Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

Hội tự ngắm mình

Hội tự ngắm mình
Phạm Đình Trọng 7-9-2022 Hội các ông tướng huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh chỉ là chuyện nhỏ và đã qua. Nhưng từ hội tướng Đức Thọ lạc lõng cần nhận ra những điều không nhỏ đang đặt ra với xã hội.

Hội là tổ chức của những người có cùng mẫu số chung về một đặc thù nào đó trong cuộc đời và lập hội là quyền đương nhiên của công dân trong xã hội dân sự được bảo đảm trong Hiến pháp. Chỉ có điều cần nhìn nhận khi sử dụng quyền đó sao cho thoả đáng. Hội chỉ cần thiết ra đời bởi nhu cầu chính đáng và thiết thực của thành viên và đóng góp thêm sinh hoạt lành mạnh cho đời sống xã hội.

Những người lính đang tại ngũ không được phép lập hội. Còn những người lính đã giải ngũ, đã về hưu thì đã có hội cựu chiến binh Việt Nam dung nạp mọi cấp hàm từ binh nhì đến đại tướng. Các tỉnh, huyện, xã, phường đều có chi hội cựu chiến binh. Đã có hội chung của mọi cựu chiến binh cả nước mà mỗi tỉnh, huyện lại lập hội cựu chiến binh của riêng tỉnh, huyện là không bình thường, không lành mạnh. Mỗi tỉnh, huyện lại lập hội cựu chiến binh theo cấp hàm, tướng lập hội tướng, tá lập hội tá, binh nhất, binh nhì lập hội lính tráng, càng nhỏ nhen, lạc lõng, càng không lành mạnh, không thể chấp nhận.

Từ đó để thấy hội của các ông tướng về hưu cùng quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tuy không sai về lí, không trật về luật nhưng rất lạc lõng, nhảm nhí và phản cảm. Hội các ông tướng của một vùng đất nghèo khổ chỉ là hội công thần, thoả mãn, hả hê trên sự khốn cùng của người dân.

Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ đãi ngộ, hưởng thụ theo thang bậc xã hội có sự chênh lệch rất lớn. Sự chênh lệch đãi ngộ, hưởng thụ diễn ra ở mọi nhu cầu cuộc sống, từ tiêu chuẩn nhà ở, tiêu chuẩn chữa bệnh khi sống đến tiêu chuẩn lễ nghi, tiêu chuẩn chỗ chôn khi chết là sự bất bình đẳng xã hội khủng khiếp chỉ có ở nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước phong kiến thối nát nhất trong lịch sử xa xưa, nhà nước tư bản giãy chết tồi tệ nhất trong lịch sử đương đại cũng không có sự chênh lệch, đãi ngộ, hưởng thụ giữa con người với con người lại bất công trắng trợn, lại miệt thị, khinh rẻ, tàn nhẫn với dân thường như ở nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Các ông tướng quân đội và công an nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ khi đương chức đến khi về hưu đều được hưởng quá nhiều tiêu chuẩn, bổng lộc, đặc quyền, đặc lợi và không ai, không tổ chức nào dám đụng đến những bổng lộc, đặc quyền, đặc lợi đó. Những người đặc quyền, đặc lợi họp nhau hội hè thì chỉ để tự ngắm mình và nhấm nháp sự thoả mãn mà thôi.

Trong mặt bằng đời sống người dân cả nước, các ông tướng có đời sống rất cao. Hà Tĩnh là tỉnh nghèo. Người dân phải bỏ mảnh đất quê Hà Tĩnh sỏi đá gió lào cát trắng lang bạt kiếm sống khắp nước và khắp thế giới. Trong 39 người Việt chết ngày 23 tháng mười, năm 2019 trong thùng xe container đông lạnh trên đường tha phương cầu thực vào nước Anh kiếm sống có tới 11 người, gần một phần ba là người quê Hà Tĩnh.

Trên mảnh đất nghèo khổ Hà Tĩnh, đời sống các ông tướng với đời sống số đông người dân càng chênh lệch một trời một vực. Sự hội hè của các ông tướng hả hê thoả mãn làm cho số đông người dân nghèo khó càng thấy ngậm ngùi, bất hạnh. Hội hè như vậy rõ ràng bộc lộ sự nhỏ nhen, lạc lõng của các ông tướng, càng khoét sâu hố ngăn cách giữa tấng lớp quan lại thống trị với người dân bị trị, càng đẩy xa khoảng cách đảng cầm quyền với người dân mất quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm cho xã hội càng đầy bất công, không lành mạnh.

Về hưu, rung đùi tự ngắm sự hơn người của mình rồi tụ tập nhau lập hội của sự thoả mãn chỉ để nhân sự thoả mãn lên, chỉ để tạo thêm chỗ tự ngắm mình, nhấm nháp sự thoả mãn của mình mà thôi. Chỉ biết tự ngắm mình, chỉ biết nhấm nháp sự thoả mãn của mình cho thấy tâm hồn trống rỗng, nhân cách thấp kém của các ông tướng trong hội tướng vênh váo Đức Thọ.

Thời kháng chiến chống Pháp, cuộc kháng chiến còn có sự chính đáng, chính nghĩa, lực lượng cầm súng kháng chiến từ du kích tới quân chủ lực, cả triệu quân chỉ có hơn chục tướng. Hơn trăm ngàn lính mới có một tướng. Những ông tướng đáng mặt tướng đó đều đã về cát bụi.

Nay chỉ một huyện Đức Thọ cũng có tới hơn năm chục ông tướng. Hơn năm chục ông tướng huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh xênh xang quân phục tướng, hí hửng lon tướng tụ họp với nhau chỉ là tướng của cuộc nội chiến đau thương người Việt giết người Việt. Cuộc nội chiến tàn phá đất nước. Anh em, cha con giết nhau. Giống nòi li tán. Dân tộc suy yếu. Kẻ thù truyền kiếp Đại Hán nhân cơ hội nhảy vào cướp mất cả quần đảo Hoàng Sa của tổ tiên.

Không biết đau nỗi đau của giống nòi, của lịch sử Việt Nam phải trải qua cuộc nội chiến đẫm máu suốt mười lăm năm, 1960 – 1975. Không biết đau nỗi đau của lương tâm con người khi đất nước hoà bình xây dựng nửa thế kỉ rồi mà từ mấy chục năm qua, năm nào cũng có hàng ngàn cô gái hơ hớ tuổi xuân phải mang thân gái đi làm nô lệ tình dục xứ người. Chỉ biết có lon tướng có được từ máu người Việt thì đám tướng đó có còn lương tâm con người, có còn hồn Việt Nam?

Trong đám hội tướng của một huyện ở Hà Tĩnh, hẳn có nhiều tướng quân đội có lon tướng thời tướng tham nhũng Phùng Quang Thanh có quyền kí phong tướng. Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi là một sĩ quan cấp tá về hưu và nhiều người viết báo Người Cao Tuổi cũng là những sĩ quan cả cuộc đời lao động, chiến đấu trong quân ngũ. Sự hiểu biết đời sống thực tế quân đội đã cho báo Người Cao Tuổi có phóng sự nhiều kì viết về quyền lực tham những bằng chữ kí phong hàm trong quân đội. Phóng sự Thị Trường Sao Và Vạch của báo Người Cao Tuổi đã phơi bày một hiện thực lạm phát tướng đáng xấu hổ của quân đội thời Phùng Quang Thanh đúng đầu bộ Quốc Phòng.

Lạm phát tướng đến mức quân đội chỉ có hơn bốn trăm ngàn lính mà có đến 489 tướng. Chưa đến một ngàn lính đã có một tướng. Một ngàn lính là quân số đủ của một trung đoàn. Tướng chỉ huy trung đoàn thì tướng đó thực tế chỉ tương đương trung tá.

Lúa mẩy thì hạt nặng. Bông lúa mẩy bao giờ cũng ngả rạp xuống thấp. Chỉ bông lúa lép, hạt rỗng tuếch, nhẹ tênh mới ngỏng lên cao. Chỉ hạng tướng đi đêm, hạng tướng cướp đất sân bay của nước làm sân golf kinh doanh kiếm lời riêng, hạng tướng của quân đội bám bờ, người dân bám biển làm bia chủ quyền sống giữ biển, chỉ hạng tướng như vậy mới hả hê thoả mãn với cái lon tướng. Hạng tướng tâm hồn trống rỗng, nhân cách thấp kém, mới tụ tập lập hội để tự ngắm mình, nhấm nháp sự thoả mãn!

Qua hội tự ngắm mình của các ông tướng huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh càng có thêm dịp nhận ra tầm vóc, tâm hồn và nhân cách của các ông tướng Việt Nam thời lạm phát tướng. Cũng là dịp để thấy năng lực quản lí của ông quan đầu tỉnh kí giấy cho phép mấy ông tướng huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh lập hội tướng. Năng lực của ông quan đầu tỉnh Hà Tĩnh cũng là năng lực các quan cả nước hiện nay. Quan như vậy làm sao đất nước không trì trệ, dân không khốn khó!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét