Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

KHI NIỀM TIN BỊ ĐỔ VỠ

Cư dân mạng hỏi nhau tên các bệnh nhân thứ 18-21 nhiễm corona. Mình đã bình luận cô thứ 17 vì được chính quyền công bố tên nên đã bị toàn dân xúm vào chửi thậm tệ, gạch đá đủ xây vài nghìn cái dinh thự trên khắp thế giới. Kinh nghiệm sống của mình cho thấy không ở đâu công bố tên bệnh nhân cả và không ai muốn mình mắc bệnh và trở thành gánh nặng cho xã hội cả. Hiểu biết, nhận thức của dân đen là có hạn nên đôi khi họ mắc sai lầm là hoàn toàn bình thường. Bản thân các cơ quan nhà nước cũng sai lầm khi không phát hiện cô ta mang virus nên đã cho phép cô ta nhập cảnh và tự do về nhà. Do đó đừng coi bất cứ người dân nào là thủ phạm, đây là vấn nạn nhân loại chứ không phải của riêng người nào. Khi công dân mắc bệnh thì nhiệm vụ của chính phủ là chữa trị; chứ không phải là sử dụng báo chí chính thống và mạng để lôi kéo dân chúng chửi họ. Sử dụng dân chúng đổ lỗi cho nạn nhân là một trong những cách điển hình của nhà nước nhằm chối bỏ trách nhiệm và sự thất bại trong việc quản lý xã hội. Dân mạng vô tình trở thành công cụ tuyên truyền cho một nhà nước muốn đổ hết lỗi cho bệnh nhân và coi bệnh nhân là tội đồ vì đã phá vỡ thành tích miễn dịch của đất nước và của nhà nước... Rút kinh nghiệm bị phế phán đổ lỗi cho dân từ vụ cô 17 nên chính quyền chắc sẽ ko công bố tên bệnh nhân thứ 18 trở đi đâu, có chăng thì dân mạng tự tìm hiểu và đồn với nhau.
KHI NIỀM TIN BỊ ĐỔ VỠ
Thường niềm tin bị đổ vỡ thì người ta dễ nổi nóng, tìm cách trút giận. Mình chưa bao giờ tin VN có thể an toàn trong dịch và luôn trong trạng thái đề phòng, cân bằng cảm xúc, tất nhiên là không có phấn khởi, tin tưởng. Có lẽ vì thế, khi biết tin HN mắc dịch, mình vẫn có tâm trạng bình thản, tuyệt nhiên không chửi em gái kia làm gì. Vì em đó cũng như bao nhiêu người HN khác mà mình vẫn gặp hàng ngày, họ tin tưởng là VN không dễ bị dịch. VTV và báo chí vẫn đăng tin hàng ngày như vậy mà.
Chính vì không tin là mình bị nhiễm virus, nên em đó mới đi lại loăng quăng khắp nơi. Chứ nếu biết rồi, thì đã không như thế. Mình hiểu tâm lý mọi người khi thấy nguy cơ mắc dịch lù lù trước mắt thì sẽ muốn chửi ai đó bị coi là thủ phạm. Nhưng chửi bây giờ phỏng có ích gì? Chi bằng tự phòng thân cho mình và người thân đi thôi.

Anh em các tỉnh khác cùng đừng tưởng là chỉ HN bị, có thể mấy ngày nữa sẽ có dương tính đấy.

Buồn cười nhất là 1 lũ người quy chụp mình là chỉ mong VN có dịch. Có con bò con lao vào chửi mình ở stt trước, nó còn mong mình bị dính. 2 con khác thì chửi mình với ý là VN ko giấu dịch nhé! Còn hậm hực quy chụp đây là cái ổ PĐ (phản động).

Thật là làm phúc phải tội. Mình là 1 trong số ít người liên tục viết các stt về Covid-19, chỉ với 1 mong muốn, mong muốn tột bậc, là mọi người hãy đề cao cảnh giác tối đa, đừng chủ quan khinh dịch, đừng vì chú phỉnh tuyên truyền mà lơ là phòng dịch.

Cách đây 4-5 hôm, chị bạn FB là bác sĩ mới chịu tin mình là VN đang có vấn đề về dịch, vì các thông tin nội bộ của giới BS. Lúc đó mình mới xác định là đến lúc rồi và lẳng lặng bảo vợ đi siêu thị, đâu dám kể với ai (sợ mang tiếng tung tin nhảm).

Quy luật về tâm lý thế này, những ai càng tin tưởng vào CP trong việc dập dịch, thì khi thấy toang sẽ càng hoảng loạn. Từ thái cực này sẽ nhảy sang thái cực đối lập, thậm chí họ còn có thể quay ra chửi CP được ngay! Vì thế việc sốt hàng hóa sẽ là tất yếu.

Dương Quốc Chính

1 nhận xét:

  1. Lao Chinh -tac gia cua bai nay con benh em HN a---Ro rang HN nghi minh bi benh nen o nha luc phat benh moi di kham.Ma em HN noi ngu nhu heo --Bo Y te lam sao kiem tra het 90 trieu dan ha con heo cai.

    Trả lờiXóa