trên đường không mang theo hàng Tết. Mình cứ ngạc nhiên không hiểu họ ra đường làm gì mà đông thế.

Ủng hộ và phản đối D. Trump ?

Ủng hộ và phản đối D. Trump ?
Phải thừa nhận từ khi ông D. Trump xuất hiện trên sân khấu chính trị năm 2015, tôi đã luôn luôn ủng hộ ông.
Ủng hộ ông trước tiên vì ông là người phá cách, ông sẵn sàng đập bỏ những thứ vô ích và vô nghĩa ở Mỹ cũng như trong hệ thống luật pháp quốc tế mà tôi rất ghét.

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

Viết láo, bịa đặt về giáo sư Tạ Quang Bửu

Viết láo, bịa đặt về giáo sư Tạ Quang Bửu
Bài dưới đây của tác giả Phạm Phú Thép. Tôi tin chắc đoạn viết về giáo sư Tạ Quang Bửu là láo, là bịa đặt.

Đoạn ông Bửu giật mình trước tư duy rất mới của ông Kiệt về giáo dục đại học là rất bậy. Ông Kiệt từ rừng ra, tuổi gì mà so với ông Bửu về giáo dục. Ông Bửu ngoài làm bộ trưởng bộ đại học và trung học chuyên nghiệp còn làm bộ trưởng bộ quốc phòng và hai lần làm thứ trưởng bộ quốc phòng. Tôi không tin ông Kiệt có tư duy cao siêu về giáo dục đại học.

ALICE WEIDEL GỬI TỚI ZELENSKY.

Bà Alice trong bài dưới đây chửi tên hề Zelenskyy rất hay. Mình hy vọng bà cũng có bài hay như thế chửi lũ lãnh đạo Bruxelles và Berlin.
ALICE WEIDEL GỬI TỚI ZELENSKY.
Alice Weidel là chính trị gia, Chủ tịch/đồng chủ tịch nhóm nghị sĩ AfD tại Bundestag thuộc đảng AfD (“Sự lựa chọn vì nước Đức”) - một đảng cực hữu ở Đức có lập trường chỉ trích mạnh mẽ chính sách chính phủ Đức, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine.
Alice Weidel đã công khai phát biểu từ bục nghị viện:
Weidel: “Zelenskyy, ông là một tên hề đáng thương và là một kẻ ăn xin. Ông lấy tư cách gì mà còn dám đòi hỏi thêm nữa?!

Nói và viết đều phải thận trọng khi dùng từ

Nói và viết đều phải thận trọng khi dùng từ.
Mình thấy báo chí Việt Nam thường dùng ngôn ngữ không chuẩn để mô tả sự việc, sự kiện, nhất là các tiêu đề bài viết. Có thể vì họ muốn nhấn mạnh điều gì đó, nhưng dù vậy cũng vẫn phải chuẩn và chính xác.

Ví dụ trang Vietnamnet vừa có bài dưới đây. Trong bài có tới ba lần viết “Tổng bí thư Tô Lâm tham gia sáng kiến Hội đồng Hoà Bình”.

TÌNH HÌNH THẬT SỰ CỦA CUBA LÚC NÀY

TÌNH HÌNH THẬT SỰ CỦA CUBA LÚC NÀY
Cách đây hai ngày mình suýt nữa thì bị khóa F…b. May cuối cùng nhờ xin xỏ nó lại cho dùng nhưng cấm bình luận. Theo mình hiểu, mình bị bên thứ ba báo cáo f…..b về các bài mình đăng chống Mỹ và ủng hộ Trung Quốc. Vì bị cấm bình luận nên mình không trả lời được các câu hỏi, mong các bạn thông cảm nhé.
Mình ủng hộ nhân dân Cuba và phản đối chính sách cấm vận của Mỹ chống nhân dân Cuba song minh không tán thành chính sách chống Mỹ quá cực đoan của ban lãnh đạo Cuba.

Khâm phục phong cách dùng người của ông Đoàn Duy Thành

Khâm phục phong cách dùng người của ông Đoàn Duy Thành
Đọc bài dưới đây làm mình nhớ lại cách trung ương xử lý những người lãnh đạo địa phương được dân tin dân yêu thời bao cấp: Thăng chức và điều về Trung ương cho ngồi chơi xơi nước.

Đây là cách các nhà nước phong kiến ngăn chặn khả năng hay mầm mống xuất hiện các phong trào khởi nghĩa ở các địa phương.

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

Nhật Bản đang phạm phải sai lầm chiến lược lớn thứ ba trong thời hiện đại

Thời nay bình luận về thế cuộc ở Việt Nam rất nhạy cảm, có thể rước họa vào thân; do đó tốt nhất là chỉ nhìn và suy ngẫm. Vì thích Nga và Trung Quốc nên tôi quan tâm đọc tin xung đột Nga - Ukraine và Trung - Nhật những lúc thư giãn, nghỉ ngơi. Bạn nào thích thì đọc, không thích thì bỏ qua nhé. Bài dưới đây phê phán Nhật Bản và bà Sanae Takaichi rất nặng. Dư luận Trung Quốc cho rằng trước Thế chiến thứ II, trình độ công nghệ và năng lực sản xuất của Nhật Bản thua xa Mỹ và châu Âu. Chỉ sau khi Mỹ xâm lược Triều Tiên (1950-1953) và sử dụng Nhật Bản làm căn cứ hậu cần, tiếp tế, rồi đầu tư, giúp đỡ để Nhật Bản trở thành căn cứ quân sự thì Nhật Bản mới có sự phát triển. Giờ đây, Mỹ đang theo đuổi chiến lược nước Mỹ trên hết, vừa thu hẹp quy mô can thiệp thế giới, rời bỏ nhiều tổ chức quốc tế và vừa bắt Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư hàng nghìn tỷ đô la vào Mỹ; thì Nhật không còn cơ may để phát triển. Do đó, Trung Quốc không những không sợ Nhật Bản mà ngược lại đang có cơ hội để trừng phạt Nhật Bản khi thời cơ chín muồi.
Nhật Bản đang phạm phải sai lầm chiến lược lớn thứ ba trong thời hiện đại
Tác giả Minh Thư, đăng trên mạng Trung Quốc.
Chỉ trong bốn tháng, bối cảnh chính trị Nhật Bản dường như đã trải qua một "sự thay đổi mạnh mẽ." Vào tháng 10 năm 2025, khi Sanae Takaichi lên nắm quyền, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) chỉ có 198 ghế trong Hạ viện. Tuy nhiên, bốn tháng sau, số ghế của LDP đã tăng vọt lên 316, trong khi số ghế của các đảng đối lập giảm mạnh. Hiện nay, các đảng đối lập Nhật Bản về cơ bản đã mất khả năng kiềm chế Sanae Takaichi trong Quốc hội Nhật Bản.
Sanae Takaichi vẫn là Sanae Takaichi như cũ, nhưng điều gì đã thay đổi?

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

Cuộc sống ở thiên đường nghỉ dưỡng Cuba

Đọc thêm bài này của người Việt viết về Cuba. Tác giả cho biết "mức lương trung bình ở Cuba thấp đến mức ngạc nhiên. Bác sĩ - ngành nghề danh giá nhất xã hội - chỉ có thể kiếm tối đa 60-80 CUC mỗi tháng (1,4-1,9 triệu đồng/tháng), giáo viên tiếng Anh mỗi tháng lĩnh 16 CUC (370.000 đồng/tháng), nói chung là viên chức nhà nước lương dao động từ 15-20 CUC mỗi tháng (348.000-463.000 đồng/tháng)"; "Về mặt lý thuyết, mỗi tháng họ được cấp khoảng hơn 2 kg gạo, 1 kg đường trắng, 1 kg đường nâu, 1 kg muối, 0,5 kg thịt gà, một cục xà bông, 2 bao thuốc lá, 1 kg đậu đen, 1 kg đậu đỏ, 2 bao diêm… "Nhưng chúng tôi có bao giờ nhận đủ những thứ ấy. Mà nếu nhận đủ đi nữa, ai có thể sống được với chừng đó?". "Hải sản là một nghịch lý khác của hòn đảo lớn Cuba. Người Cuba ăn 1/4 sản lượng hải sản họ đã đánh bắt và sản xuất được vào cuối những năm 1980, theo dữ liệu chính thức. Tính ra, lượng cá tiêu thụ trên đầu người của Cuba chỉ bằng một phần nhỏ so với con số trung bình trên thế giới, khiến họ nói đùa cay đắng về việc một hòn đảo không có cá". 
Cuộc sống ở thiên đường nghỉ dưỡng Cuba
08/06/2021 Hành trình khám phá Havana (Cuba) của nữ blogger Việt đem đến cái nhìn cận cảnh về cuộc sống tại thiên đường nghỉ dưỡng này. Vừa mê hoặc, quyến rũ, vừa suy tàn, đổ nát… Havana, thủ đô của đảo quốc Cuba hiện lên với tất cả những đường nét tương phản trong cuốn du ký mới nhất: "Người tình Havana" của tác giả Đinh Hằng. Hãy cùng khám phá thành phố 500 năm tuổi này qua các trang viết của nữ travel blogger 9x.

Những chiếc xe cổ là đặc trưng của đường phố Cuba.

Takaichi Sanae thách thức Nga, yêu cầu trả bốn đảo phía Bắc

Takaichi Sanae thách thức Nga, yêu cầu trả bốn đảo phía Bắc
Từ khi lên nắm quyền, bà Takaichi Sanae đã đẩy chủ nghĩa dân túy ở Nhật Bản lên mức cao. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, chiều ngày 7/2, tức một ngày trước bầu cử quốc hội, bà Takaichi Sanae đã tham dự tại Tokyo Hội nghị toàn quốc lần thứ 45 về “Yêu cầu trả lại lãnh thổ phía Bắc”.
Nhật yêu cầu Nga trả bốn đảo nằm trong ô khung màu vàng nằm ở phía Bắc Nhật Bản

Cuba: Hoang đường nhưng có thật!

Đọc bài này thấy thương người dân Cuba quá.
Cuba: Hoang đường nhưng có thật!
FB Phó Đức An - Cuba sở hữu hơn 2.000 km đường bờ biển, dòng hải lưu ấm áp và những rạn san hô trù phú. Tôm hùm, cá, tôm và cua tung tăng bơi lội trong làn nước xanh biếc của biển Caribbean, tạo nên một khung cảnh như một nhà hàng nổi trên biển với vô số món hải sản ngon.
Tuy nhiên, cá lại là món ăn hiếm hoi trên bàn ăn của người dân Cuba. Đó là một tình huống kỳ lạ: Một quốc gia được bao quanh bởi biển, nhưng người dân lại không có cá mà ăn.

Chỉ cần nghĩ đến việc Ukraine là “nguồn cung nguyên liệu”...

Chỉ cần nghĩ đến việc Ukraine là “nguồn cung nguyên liệu” cho đế chế Epstein, tôi đã rùng mình…
Nguồn: Báo Trung Quốc
Hiện nay trên internet Mỹ lan truyền một câu đùa khá nổi tiếng: “Chính trị gia duy nhất không dính đến vụ Epstein lại chính là cựu tổng thống Joe Biden, người vẫn thường bị cho là lú lẫn.”

Một câu đùa khác là: “Trump còn phải làm bao nhiêu chuyện điên rồ nữa thì hồ sơ Epstein mới không bị công bố…?”

Giống như nhiều câu đùa khác, hai câu này có phần sự thật. Có người suy đoán rằng một loạt động thái trước đây của chính quyền Trump, từ hành động quân sự đối với Venezuela, đến các động thái liên quan Greenland, rồi cái gọi là “chiến dịch đặc biệt” tại bang Minnesota, đều nhằm chuyển hướng chú ý của công chúng, làm loãng tác động từ việc công bố hồ sơ Epstein.

Trớ trêu thay, đạo luật yêu cầu công khai hồ sơ Epstein lại chính do Trump ký thông qua vào năm 2025. Khi đó ông chưa biết rằng trong bộ hồ sơ dài tới 50 triệu trang ấy cũng có không ít thông tin bất lợi cho chính mình. Hiện nay Bộ Tư pháp Mỹ chỉ có thể tuân theo luật và buộc phải công bố dần những gì họ nắm giữ.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

Quan hệ Việt - Trung - Nhật theo góc nhìn của tôi

Quan hệ Việt - Trung - Nhật theo góc nhìn của tôi
Vừa rồi tôi đăng 1 bài lấy từ báo Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ chủ nghĩa phát xít năm xưa quay trở lại Nhật Bản khi Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) giành thắng lợi áp đảo ở Nhật trong kỳ bầu cử Hạ viện hôm chủ nhật vừa qua.

Có bạn bình luận thế này: "Xin mạo muội mà rằng STT trước và stt này của anh phê phán Nhật Bản mang thái độ như của Tân Hoa Xã rất rõ. Thiển nghĩ TQ dưới thời Tập Cận Bình hung hăng như kẻ cướp thì rất cần một Nhật Bản cứng rắn với tinh thần Samurai để đối trọng và kiềm chế. Cái này rất có lợi cho nước nào luôn bị TQ bắt nạt (trong đó có VN)".

‘Ngày Tận Thế’ đang đến rất gần ?

Đồng hồ tận thế là một thước đo rủi ro toàn cầu, đặc biệt liên quan đến: Chiến tranh hạt nhân, Biến đổi khí hậu, Công nghệ nguy hiểm (AI, sinh học, an ninh mạng…) và Xung đột địa chính trị lớn. “Càng gần nửa đêm” thì thế giới được xem là càng gần thảm họa quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, đồng hồ tận thế không dự đoán ngày tận thế mà mang tính cảnh tỉnh xã hội nhiều hơn là đo lường khoa học chính xác. Nó giúp tạo áp lực của dư luận đối với chính phủ, nhất là cảnh báo quản trị toàn cầu của các chính phủ đang tụt hậu so với rủi ro do chính con người tạo ra và một sai lầm nhỏ trong hệ thống phức tạp có thể gây hậu quả lớn, thậm chí đẩy loài người tới chỗ diệt vong.
‘Ngày Tận Thế’ đang đến rất gần ?
Năm Con Ngựa (Bính Ngọ) đang đến. “Mã đáo thành công,” năm mới sẽ mang theo phúc lộc cho nhân quần xã hội, theo niềm tin truyền thống của các người gốc Á Châu như người Việt chúng ta. Tuy vậy, nhìn vào thế cục, cả trong nước Mỹ lẫn trên toàn cầu, chưa bao giờ người ta bi quan về tương lai như hiện nay.
Theo bản tin của hãng Reuters, hôm Thứ Ba, 27 Tháng Giêng, 2026, kim “Đồng Hồ Tận Thế” đã được vặn tới một chút, chỉ còn cách thời khắc nửa đêm 85 giây đồng hồ, nghĩa là gần với nửa đêm hơn bốn giây so với năm ngoái. Đây là một lời cảnh báo đáng sợ không chỉ cho mỗi cá nhân mà cả nhân loại. Hãy tạm gác những niềm riêng để cùng suy ngẫm về tương lai chung, bởi vì suy cho cùng thế giới cũng chỉ là một ngôi làng toàn cầu trong đó mọi sinh linh đều gắn bó với nhau mật thiết.

Chỉ bàn làm không bàn lùi và cái kết ở sân bay Long Thành

Chỉ bàn làm không bàn lùi và cái kết ở sân bay Long Thành
Bài dưới đây lấy từ trang Diễn đàn hàng không.
Vụ sân bay Long Thành cho thấy thời ông Chính chỉ bàn làm không bàn lùi, làm ngày làm đêm như cái máy không suy nghĩ, không có quan điểm hệ thống và đồng bộ khi giải quyết các vấn đề thực tiễn… thì nguy hiểm và tai hại khủng khiếp như thế nào.

Nghị quyết 46 hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm ban hành cuối tháng một vừa rồi cũng là trường hợp như thế. Thiệt hại rất lớn và rất nhiều người dân, doanh nghiệp mất ăn Tết.

Nếu muốn biết chủ nghĩa phát xít năm xưa lên nắm quyền thế nào...

Nếu muốn biết chủ nghĩa phát xít năm xưa lên nắm quyền thế nào, hãy nhìn nước Nhật hiện nay
Chu Đức Vũ, Tiến sĩ Khoa Chính trị học, Đại học Pittsburgh - Kết quả bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 9/2 không chỉ củng cố cục diện cánh hữu cầm quyền tại Nhật mà còn gây chú ý rộng rãi trong cộng đồng quốc tế, một lần nữa khiến người ta liên tưởng tới việc các lực lượng phát xít trong lịch sử đã lên nắm quyền thông qua bầu cử như thế nào.

Trước bầu cử, bà Takaichi Sanae đi vận động tranh cử khắp nơi ở Nhật Bản, Ảnh AFP

Nhật Bản hiện nay rất nguy hiểm

Nhật Bản hiện nay rất nguy hiểm, kiến nghị sớm giải quyết vấn đề Đài Loan!
Giáo sư Kim Xán Vinh, chuyên gia quan hệ Trung–Mỹ - Ngày 8/2, Nhật Bản tổ chức bầu cử Hạ viện: Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) giành thắng lợi lớn, riêng đảng này đã giành được 316 ghế, vượt ngưỡng hai phần ba tổng số ghế Hạ viện. Nếu cộng thêm đồng minh cầm quyền là Đảng Duy tân Nhật Bản, tổng số ghế của liên minh cầm quyền đạt 352 ghế, nền tảng cầm quyền cực kỳ vững chắc. Theo truyền thông Nhật Bản, đây là chiến thắng bầu cử lớn nhất của LDP trong hơn 30 năm kể từ đầu thập niên 1990, đồng thời phản ánh xu hướng xã hội Nhật Bản dịch chuyển sang cánh hữu nói chung.
Liên minh “Cải cách Trung dung” do ông Noda Yoshihiko và những người khác thành lập trước đó đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử lần này. Cử tri Nhật Bản không còn ưa chuộng đường lối trung dung mà có xu hướng nghiêng về cánh hữu và chủ nghĩa dân tộc truyền thống; kết quả này mang ý nghĩa cảnh báo đối với tình hình khu vực. 

CHUYỆN CHỈ THỊ MIỆNG Z30 NĂM 1983

CHUYỆN CHỈ THỊ MIỆNG Z30 NĂM 1983
Tôi đăng lại bài này để thấy trước Đổi mới 1986, không khí tranh luận trong Đảng khá dân chủ.
Một là khi cấp trên chỉ đạo bằng miệng, không có văn bản, thì nhiều bí thư tỉnh ủy dám kiên quyết không chấp hành; ví dụ các ông Đoàn Duy Thành và Nguyễn Văn An trong bài này. Đặc biệt ông An lúc đó chỉ 45 tuổi nhưng rất dũng cảm.

CHUYỆN VỀ "NGƯỜI XÉ RÀO" ĐOÀN DUY THÀNH

Bao giờ đất nước xuất hiện những người như bác Đoàn Duy Thành và thế hệ bác Thành dám có ý kiến trái chiều, dám kiên trì thuyết phục Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước làm theo lẽ phải, và các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước cũng biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của họ thì đất nước mới vươn mình lên được.
CHUYỆN VỀ "NGƯỜI XÉ RÀO" ĐOÀN DUY THÀNH
Cuối những năm 70 của thế kỉ trước, là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc, có rất nhiều lợi thế so với các địa phương nhưng đời sống người dân Hải Phòng vẫn nghèo. Đó là điều khiến người đứng đầu thành phố như đồng chí Đoàn Duy Thành lúc bấy giờ trăn trở mày mò tìm một hướng đi riêng. Ông cùng một số lãnh đạo chủ chốt Hải Phòng tìm cách tháo gỡ bằng cách khoán hộ, giao đất cho nông dân làm, ban đầu là ở Đồ Sơn.
Trong bộ máy lãnh đạo, cũng có một số ít người ủng hộ, số khác dè dặt xem chừng, nhưng nhiều người chống gay gắt và nêu ví dụ của Vĩnh Phúc như bài học đắt giá. Đã có lãnh đạo địa phương còn nói thẳng: "Nếu mà rào được thì tôi sẽ rào cả tỉnh tôi lại, để ngăn chặn "ngọn gió độc" từ Hải Phòng sang địa phương chúng tôi...".

Làm giầu để làm gì ?

Làm giầu để làm gì ?
Nếu VN vươn mình thành công trở thành một nước giàu mạnh, đời sống của mỗi gia đình, mỗi con người VN liệu có sung sướng hạnh phúc hơn không? Có nhiều tiền hơn không?
Tôi tin là đất nước sẽ phát triển hơn, môi trường không khí sẽ trong lành hơn, giáo dục y tế có thể sẽ được đầu tư tốt hơn, nhưng tôi cũng chia sẻ thật với các bạn một sự thật phũ phàng mà tôi đã sống và chứng kiến tại những quốc gia giàu mạnh nhất thế giới:
Quốc gia càng giàu, càng mạnh thì người dân càng làm việc vất vả hơn, nỗ lực gấp nhiều lần, học sinh lại càng phải học hành khốc liệt hơn. Nghịch lý đấy nhưng sự thật là thế.

KHÔNG LÀ LỖI HỆ THỐNG THÌ LÀ GÌ?

KHÔNG LÀ LỖI HỆ THỐNG THÌ LÀ GÌ?
Trên đời này tôi thương nhất những người “Vượt nắng thắng mưa, không ngủ trưa làm cả tối”, “Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, “Làm ba ca bốn kíp Tết không về nhà”…. Đây là những người mà cha ông ta vẫn gọi là “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, người lúc nào cũng phải ướt đẫm mồ hôi vì cứ ráo mồ hôi là hết sạch tiền… Thương vì cả đời họ quá vất vả, không biết được làm người thì hạnh phúc như thế nào, trong khi họ vĩnh viễn không bao giờ giầu.
Những người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi tuyệt đại đa số là những người ít học, cả ngày cắm đầu cắm mặt vào làm thì còn thời gian nào để suy nghĩ, học tập, rút kinh nghiệm những cái đã làm sai để cải thiện và làm tốt hơn. Cho nên họ cứ cắm đầu cắm cổ làm để cái sai nối tiếp cái sai mà họ không bao giờ nhận thức được. Dĩ nhiên không nhận thức được mình sai thì sẽ luôn luôn đổ cái sai lên đầu cấp dưới, lên đầu nhân dân và doanh nghiệp.

Tại sao tăng trưởng 8% mà người dân đón Tết thảm hại thế

Tại sao tăng trưởng 8% mà người dân đón Tết thảm hại thế ?
Việt Nam chưa thành rồng đã kiệt sức. Hoan hô đất nước không bỏ lại ai phía sau vì tất cả đang kiên nhẫn dừng lại chờ người ở phía sau…
Đây là thành tựu của mô hình tăng trưởng kinh tế chỉ chăm lo cho lợi ích của một bộ phận rất nhỏ người dân trong khi để mặc số rất đông người dân khác đang ngày đêm lao động ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không có tiền sắm Tết.
Chị Thu Nga (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Năm nay, thu nhập gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung, công việc không ổn định như trước nên phải cân đối lại kế hoạch chi tiêu Tết. Thay vì sắm sửa nhiều quần áo mới, đồ trang trí hay sản phẩm mang tính hưởng thụ, tôi tập trung vào thực phẩm, quà biếu gọn nhẹ".

Kỷ nguyên vươn mình phải đặt chất lượng thức ăn thành mục tiêu số một

Kỷ nguyên vươn mình phải đặt chất lượng thức ăn thành mục tiêu số một.
Tám năm gần đây mình chuyển sang đi xe buýt. Đi làm, đi có việc, đi chơi... toàn đi bộ và chạy vội đến điểm chờ xe buýt, đến chỗ đó đứng tập thể dục, cào đầu, xoa mặt, leo lên leo xuống các thang bộ ngoài phố cạnh đó để thể dục, nên không có thời gian ăn đường phố. Lâu rồi thành quen, trước đã hiếm khi ăn thức ăn đường phố, tám năm nay thì gần như bỏ hoàn toàn.
Theo nhiều người, 100% thức ăn đường phố là thức ăn bẩn. Một là đồ rẻ tiền toàn hóa chất của Trung Quốc; hai là đồ quá hạn sử dụng được các siêu thị, cửa hàng tuồn ra; ba là hàng sản xuất không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (được gọi là hàng chợ); bốn là các khâu đóng gói, vận chuyển, rửa sạch, chế biến, nấu ăn, đặt lên đĩa... cũng đều không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; năm là không gian nơi ngồi ăn thường rất bẩn và ô nhiễm; khách hàng càng đông càng ô nhiễm.

Công ty để nhân viên cởi đồ, uốn éo phản cảm ở văn phòng

Khâm phục và chúc mừng năm mới các ông chồng bà vợ có vợ chồng làm việc cho công ty heo này.
Công ty để nhân viên cởi đồ, uốn éo phản cảm ở văn phòng
Tai hại khi công ty để nhân viên cởi đồ, uốn éo phản cảm ở văn phòng. 10/2/2026 Nhiều người làm quản lý nhân sự cho rằng việc một công ty ở Hà Nội để nhân viên cởi đồ, diện nội y đi catwalk ở văn phòng là khó chấp nhận, có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên.
Vô tình lướt thấy video nhóm nam nữ “cởi đồ, đi catwalk” ở văn phòng vài hôm trước, Minh Phương (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) lập tức gửi vào nhóm chat chung với đồng nghiệp thân thiết. Tất cả đều cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu khi những hình ảnh này lại xuất hiện ở môi trường công sở.

TẾT 2026: SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ NHẤT

Đọc bài này để suy ngẫm trong những ngày Tết. Tăng trưởng ở trên trời, Cuộc đời ở dưới đất. Đất này sẽ đi về đâu ngay trong năm 2026 này ???
TẾT 2026: SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ NHẤT
Tưởng tượng xem, chúng ta đang ở Tết năm 2026.
Vẫn là những con đường quen thuộc.
Vẫn là đèn hoa, băng rôn, nhạc xuân phát đều đều từ mấy cửa hàng còn sót lại.
Mọi thứ nhìn qua thì có vẻ… ổn.
Nhưng chỉ cần đứng lại một chút, đủ lâu, bạn sẽ cảm thấy có gì đó rất sai.
Không khí không rộn ràng.
Không tưng bừng.
Không háo hức.
Xung quanh là một sự im lặng rất lạ.

Hãi hùng thức ăn đường phố

Tám năm gần đây mình chuyển sang đi xe buýt. Đi làm, đi có việc, đi chơi... toàn đi bộ và chạy vội đến điểm chờ xe buýt, đến chỗ đó đứng tập thể dục, cào đầu, xoa mặt, leo lên leo xuống các thang bộ ngoài phố cạnh đó để thể dục, nên không có thời gian ăn đường phố. Lâu rồi thành quen, trước đã hiếm khi ăn thức ăn đường phố, tám năm nay thì gần như bỏ hoàn toàn. Theo nhiều người, 100% thức ăn đường phố là thức ăn bẩn. Một là đồ rẻ tiền toàn hóa chất của Trung Quốc; hai là đồ quá hạn sử dụng được các siêu thị, cửa hàng tuồn ra; ba là hàng sản xuất không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (được gọi là hàng chợ); bốn là các khâu đóng gói, vận chuyển, rửa sạch, chế biến, nấu ăn, đặt lên đĩa... cũng đều không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; năm là không gian nơi ngồi ăn thường rất bẩn và ô nhiễm; khách hàng càng đông càng ô nhiễm. Mọi người cứ thử nghĩ xem, thức ăn đường phố rẻ hơn mua thực phẩm tươi sống về tự chế biến rất nhiều, nguyên nhân tại sao, nếu không phải là toàn đồ phế phẩm được hồi sinh lại ? Tóm lại, muốn sống lâu, sống khỏe, tập thể dục thể thao, xoa mặt cào đâu... không đủ, mà phải ăn ít và ăn sạch. Châm ngôn ưa thích của tôi là: Ăn ít và ăn sạch hay Ít mà Tốt. Kỷ nguyên vươn mình phải đặt chất lượng thức ăn thành mục tiêu số một.
Hãi hùng thức ăn đường phố
Bộ Y tế cảnh báo loạt nguy cơ từ thức ăn đường phố
10/02/2026 (NLĐO) - Trước nguy cơ ngộ độc, Bộ Y tế đề nghị siết quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố tại khu dân cư, lễ hội, điểm du lịch. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong kinh doanh thức ăn đường phố, nhằm phòng ngừa ngộ độc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hàng rong vỉa hè tại một điểm chờ xe buýt ở Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

Năm 2026 là thời điểm vàng để Trung Quốc chiếm Đài Loan?

Năm 2026 là thời điểm vàng để Trung Quốc chiếm Đài Loan?
Trong quá khứ Bắc Kinh trì hoãn tấn công Đài Loan vì nước này hiểu rằng họ không thể hành động mà thất bại, và Bắc Kinh tự tin vào chiến lược “tái thống nhất trong hòa bình”, rằng sự trỗi dậy của mình sẽ tự khắc khiến Đài Loan muốn sáp nhập. Giờ đây, tính toán đó đang thay đổi một phần vì cuộc cạnh tranh nước lớn những năm qua đã làm đảo lộn lộ trình trỗi dậy của họ, một phần vì niềm tin vào việc dùng vũ lực đang tăng lên. Washington cần nhận thức được rằng sự hội tụ của các yếu tố hiện tại đang tạo ra thứ mà Bắc Kinh có thể coi là cơ hội ngàn năm có một để thu hồi Đài Loan.

Năm 2021, Đô đốc Hải quân Mỹ Philip Davidson, khi đó là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đã điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng Bắc Kinh đã đặt ra mục tiêu nghiêm túc là kiểm soát Đài Loan trước năm 2027. “Đài Loan rõ ràng là một trong những tham vọng của Trung Quốc trước thời điểm đó”, ông cảnh báo. “Và tôi nghĩ mối đe dọa này hiện hữu trong thập kỷ này, mà trên thực tế là trong sáu năm tới”.

CHUYỆN CHỈ THỊ MIỆNG Z30 NĂM 1983

Tôi đăng lại bài này để thấy trước Đổi mới 1986, không khí tranh luận trong Đảng khá dân chủ. Một là khi cấp trên chỉ đạo bằng miệng, không có văn bản, thì nhiều bí thư tỉnh ủy dám kiên quyết không chấp hành; ví dụ các ông Đoàn Duy Thành và Nguyễn Văn An trong bài này. Đặc biệt ông An lúc đó chỉ 45 tuổi nhưng rất dũng cảm. Hai là các ông đều nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật, muốn tịch thu của người dân dù chỉ bao diêm cũng phải có toà án. Rồi khi Trung ương tổ chức hội nghị, ông Thành đã nói liền 2 tiếng đồng hồ về những sai lầm của Chỉ thị Z30. Ông cho rằng Chỉ thị Z30 là sai lầm, là trái pháp luật và phi đạo lý. Ông ấy nói găng rất găng. Rồi ông ấy đặt câu hỏi: Chúng ta làm cách mạng để làm gì? Người Cộng sản là phải hy sinh suốt đời vì nhân dân đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Những việc chúng ta làm như thế này là trái đạo lý là vi phạm pháp luật. Ba là các lãnh đạo cấp cao nhất như Tổng bí thư Lê Duẩn và Phó Thủ tướng Phạm Hùng "đều nghe rất chăm chú và có chiều đăm chiêu lắm" rồi "ủng hộ mạnh mẽ". Bốn là "Nếu trên đã quyết đương nhiên tôi phải chấp hành. Nhưng ngược lại tôi sẽ có ý kiến phản hồi đồng ý thì nói rõ, vì sao không đồng ý cũng nói rõ là vì sao. Mỗi khi nhận chỉ thị tôi đều có ý kiến cái đó có phù hợp với địa phương hay không phù hợp với luật pháp hay không?". Vì thế cho nên tôi rất kính trọng các vị lãnh đạo thời đó, nhất là Tổng bí thư Lê Duẩn; họ có những sai lầm do thiếu kiến thức và do hoàn cảnh bắt buộc khi đó, nhưng tâm họ rất sáng và họ tôn trọng các ý kiến phản biện của cấp dưới. Thời nay làm gì có các bí thư tỉnh ủy và lãnh đạo cao cấp nào làm được như thời đó. 
CHUYỆN CHỈ THỊ MIỆNG Z30 NĂM 1983
Tác giả: Nhà báo Bùi Hoàng Tám, 12/11/2008
25 năm (1983 - 2008) đã trôi qua kể từ ngày xảy ra sự kiện Z30 bi thảm. Một phần tư thế kỉ không phải thời gian dài song cũng không phải ngắn. Nó là khoảng cách đủ để lùi lại nhìn nhận đánh giá sự việc một cách chân xác khách quan. Trở lại vụ Z30 chúng tôi muốn nhìn lại sự ấu trĩ của một thời chưa xa để càng hiểu thêm giá trị to lớn của đổi mới và cùng nhau rút ra những bài học cho hôm nay và cho cả tương lai. Đây cũng là những thời khắc lịch sử của trước đêm dài đổi mới. 
Vì vậy cùng với sự dày đặc của màn đêm đã thấy đâu đó xuất hiện những nhân tố mới với lối tư duy mới. Chính những khoảng sáng le lói đó là nền tảng cho công cuộc đổi mới và chính những nhân tố này sau đó trở thành một trong số những hạt nhân quan trọng của công cuộc đổi mới. Và một trong số những người đó là Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khi đó là Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh.

Ukraine có chấp nhận nhượng đất để cầu hòa với Nga ?

Ukraine có chấp nhận nhượng đất để cầu hòa với Nga ?
Nếu bạn là người Ukraine, bạn có chấp nhận nhượng đất để cầu hòa với Nga không?

Ba nghìn năm trước, câu hỏi này đã từng xuất hiện ở Trung Quốc. Khi đó nhà Thương đang bị nhà Chu cướp đất.

Nếu bạn là người nhà Thương, bạn có chấp nhận kết quả nhượng đất để cầu hòa không ?

Nhà Thương có lãnh thổ rộng hơn, dân số đông hơn nhà Chu rất nhiều. Xét về lâu dài, những người Thương muốn giành lại đất đai sớm muộn cũng sẽ phải tiêu diệt sạch nhà Chu.

Vì vậy, các thiên tài chính trị của nhà Chu đã sáng tạo ra một chiến lược mà đến nay nhiều quốc gia khác vẫn chưa học được: Chế độ phân phong – chế độ tông pháp – chế độ tỉnh điền.

Đảng 'chỉ bàn làm, không bàn lùi' để thực hiện Nghị quyết Đại hội 14

Đảng 'chỉ bàn làm, không bàn lùi' Nghị quyết Đại hội 14 – có gì đáng chú ý?
BBC 7 tháng 2 2026 Hai ngày sau khi Đại hội 14 kết thúc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký chỉ thị yêu cầu triển khai ngay nghị quyết đại hội. Hai tuần sau ngày bế mạc đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết này, cũng như công bố các chương trình hành động.

Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa kết thúc chuyến thăm Lào và Campuchia đã phát biểu chỉ đạo hội nghị vào chiều 7/2

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2026

Đoàn Duy Thành - Người ra đi

Tôi rất đồng ý với nhà báo Nguyễn Thông: "Cứ phải nói thẳng: Trong đội ngũ cán bộ nắm quyền ở xứ này không thiếu gì người tốt, nhưng người như ông Đoàn Duy Thành là rất hiếm, cực hiếm, cực quý. Như ông Kim Ngọc khoán hộ ở Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) ở Long An vậy. Vùi dập những người như ông Ngọc, ông Thành, để họ phải chua chát rằng “làm người là khó”, không chỉ vô ơn mà còn là tội ác". Thời đó, tức là trong những năm 1980, chúng tôi rất kính trọng những người dám tiên phong phá rào như ba bác kể trên. Đúng là không chỉ vô ơn mà còn là tội ác đối với đất nước, đối với nhân dân. Nếu những người như ba bác làm lãnh đạo cao nhất, thì tư tưởng được giải phóng, tính dân chủ và tự do cao hơn rất nhiều; đất nước không trì trệ như ngày nay.
Đoàn Duy Thành - Người ra đi
FB Nguyễn Thông, 7-2-2026 Một nhân vật đương đại “lừng lẫy trong im lặng” vừa ra đi – ông Đoàn Duy Thành.
Thú thực tôi không định viết về ông lúc này bởi hiểu biết về ông quá mỏng, vả lại dễ bị quy là ăn theo, đu trend, vô tình tầm thường hóa một nhân vật lịch sử đáng kính trọng.

Cào đầu và xoa mặt để bắt đầu một ngày mới

Cào đầu và xoa mặt để bắt đầu một ngày mới
Từ nhiều năm nay, tôi thường xuyên đi buýt. Ngồi trên xe, tôi thường xoa bóp các bộ phận trên cơ thể, bấm các huyệt, xoay đầu trái phải, ngẩng lên gục xuống... và đặc biệt là cào đầu kết hợp với xoa mặt. Tôi thấy cào đầu và xoa mặt rất tốt cho bộ não. Lướt mạng thấy bài dưới đây rất hay, tôi chép lại, có chỉnh sửa, bổ sung, cho các bạn tham khảo.
Ngày trước sáng nào tôi cũng vậy: Ngủ đủ mà thức dậy vẫn đơ đơ, đầu nặng như đội mũ sắt, cà phê vào mới tỉnh. Có hôm chưa kịp uống là cáu, làm việc chậm, nói chuyện cũng lơ ngơ.

Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành từ trần

Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành từ trần
Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành vừa qua đời vào sáng 6/2. Hôm qua bận quá, tôi chỉ đưa lại bài của Fb Lợi Phan Mai nhan đề: "Vĩnh biệt ông Thành, người chọn làm người trong những lúc khó nhất". Giờ tôi viết mấy dòng về ông.
Theo trang Bác Thành là Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) từ tháng 11/1990 đến đầu năm 1993. Tôi làm việc tại Viện từ năm 1982 ngay từ khi ra trường, nhưng lúc bác Thành về làm Viện trưởng thì tôi đang học ở Pháp. Đầu năm 1991 sau một thời gian học ở Pháp về nước, tôi mới biết bác Thành.

PHÁO HOA TẾT: "ĐỐT TIỀN TRÊN TRỜI VÀ Ô NHIỄM DƯỚI ĐẤT

PHÁO HOA TẾT: "ĐỐT TIỀN TRÊN TRỜI VÀ Ô NHIỄM DƯỚI ĐẤT
Tết Nguyên đán năm nay, Hà Nội lại rầm rộ với 34 điểm bắn pháo hoa (theo thông báo của UBND thành phố), trong đó có 2 điểm ngay gần nhà tôi: Vườn hoa Lạc Long Quân (số 5) và Công viên Hòa Bình (số 10).
Không chỉ Hà Nội, khắp nơi trên cả nước, đâu đâu cũng "đua nhau" chi hàng chục tỷ đồng cho những màn trình diễn ngắn ngủi trên trời. Đây không chỉ là sự lãng phí, mà còn là thất bại trong quản trị công khi các nguồn lực khan hiếm bị đánh đổi cho những mầu sắc rực rỡ đang ngày càng nhàm chán trên trời.

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

Tết này nằm nhà đọc sách

Tết này nằm nhà đọc sách
Tết này mình không dám ra đường vì sợ bị phạt do sơ suất vi phạm luật giao thông.
Tết đến, Nhà nước trả lương hưu gộp tháng hai và ba, trường mình thưởng Tết một tháng lương nên được nhận hai tháng lương. Viện mình cũng cho hai tháng lương. Các hội và cơ quan cũ cũng cho vài triệu làm quà Tết. Ngoài ra còn nhiều khoản thanh toán và thưởng khác được nhận trước Tết…

Zelenskyy là thằng nghiện, thằng mất trí

Zelenskyy là thằng nghiện, thằng mất trí
Mình thường tôn trọng Zelenskyy là nguyên thủ quốc gia, gọi là ông. Lãnh đạo Việt Nam cũng phải giả vờ quan tâm, vui vẻ với ông ta để thể hiện sự biết ơn của nhân dân Việt Nam với sự giúp đỡ của nhân dân Ukraine trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và trong thời kỳ trước Đổi Mới.

Tuy nhiên, đôi khi thấy ông ta phát biểu ngu quá làm mình phải gọi ông ta là hề, nhưng vẫn không gọi là thằng.

Nhận xét về ông TT Phạm Minh Chính

Nhận xét về ông TT Phạm Minh Chính
Khi người dân còn tôn thờ những người như ông Chính thì đất nước sẽ tiếp tục không phát triển.
Tôi rất ghét những ngôn từ mỵ dân của ông Chính. Ông lãnh đạo theo phong cách của một nghệ sĩ biểu diễn chứ không phải của một nhà kỹ trị hay khoa học. Người dân mê các nghệ sĩ nên mê ông Chính là chuyện bình thường.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2026

Khởi công dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Ở Việt Nam cũng như ở các nước mình đã tới, có thời gian mình vẫn vào các bảo tàng để xem người xưa đã lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ tổ quốc như thế nào; họ dùng những công cụ gì để sản xuất, họ sản xuất những gì ở thời đó, họ trao đổi, phân chia sản phẩm làm ra với nhau như thế nào; quan hệ sở hữu đất đai, tài sản và quan hệ giữa người với người ngày ấy thế nào. Càng xem càng khâm phục tổ tiên, cha ông đã lao động và chiến đấu quên mình để có được đất nước cho thế hệ mình hôm nay, rồi tự thấy mình cũng phải quan tâm tới các thế hệ con cháu sau này, nhất là hãy dành tài nguyên lại cho con cháu, hãy bảo vệ môi trường sống cho con cháu... Mình cũng thích xem bảo tàng Mỹ thuật hay bảo tàng Lịch sử, nhưng những loại bảo tàng chính trị thì mình ít quan tâm, ví dụ Bảo tàng Đảng Cách mạng, Bảo tàng của quân đội hay Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu vì chúng có tính chất tuyên truyền và hiện vật ở đó mình không tin là thật; giống như lấy cái thớt mua ngoài chợ về bảo là vật chứng cho một vụ án. Tuy nhiên, lướt mạng mình thấy có ghi "Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam có diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 100.000m2; tại khu A ô đất số 7 khu đô thị mới Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội", thì mình giật mình vội vào xem. Hóa ra bảo tàng này nằm gần nhà mình, cũng trong khu nhà mình; hàng ngày mình vẫn đi buýt, đi bộ qua. Thế thì tuyệt vời quá, coi như có điểm kết hợp, vừa thỉnh thoảng ghé vào tham quan khi đi bộ thể dục, vừa có thể tránh mưa tránh nắng khi cần. 
Tổng Bí thư dự lễ khởi công dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
03/02/2026 - Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và thành công Đại hội 14 của Đảng, sáng nay, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công.

Ôi tiếng Việt của VOV !!!

Ôi tiếng Việt của VOV !!!
Hiếm khi mình đọc tin của VOV, hôm nay thấy tin Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (mình hay bác gặp Thongloun trong thời gian mình làm chuyên gia cấp cao giúp Lào), mình tò mò đọc xem thử hai bác sẽ nói với nhau những gì, có gì khác và mới so với hai bác vừa gặp nhau nói chuyện ở Hà Nội cách đây chỉ 10 ngày. 
Hai bác đều là trụ cột quốc gia, công việc đều quá bận rộn, nên chắc chắn phải có gì mới thì hai bác mới phải gặp nhau ngay và luôn như thế. Cả một chuyến chuyên cơ, cả thủ tướng, cả một nửa số ủy viên Bộ chính trị đi tháp tùng..., rất tốn kém chứ đâu phải chuyện chơi.

Tại sao nhiều người vẫn ngây thơ tin vào NATO?

Tại sao nhiều người vẫn ngây thơ tin vào NATO?
Tổng thư ký NATO Rutte đến Kiev và có bài phát biểu tại quốc hội Ukraine với lời lẽ hết sức "ngây ngô" hay cố tình “bịp bợm” ?
"Ngay khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết, các nước thành viên Nato sẽ có thể cung cấp quân đội, không quân và hỗ trợ hải quân cho Ukraina trong khi những nước còn lại có thể hỗ trợ bằng những cách khác", Rutte nói.