Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Kính thưa bác Phúc thủ tướng, Bộ GTVT là bộ ăn hại

Kính thưa bác Phúc thủ tướng, Bộ GTVT là bộ ăn hại 
Thu Thủy cùng với Hà Văn Nam - Kính thưa bác Phúc thủ tướng, chúng cháu thấy rằng Bộ GTVT là bộ ăn hại lắm bác ạ, "trăm dâu đổ đầu tằm". Bác còn trăm công nghìn việc sao mà lo xuể, có mỗi việc cỏn con thế này cũng làm ko xong. Theo cháu, Bác nên cách chức hết các BT, TT của Bộ GTVT đi, chiêu mộ người tài đức khác, cháu tin chỉ cần chưa đầy 1 tháng vấn đề nan giải này sẽ đc giải quyết 1 cách êm ru. Các Bộ là cơ quan giúp việc của Chính Phủ, cơ quan nào làm ăn vớ vỉn, vô pháp vô thiên thì Bác cứ trảm tướng đi, bác cần chiêu mộ nhiều nhân tài thì Bác mới đỡ vất vả ạ.
Từ sáng đến giờ hàng chục Facebook nhái Facebook của e với mục đích report e và cuối cùng chúng nó thành công. Facebook e bị hạn chế tất cả các quyền. OK, fine. E nói thế này để các loại khỉ gió và thổ tả nghĩ xem có đúng ko nhé:
- lập 1 Facebook nó đơn giản như ăn kẹo và e chưa già để ko biết thao tác này. Mấy người ko thể hack Facebook e trong 1 thời gian dài càng thể hiện e hơn 1 số cái đầu bã đậu.
- việc quấy rối Facebook chỉ làm e phải chuyển qua Facebook khác hơi bất tiện thôi, còn lại để bịt mồm là ko bao giờ được. Đừng làm e thấy buồn cười các ac rảnh háng ạ

Trên đây là vài lời mở đầu, giờ mới vào phần nội dung chính nhé
2 hôm mò đi phản đối BOT bẩn kết quả là lăn ra ốm roài, đã đang mệt mấy người bạn gửi cho cái link bài báo này đọc xong thực sự bốc hoả. Cộng gộp ức chế từ hôm qua đến giờ nên có vài lời với Bộ GTVT như sau:

- Kính thưa ông Bộ trưởng và các ông Thứ trưởng Bộ GTVT muôn vàn kính mến.
Tôi mạn phép so sánh thế này cho các ông dễ hiểu ạ. 

+ Một ông đại gia rất lắm tiền nhiều của do là tiền bẩn và tiền chùa nên ông ta tiêu sài phung phí và ko tiếc tiền. Vào 1 ngày đẹp trời ông có ý định đi chơi phò (hotgirl - theo mỹ từ giới truyền thông hay gọi). Ông đến khách sạn và đang ngồi ở sảnh để ngắm xem nên chọn e phò nào thì 1 tú ông chìa tay ra phía ông và đòi tiền: anh, cho e xin 25,000 usd tiền mua dâm. Ông đại gia nọ nghệt hết mặt nhưng vẫn chấn tĩnh hỏi lại: e đùa à, anh chưa có mua dâm

Tú ông lại đon đả: dạ anh, theo quy định của khách sạn e, cứ bước vào khách sạn là phải trả tiền mua dâm, ko cần quan tâm anh có mua dâm hay là ko
Kết quả: tú ông ngã lăn ra đất với cái mồm chảy máu vì bị vị đại gia nọ vả kèm theo câu rít: đmm chứ, tao ko sử dụng dịch vụ của mày mà bắt tao trả tiền à? tát vỡ mặt mày luôn xem mày còn dám đòi tiền tao ko.
Đấy, kinh tế thị trường theo định hướng XHCN cũng ko nằm ngoài quy tắc cung cầu và em thiết nghĩ các ông bộ/ thứ trưởng chắc cũng có học qua môn kinh tế học: hoạt đông mua bán nó phải dựa trên quy luật cung cầu, thuận mua vừa bán, tiền trao cháo múc, có sử dụng dịch vụ mới phải trả tiền.

- quay lại vấn đề của cái trạm BOT Bắc Thăng Long- Nội Bài. Nó xây cái đường tránh TP Vĩnh Yên nó cũng đủ khôn để đặt ở đó 1 trạm thu phí rồi, nhưng vì tại cái thời điểm nhập nhoạng đó nó làm thêm 1 bước cơ bản nữa là: xin thu phí hoàn vốn tại trạm BOT BTL- NB. 

Chưa hết, con cáo già Thăng còn lê cơ số máy chém (trạm thu phí phụ) để đặt trên các con đường nhánh rẽ ra đường Võ Văn Kiệt mặc dù còn đường này đc xây dựng nhờ tiền đóng gạo góp của nhân dân mấy chục năm nay rồi.

Theo thống kê của 1 số báo là Vietracimex (chủ đầu tư cái tuyến tránh chết tiệt) đã đặt 2 trạm chính và 6 trạm phụ để thu phí cho con đường tồi tàn và hỏng hóc có 11 km trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc nhưng lại đặt hầu hết các trạm thu phí trên địa bàn Hà Nội

Vậy có phải là "cốc mò, cò xơi" không nhỉ?
Nhân dân lĩnh đủ nhất là dân HN nên lãnh đạo, cử tri ưu tú của Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta ko thể đứng nhìn, cũng làm đủ cách rồi cơ mà Bộ GTVT với cái lý do không thể hợp lý hơn: "lịch sử để lại" đã đá 1 phát quả bóng trách nhiệm liên quan qua cho Chính Phủ (hí hí) và ung dung nhận lương ngân sách khi chẳng dc tác dụng mẹ gì

Kính thưa bác Phúc thủ tướng, chúng cháu thấy rằng Bộ GTVT là bộ ăn hại lắm bác ạ, "trăm dâu đổ đầu tằm". Bác còn trăm công nghìn việc sao mà lo xuể, có mỗi việc cỏn con thế này cũng làm ko xong. Theo cháu, Bác nên cách chức hết các BT, TT của Bộ GTVT đi, chiêu mộ người tài đức khác, cháu tin chỉ cần chưa đầy 1 tháng vấn đề nan giải này sẽ đc giải quyết 1 cách êm ru
Các Bộ là cơ quan giúp việc của Chính Phủ, cơ quan nào làm ăn vớ vỉn, vô pháp vô thiên thì Bác cứ trảm tướng đi, bác cần chiêu mộ nhiều nhân tài thì Bác mới đỡ vất vả ạ.

Các cụ có câu:" lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo". Bài báo này lộng ngôn quá cơ, coi cử tri HN, UBND TP HN, ĐBQH, chuyên gia kinh tế, nguyên thống đốc NHNNVN, hiệp hội vận tải (vân vân và mây mây) đều là các thành phần phản động cả. Haizzzzz, thật oan ức biết bao

Thêm nữa, đối với tôi, các nhà báo chân chính: tôi trọng. Đĩ bút: tôi khinh.

Chả biết Bộ viện dẫn để ra cái văn bản gì đó hay là đĩ bút trích dẫn ngu nhưng tôi đọc kỹ cái Công điện 82/CĐ- TTg ngày 18/1/2018 của TTCP từ lâu lắm rồi ấy, giao Bộ CA xử lý rồi thì giữ gìn ANTT rồi thì thế lực thù địch ...các kiểu con đà điểu gì gì đó nhưng sau công điện đó cái BOT Tân Đệ về bản chất giống hệt cái BOT BTL - NB này đã phải cắp đít mà rời về tuyến tránh (nơi đáng lẽ ra nó thuộc về)
Điều này có nghĩa gì Bộ và Thứ Trưởng có biết ko ah, nó nghĩa là Đảng và CP đã biết lắng nghe dân và công lý cuối cùng cũng ko phải chỉ là diễn viên hài
Thôi thì, trách nhiệm của cấp nào thì cấp đó giải quyết đi cái, ai lại lôi Bộ CA vào cuộc khi trách nhiệm của Bộ CA là bảo vệ Đảng, bảo vệ dân
Nói thêm 1 tẹo, hôm qua Vietracimex chủ đầu tư BOT BTL -NB ngứa mắt với mấy dân đen cứ ngăn cản việc thu tiền bẩn của nó nên đã ra lệnh tắt mẹ nó điện tại trạm thu phí đi, kiểu như: tao ghét bọn mày nên tao tắt điện đấy, cho muỗi cắn chít bọn mày luôn, thế đấy, sao nào, có sao không? Và những ông phụ trách về ATGT đường Bộ và tư lệnh ngành GTVT ấy, tôi chả gọi đc cho ông méo nào đâu.
Cám cảnh, ngay cửa ngõ thủ đô mà đèn tối thui làm người dân và du khách đến VN lại tưởng đất nước xinh đẹp của chúng ta đang phát triển ở thời kỳ đồ đá :D

Thôi, nói túm lại thế này, cơ quan nào sai thì tự đi mà sửa. Các vị là đầy tớ của dân cơ mà, các vị làm sai sao lại bắt dân phải chịu???
2 ngày qua trên TW các vị cũng " toạ sơn quan hổ đấu" chán rồi, cũng thấy rõ phần thắng chắc chắn nghiêng về dân
Dân tin tưởng bác Trọng và sự nghiệp chống tham nhũng vĩ đại của Bác hơn tin các vị

Nói nhiều thì bảo : nhai đi nhai lại nhưng cơ mà vẫn phải nhai để mong các vị thấm:
"Dễ trăm lần ko dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong"

Dân đang chờ đợi trong đêm rét, gió mùa và khói bụi đấy, các vị quyết nhanh giùm đi

P.s: link bài báo cho mn chửi nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét