Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thủ tướng “bớt nổ” thì Dân “bớt khổ”

Thủ tướng "nổ" đến thè lưỡi như người chết thắt cổ!
Khi bàn về Dân chủ và kinh tế chậm phát triền, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nổ: “Việt Nam dân chủ thế nầy là cùng!”, “Đất nước mình có bao giờ được như thế nầy không?”. Thử hỏi ông Trọng: Dân chủ gì mà bắt nhốt và trục xuất hàng trăm người chỉ vì bất đồng chính kiến; Kinh tế phát triền kiểu gì, mà suốt gần nửa thế kỷ, chưa nói nợ nần chồng chất, khoảng cách nghèo giàu, chỉ nói bình quân thu nhập theo đầu người đến 2017, Việt Nam đứng hàng thứ 7 trong các nước khối Asean. Chính Phủ họp tổng kết cuối năm, Thủ tướng Phúc nổ nguyên băng:“Lần đầu tiên trong 10 năm, nền kinh tế nước ta không chỉ đạt mà còn vượt mức tăng trưởng, từ 6,7% năm 2017 vọt lên 7,08% năm 2018. Năm 2018, Việt Nam xuất siêu đạt mức kỷ lục trên 7,7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần kỷ lục đã từng xác lập được, dự trữ ngoại hối trên 3,5 tỷ USD. Nợ xấu giảm rất sâu…’... Chẳng lẽ “nổ” thực sự đã trở thành căn bịnh mãn tính đối với quan chức Việt Nam?! Chỉ cần Quan “bớt nổ” thì Dân “bớt khổ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phấn khởi đến lè lưỡi
FB Thiện Tùng - Người viết không nói nổ súng, nổ lựu đạn… mà nói nổ bằng cái miệng. Nổ bằng miệng là biểu hiện không khiêm tốn, tự cao, tự mãn, chỉ so mình với mình, dẫm chân tại chỗ… Cho dầu là Thỏ vẫn về đích sau Rùa. Người đời thường nói “Gà ghét nhau vì tiếng gáy”, “người ghét nhau vì tiếng nổ từ mồm”. Quả là không sai:
Tôi có thằng em trai mắc phải những cố tật: học dở nói giỏi, vạn sự thông, ưa thổi phồng…, nghèo rớt mồng tơi mà thích khoe của, học làm sang. Những gì chú ấy nói phải trừ đi 50% là vừa. Mặc dù chú không xâm hại quyền lợi gì của ai, nhưng trong thôn xóm, người ta không ưa, không giúp đỡ khi chú ấy gặp khó khăn. Rốt cuộc, cho đến chết, chú ấy vẫn là người nghèo nhứt trong xóm. Em trai tôi chỉ là dân thường, nó “nổ” chỉ hại hạn hẹp cho gia đình và bản thân nó, còn nếu lãnh đạo quốc gia “nổ” thì hại cả dân tộc chớ chẳng chơi. 

Bài viết nầy, Tùng tôi kể ra vài ba vụ nổ xa gần đáng ghi nhận trong giới lãnh đạo Việt Nam từ 1954 đến nay:

Nổ xa xưa

a/ Khi đất nước còn chia cắt, ở miền Bắc Việt Nam, theo tinh thần “ngành ngành thi đua, người người thi đua, ta nhứt định thắng địch nhứt định thua”, Năm nào cũng vậy, khi tổng kết cuối năm, ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngành kinh tế nào cũng vượt kế hoạch đề ra. Thế rồi, cứ lặp đi lặp lại điệp khúc “năm sau lao đao hơn năm trước”. Trước thực trạng, Thủ tướng Phạm văn Đồng phải thốt lên: “Vừa vừa thôi các cha, ‘gáy’ quá khiến cho thằng già nầy khó đi ăn xin!”.

b/ Sau 30/04/1975, Tổng Bí thư Lê Duẫn khẳng định đại ý: “Việt Nam ta đã đánh thắng Mỹ thì từ đây về sau không một thế lực nào dám xâm phạm đất nước ta”. Thế rồi liền sau đó, thằng nhóc Khơ-me Đỏ tấn công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam VN; Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới Bắc VN, thiệt hại về người và của trên 2 mặt trận nầy hơn cả cuộc chiến tranh chống Mỹ 20 năm, đó là chưa nói mất đất, mất biển đảo chưa biết bao giờ đòi lại được.

Nổ gần đây

a/ Khi bàn về Dân chủ và kinh tế chậm phát triền, lấy mình so với mình, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nổ: “Việt Nam dân chủ thế nầy là cùng!”, “Đất nước mình có bao giờ được như thế nầy không?”. Thử hỏi ông Trọng: Dân chủ gì mà bắt nhốt và trục xuất hàng trăm người chỉ vì bất đồng chính kiến; Kinh tế phát triền kiểu gì, mà suốt gần nửa thế kỷ, chưa nói nợ nần chồng chất, khoảng cách nghèo giàu, chỉ nói bình quân thu nhập theo đầu người đến 2017, Việt Nam đứng hàng thứ 7 trong các nước khối Asean:

1/ Singapore = 52.841 USD/ đầu người

2/ Brunei = 36.609 -----------------

3/ Malaysia = 9.766 -----------------

4/ Thái Lan = 5.816 -----------------

5/ Indonesia = 3.347 -----------------

6/ Philippine = 2.899 -----------------

7/ Việt Nam = 2.054 -----------------

8/ Lào = 1.693 ----------------

9/ Myanmar = 1.221 -----------------

10/ Campuchia= 1.159 ---------------- 
(Muốn hiểu chi tiết xem bảng thống kê đính kèm bên dưới)

b/ Chính Phủ họp tổng kết cuối năm, Thủ tướng Phúc nổ nguyên băng:“Lần đầu tiên trong 10 năm, nền kinh tế nước ta không chỉ đạt mà còn vượt mức tăng trưởng, từ 6,7% năm 2017 vọt lên 7,08% năm 2018. Năm 2018, Việt Nam xuất siêu đạt mức kỷ lục trên 7,7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần kỷ lục đã từng xác lập được, dự trữ ngoại hối trên 3,5 tỷ USD. Nợ xấu giảm rất sâu…’.

Dư luận cho rằng, do ông Phúc nổ liên hồi như vừa nói trên khiến cho bên phía Nhựt làm to chuyện về dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên ở Sài Gòn. Số là:

Theo nhiều nguồn thông tin trên mạng: Dự án Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên ở Sài Gòn do thi công dự án kéo dài, đội vốn 30.000 tỷ đồng. Đầu tháng 11/2018, ông Võ Phi Anh, 54 tuổi, Phó Tổng giám đốc Cienco, một trong 6 đơn vị thi công công trình tuyến Metro số 1 nầy tự treo cổ bằng dây thừng chết ở cầu thang văn phòng làm việc. Cái chết của ông Anh, ngoài gây chấn động dư luận xã hội, còn có nghi vấn quan chức phụ trách tham những trong dự án này. Từ đó một công ty Nhựt yêu cầu phía Việt Nam trả lại 100 triệu USD phần vốn đầu tư của họ và dọa sẽ ngưng tham gia thi công tuyến đường nầy.

Như chúng ta đã biết, từ lâu, Chính phủ Nhựt chơi sộp với Việt Nam, họ cho VN vay ODA với lãi suất ưu đãi gần như bằng không (O) để giúp Việt Nam phát triển đất nước. Lợi dụng lòng tốt của họ, VN vay ODA cố mạng, hết lần nầy đến lần khác, vay rồi sử dụng không đúng chỗ hoặc “chấm mút” trong đó khiến cho Chính phủ Nhựt phật lòng.

Nhựt là nước giàu có, 100 triệu USD chẳng là gì đối với họ, nhưng sự nhân nhượng bao giờ cũng có giới hạn, đây là giọt nước gây tràn ly. Lần nầy họ không giữ kín theo mong muốn của Việt Nam, đâu chỉ nhà thầu công khai đòi nợ mà Đại sứ, Bộ Ngoại giao Nhựt cũng lên tiếng rùm ben về vụ nầy. Đúng là nhục quốc thể.

Nhớ lại xem, theo trang Tin tức Hàng ngày, Cuối tháng 6/2008, báo chí trong nước đưa tin về việc, tờ Yomiuri (nhật báo của Nhật Bản) đăng tải, Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI, trụ sở chính tại Nhật) có những vụ hối lộ ở Đông Nam Á để tham gia các dự án từ nguồn vốn ODA. Trong đó có vụ hối lộ 20 triệu Yen (khoảng 400 triệu VNĐ) cho một số viên chức tại Việt Nam.

PCI tham gia hai dự án ODA ở TP. HCM gồm Đại lộ Đông – Tây ở Sài Gòn (tổng vốn đầu tư hơn 660 triệu USD) và Cải thiện môi trường nước TP. HCM (giai đoạn 1 có tổng đầu tư hơn 270 triệu USD). Bản tin trên trang điện tử của nhật báo Yomiuri còn cho biết những người nhận tiền của PCI là người có trách nhiệm với dự án đại lộ Đông - Tây tại TP. HCM.

Đây là vụ hối lộ có liên quan đến ODA của Nhựt cho Việt Nam vay ưu đãi. Vì vậy, cơ quan điều tra Nhựt đề nghị các cơ quan chức năng tại Việt Nam hợp tác làm rõ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời: “Ừ, thì phía Nhựt cung cấp hồ sơ vụ án đi thì Việt Nam mới điều tra” – một câu nói thiếu “bột ngọt” ít nhiều gây phật lòng Chính phủ Nhựt.

Khi phía Nhựt cung cấp hồ sơ, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an VN mới chịu vào cuộc phối hợp điều tra.

Về phía Nhựt, vào tháng 8/2008, báo chí Nhựt tiếp tục đưa tin, bốn cựu quan chức của PCI (ở Nhựt) chính thức bị truy tố về tội đưa hối lộ. Những người này bị cáo buộc đã đưa hối lộ khoảng 90 triệu Yen cho giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TP. HCM từ năm 2003-2006.

Về phía Việt Nam, qua đều tra xác định rõ: Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước có tổng vốn đầu tư 14 ngìn tỷ VND (tiền Việt Nam) – Nhựt đầu tư 9,6 nghìn tỷ VND, số còn lại là phần của VN. Liên quan đến sai phạm tại dự án đại lộ Đông –Tây và Môi trường nước TP.HCM là ông Huỳnh Ngọc Sĩ và thuộc hạ là Lê văn Quả. Cả hai bị khởi tố vào tháng 2/2009, với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” và nhận hối lộ từ PCI. Ông Sĩ lãnh án 6 năm tù, ông Quả 5 năm tù (Theo Cảnh Kiên/ Khampha.vn).

c/ Đội bóng đá Thái Lan nhiều năm đạt cúp khu vực Đông Nam Á mà họ tĩnh bơ, còn năm 2018 Việt Nam đạt được cúp nầy, từ dân đến quan nhảy cẩn lên như khỉ mắc phong, nổ liên hồi, tủa ra đường biểu dương khí thế. Ngoài số đông bị thương, số chết lên đến 28 người. Trả một cái giá quá đắt mà chẳng thấy mấy ai chạnh lòng – đúng là sinh mạng người Việt Nam quá rẻ.

Từ vụ việc nói trên khiến cho dư luận xã hội nghi ngờ:

- Chính phủ và Thủ tướng Phúc khẳng định nền kinh tế tăng tưởng vượt bậc và quỹ dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục hơn 60 tỷ USD, nhưng tại sao không chịu trả 100 triệu USD cho nhà thầu Nhựt mà để họ bêu ríu làm nhực quốc thể như thế?

- Nếu ngoại hối dự trữ khá như thế, nhưng sao Thủ tướng Phúc cứ hối thúc Ngân hàng và Tài Chính phải tìm mọi cách huy động 500 tấn vàng và đô-la trôi nổi trong dân và in tiền VND tung ra mua vàng và ngoại tệ ồ ạt như thế?

- Hôm 31/12/2018, từ Úc Đại Lợi, Nguyễn Quang Duy nói: “Samsung Made in VN 100% nước ngoài”, ông dẫn giải:

Như đã phân tích bên trên, công nghiệp hỗ trợ Samsung từ các công ty Việt Nam hầu như không có, nên đóng góp thực sự của Samsung cho nền kinh tế VN còn rất hạn chế.

Vào năm 2017, 4 nhà máy Samsung lợi nhuận ròng đạt 5,8 tỷ Mỹ kim. Trong khi đó, thuế cho nửa đầu năm 2017 chỉ phải đóng 186 triệu Mỹ kim. Lợi nhuận ròng năm nay có thể vượt con số năm trước.

Phần lợi nhuận thuộc về Samsung nhưng được tính vào GDP Việt Nam nên việc GDP VN năm 2018 đạt 7,08% phần chính là từ lợi nhuận của Samsung – Có nghĩa là GDP năm 2018 của VN tăng 7,08% là con số ảo, tính cả lợi nhuận của Samsung trong đó.

Chẳng lẽ “nổ” thực sự đã trở thành căn bịnh mãn tính đối với quan chức Việt Nam?! Chỉ cần Quan “bớt nổ” thì Dân “bớt khổ”.

06/01/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét