Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Em bé rơi từ chung cư và đường tránh Quảng Trị…

Mình vừa thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng ô tô riêng từ Hà Nội qua Quảng Trị vào Phú Yến rồi lên Buôn Ma Thuột, xuống Đà Lạt, về Vũng Tàu rồi lại ngược chiều ra Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng, Cửa Lò và về Hà Nội. Mình thấy dường như tất cả các thành phố, thị xã của các tỉnh đi qua đều đã có đường tránh, vậy mà thành phố Quảng Trị rất đẹp lại không có đường tránh; xe to xe nhỏ đủ loại qua lại như mắc cửi ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân và gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Mình rất thích Đông Hà và Quảng Trị vì thời bao cấp (trước 1989), mỗi lần đi công tác bằng đường ô tô từ Nam ra Bắc hay ngược lại từ Bắc vào Nam, đây là nơi mình coi là ranh giới Bắc Nam vì chất lượng đường xá từ đây tốt hơn hẳn ngoài Bắc. Tuy nhiên đó là tình trạng thời bao cấp. Còn bây giờ ơn Đảng ưu ái cho miền Bắc và bỏ quên miền Nam nên đường xá ngoài Bắc tốt hơn hẳn đường xá trong Nam.
Em bé rơi từ chung cư và đường tránh Quảng Trị…
FB Lê Đức Dục 1-3-2021 - Một đứa bé rơi từ tầng cao chung cư, mọi người gào lên về sự vô trách nhiệm của gia đình, của người coi sóc bé. Chúng ta gào lên chuyện cần lắp lưới an toàn quanh chung cư, chúng ta mừng đến phát điên vì em bé đã được cứu sống, chàng tài xế dũng cảm nhân hậu đã thành anh hùng, và chợt biết rằng chúng ta đã yêu quý sinh mạng biết bao, tôn vinh lòng dũng cảm biết bao, có trách nhiệm với xã hội biết bao…
Có thể là hình ảnh về đường
Rồi vài hôm nữa câu chuyện này sẽ chìm quên cho đến một ngày nào đó, một câu chuyện tương tự như thế lặp lại và chúng ta lại gào lên… Và lại lắng xuống cho đến lúc có cơ hội gào lên.
Mình nghĩ như vậy và liên tưởng đến chuyện quê mình.

Sáng sáng, chiều chiều qua Quốc lộ 1 xuyên tâm thành phố, thấy xe container, xe tải siêu trường, siêu trọng chạy ầm ầm giành đường nhau cho đến khi xảy ra tai nạn chết người, thì cả tỉnh mình cùng gào lên.

Công văn bay tới tấp lên Bộ về Sở, câu chuyện đường tránh lại nóng bỏng y như cái lò đang nướng thịt người, rồi vài hôm sau tất cả lại yên ắng cho đến khi thêm vụ tai nạn chết người khác, và mọi người lại gào lên đường tránh, đường tránh… và sau đó rồi đâu cũng y đấy.

Nhìn sự vui sướng của mọi người khi cứu được em bé mình nghĩ ai mà chẳng quý trọng sinh mạng?

Nhưng bao nhiêu sinh mạng dân Quảng Trị chết vì container xe tải do không có đường tránh có ai xót thương không?

Không, mình tin là không ai xót cả trừ gia đình họ .

Chính phủ mà biết thương thì dân Quảng Trị chừ đã có đường như Quảng Bình và Huế rồi.

Nhưng chừng nào trạm BOT Trường Thịnh còn nằm đó thì sinh mạng dân vẫn còn bị đánh đổi. Mình tin chắc thế!

Các tỉnh thành khác không có vinh dự như Quảng Trị vì dân họ không anh hùng.

Huế và Quảng Bình không được thế vì lãnh đạo họ không như lãnh đạo tỉnh mình từ mấy nhiệm kỳ trước đã sáng suốt tạo điều kiện đem BOT về dựng ngay giữa tỉnh cho dân có cơ hội được thể hiện lòng dũng cảm.

Sau bao ồn ào thì tất cả đang im im chờ khi thêm một sinh mạng khác mất đi vì container, xe tải thì lại gào lên đường tránh, đường tránh, thôi, ngồi đó mà chờ đi 500 anh em!

Có ai tin Trời Phật sẽ đem quả báo cho những kẻ vì tiền mà đánh đổi mạng dân như thế này không?

Ngoài Trời Phật ra thì trông cậy vào ai nữa?

Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bảnCó thể là hình ảnh về đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét