Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

Không nên thu tiền tại các di tích lịch sử

Không nên thu tiền tại các di tích lịch sử
Tình cờ thấy cái ảnh thu tiền vào xem di tích cầu Hiền Lương dưới đây trên mạng, mình thấy rất phản cảm và buồn nếu đây không phải là ảnh ghép mà là ảnh thật.

Buồn vì sự tham tiền và vô văn hóa của chính quyền tỉnh Quảng Bình hay Quảng Trị nơi đặt biển thu tiền này. Cầu Hiền Lương là di tích lịch sử nhỏ bé nhưng đầy đau thương vì là nơi phân chia hai miền đất nước trong suốt hơn 20 năm (1954-1975), là nơi bom đạn được trút xuống vào loại nhiều nhất cả nước... Lẽ ra rất cần người dân đến tham quan thì chính quyền chặn lại bằng cái barriere rất thô thiển và thiếu thẩm mỹ chỉ để thu tiền.

Buồn nữa là hai anh bí thư tỉnh ủy của hai tỉnh này đều đã từng công tác nhiều năm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư với mình. Rất mong thông tin này đến tai hai anh để các anh xem xét, điều chỉnh.

Mình thường đi du lịch xuyên Việt và thấy rất buồn vì gần như tới bất cứ đâu cũng phải trả tiền, kể cả tới các chùa chiền, công viên cây xanh hay di tích lịch sử. Nhiều di tích rất đơn điệu đứng từ xa cũng thấy như cầu Hiền Lương trong ảnh họ cũng thu tiền. Tận thu như thế thì mấy ai vào xem. Họ chỉ nhìn từ xa rồi ngán ngẩm rời đi.

Ngoài thu tiền tham quan, chính quyền còn thu tiền đỗ xe ô tô 20-30 nghìn đồng dù những điểm đó chỉ là bãi đất trống không ven biển hay trong núi.

Ví dụ như vào hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh, lúc tôi vào không thấy một bóng người giữa vùng núi heo hút, nhưng sau khi vào chùa lễ cố Tổng bí thư Lê Duẩn quay ra, đã thấy một anh từ đâu xuất hiện thu tiền đỗ xe có vé đàng hoàng.

Quốc hội và người dân vừa sôi nổi thảo luận việc học lịch sử ở chương trình giáo dục phổ thông nên tự nguyện hay bắt buộc. Cuối cùng tất cả đều thống nhất lịch sử là môn học bắt buộc vì nó cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục văn hóa, đạo đức và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Học phải đi đôi với hành. Học lịch sử phải đến tận nơi tham quan các di tích lịch sử mới tạo được cảm xúc thực sự cho học sinh. Vậy mà ở đâu cũng thu tiền thì làm sao lớp trẻ dám đến tham quan được ?

Đau xót nữa là nhiều đoàn cựu chiến binh trở lại thăm chiến trường xưa. Dù nhiều đồng đội của họ đã hy sinh ở đó, dù bản thân họ cũng từng đổ máu ở đó..., dù họ có giấy của chính quyền nơi họ cư trú xác nhận họ từng chiến đấu ở đó và nay vào thăm lại, nhưng bây giờ muốn vào đó thắp hương tưởng nhớ, họ cũng phải trả tiền, không trả thì nhân viên ở đó nhất quyết không cho vào với lý do họ chỉ là người thu tiền.

Tôi rất mong nhà nước mở cửa cho vào tự do tất cả các công viên, vườn hoa, khu di tích lịch sử và hầu hết các bảo tàng để khuyến khích người dân, nhất là lớp trẻ, vào tham quan, học tập hay nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.

Đồng thời nhà nước nên chọn một số ngày trong năm làm ngày văn hóa hay ngày di sản quốc gia, thậm chí chọn cố định ngày chủ nhật đầu tiên trong tháng để mở cửa cho vào tham quan tự do tất cả các bảo tàng, di tích, nhà hát... và cả trụ sở các cơ quan nhà nước như nhiều nước khác đã làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét